SAO » Chuyện làng sao

Mẹ Mai Diễm Phương tổ chức tiệc mừng thọ 600 triệu đồng lấy từ di chúc của con gái, xung quanh la liệt quà dát vàng

Thứ ba, 26/03/2019 08:24

"Bòn rút" thêm được 200 ngàn tệ (tương đương 600 triệu đồng) từ gia sản người con quá cố Mai Diễm Phương, bà Đàm Mỹ Kim tổ chức tiệc linh đình.

Rạng sáng ngày 30/12/2003, giới nghệ thuật Hong Kong đã ngậm ngùi tiễn biệt một tài năng của sân khấu ca nhạc và màn bạc: Mai Diễm Phương. Cô đã qua đời tại một bệnh viện ở Hồng Kông vì căn bệnh ung thư quái ác sau suốt một thời gian dài chữa trị.

Trước khi qua đời, Mai Diễm Phương đã để lại khối tài sản trị giá khoảng 30-35 triệu HKD (90-105 tỷ đồng) và ủy quyền cho công ty thác tín, mỗi tháng mẹ cô - bà Đàm Mỹ Kim có thể nhận được 70 nghìn HKD (210 triệu đồng) tiền sinh hoạt phí. Tuy nhiên, số tiền này lại chưa khiến bà Đàm thỏa mãn, bà đã nhiều lần đến tòa án khởi tố, công bố có người ngoài muốn chiếm tài sản của Mai Diễm Phương và yêu cầu tòa án chuyển nhượng toàn bộ tài sản của con gái cho mình nhưng không thành.

Sau nhiều lần thua kiện, mẹ Mai Diễm Phương đã nợ hơn 2 triệu HKD (6 tỷ đồng) tiền chi phí thuê luật sư và phải xin phá sản vào năm 2012. Sau khi phá sản, mẹ của Mai Diễm Phương vẫn nhận được 30 nghìn HKD (90 triệu đồng) mỗi tháng nhưng lòng tham của bà vẫn chưa dừng lại.

Cuối năm 2018, bà Đàm Mỹ Kim 95 tuổi lại tiếp tục làm đơn gửi tòa án yêu cầu công ty tín thác chi trả hơn 200 nghìn HKD (khoảng 600 triệu đồng) để bà tổ chức tiệc mừng thọ 95 tuổi. Lý do bà Đàm đưa ra là, khi còn sống Mai Diễm Phương rất quan tâm đến việc mừng thọ cho mẹ, năm 71 tuổi Mai Diễm Phương đưa bà tới khách sạn cao cấp để mừng thọ, tới khi bà 81, 91 tuổi cô đã không còn nên không có ai tổ chức mừng thọ cho bà, vì thế nên bà cần tiền để tổ chức bù.

"Bòn rút" thêm được 200 ngàn tệ (tương đương 600 triệu đồng) từ gia sản người con quá cố Mai Diễm Phương, bà Đàm Mỹ Kim tổ chức tiệc linh đình.

Theo thông tin gần đây, phía tòa án đã đồng ý chi trả cho bà tiền làm chi phí tổ chức mừng thọ. Bà Đàm đã tổ chức tiệc mừng thọ tuổi 95 linh đình cùng những người bạn thân thiết cách đây không lâu. Mới đây, truyền thông Hong Kong đã tiết lộ thêm một vài chi tiết về bữa tiệc này. Theo đó, có tất cả 20 mâm tiệc được chuẩn bị, bạn bè đều là những người quen thân nhiều năm, ví dụ như "thảm hoạ thẩm mỹ" Hoàng Hạ Huệ - người chị em thắm thiết nghĩa tình 50 năm qua của bà Đàm. Người con trai cả Mai Khải Minh - ông anh dã tâm ăn bám, bòn rút cô em gái Mai Diễm Phương lúc còn sống tất nhiên không thể vắng trong tiệc mừng thọ của mẹ.

Bên ngoài cánh cửa khách sạn nơi tổ chức tiệc mừng thọ, bà Đàm để 2 tấm poster Mai Diễm Phương cỡ lớn, ngoài ra, bà còn mời thêm những người được cho là "fan trung thành của Mai Diễm Phương" tới dự tiệc.

Trong tiệc mừng thọ này, bà Đàm diện cho mình chiếc sườn xám, đặc biệt đeo thêm chiếc vòng ngọc trai cỡ lớn. Ở tuổi 95, bà hoàn toàn minh mẫn và vui vẻ, liên tục nhảy múa cùng người chị em Hoàng Hạ Huệ. Sau đó, bà còn cao hứng phát hồng bao đỏ chót cho toàn thể nghệ sĩ biểu diễn có mặt tại đây.

Mặc dù số tiền chưa hề qua tay bà Đàm Mỹ Kim, tuy nhiên, những món quà vô cùng có giá trị, thậm chí được dát vàng cũng đã được trưng bày kín 1 chiếc bàn tiệc. Hoàng Hạ Huệ đặc biệt dành tặng bà Đàm 5 quả đào trường thọ cùng 1 bức tượng quan âm.

Ngọc Anh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới