SAO » Chuyện làng sao

'Mẹ' của Song Hye Kyo - nữ diễn viên Park Ji Ah (The Glory) qua đời vì nhồi máu não ở tuổi 52

Thứ hai, 30/09/2024 08:39

Truyền thông Hàn mới đây đưa tin nữ diễn viên Park Ji Ah đã qua đời ở tuổi 52. Được biết nữ diễn viên Park Ji Ah từng người thủ vai mẹ Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đảm nhiệm) trong bộ phim "Vinh quang trong thù hận".

Công ty quản lý của Park Ji Ah cho biết nữ diễn viên đã qua đời ở tuổi 52 khi đang chống chọi với cơn nhồi máu não vào sáng ngày 30/9: "Chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ niềm đam mê của người đã khuất, người đã yêu thích diễn xuất cho đến phút cuối cùng. Một lần nữa, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến người đã khuất và cầu nguyện cho người đã khuất được an nghỉ".

Nữ diễn viên Park Ji Ah qua đời ở tuổi 52 vì nhồi máu não

Park Ji Ah đến từ công ty sân khấu Chaimu, ra mắt vào năm 2002 với bộ phim "Coastal Line". Sự nghiệp diễn xuất của cô ghi dấu trong các phim "Gidam" (2007), "Gonjiam" (2018)... Trong loạt phim "The Glory" (Vinh quang trong hận thù), cô vào vai Jeong Mi Hee, mẹ của Moon Dong Eun (do Song Hye Kyo đóng).

Trong "The Glory", màn xuất hiện của nữ diễn viên Park Ji Ah được khen ngợi hết lời. Thậm chí cô còn được cho là xuất sắc hơn cả Song Hye Kyo hay "ác nữ" Lim Ji Yeon. Nếu như ở phần 1 của phim, bà Mi Hee chỉ xuất hiện thoáng qua trong một phân cảnh, khi bà ta quyết định ký giấy cho Dong Eun thôi học, vì tiền mà từ bỏ con gái khi Dong Eun bị bạo lực học đường. Sang tới "The Glory" phần 2, nhân vật Mi Hee xuất hiện nhiều hơn và chính thức trở thành "kẻ thù" của con gái mình. Sau bao năm khiến Dong Eun sống không bằng chết, bà Mi Hee không hề áy náy. Khi bị Yeon Jin tiếp cận, bà ta lập tức vì tiền mà phản bội con gái thêm một lần nữa. Không chỉ tới trường làm loạn, Mi Hee còn gặp từng phụ huynh để xuyên tạc, kể xấu Dong Eun khiến công việc ở trường của cô bị ảnh hưởng. Nhiêu đó chưa đủ, khi bị con gái đối chất, bà Mi Hee còn tuôn ra những lời cay độc, khiến Dong Eun đau đớn đến tận cùng. Thứ bà Mi Hee gây ra cho Dong Eun trong ngày gặp lại không chỉ là một vết thương trên mặt hay trận hỏa hoạn mà là sự chấm dứt tuyệt đối cho mối quan hệ giữa hai người.

Tạo hình của Park Ji Ah trong "The Glory".

Nữ diễn viên Park Ji Ah đã thể hiện hoàn hảo dáng vẻ của một kẻ nghiện rượu nặng, đồng thời khiến người xem phải sửng sốt với vai diễn người mẹ không xứng đáng được gọi là mẹ. Màn trình diễn đầy "điên cuồng" của cô khiến người xem thực sự ám ảnh, nhất là trong những phân cảnh quay cận khuôn mặt nhân vật.

Theo truyền thông Hàn, suốt hơn 20 năm làm nghề, cô hoạt động vô cùng chăm chỉ, tham gia nhiều dự án lớn nhỏ. Dù không quá nổi tiếng nhưng Park Ji Ah vẫn có một bộ phận khán giả riêng, được yêu mến bởi diễn xuất vô cùng độc đáo trong mỗi lần xuất hiện. Đặc biệt, Park Ji Ah là diễn viên quen mặt trong những dự án phim của "đạo diễn quái kiệt" Kim Ki Duk. Cô đã đồng hành cùng vị đạo diễn này suốt từ năm 2002 đến năm 2008. Cũng chính vị đạo diễn này đã trao cho cô cơ hội đóng chính trong bộ phim "Breath", một tác phẩm khiến cô được truyền thông cả trong và ngoài nước hết lời khen ngợi.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới