SAO » Chuyện làng sao

Meghan Markle muốn lấn sân làm nhà văn, cư dân mạng mỉa mai: 'Khả năng chém gió thì ai qua được chị'

Thứ hai, 28/12/2020 11:42

Sau khi bày tỏ ý định xuất bản tiểu thuyết do mình chắp bút, Meghan đã nhận cơn mưa những lời mỉa mai từ công chúng.

Meghan gần đây lại cho thấy tham vọng muốn trở thành "người nổi tiếng toàn tài" khi bày tỏ mong muốn lấn sân sang lĩnh vực văn học.

Vừa bày tỏ ý định viết tiểu thuyết, Meghan đã nhận không ít "gạch đá" từ dư luận

Trước đó, những người liên quan đến Hoàng gia Anh từng xuất bản sách có thể kể đến như Thái tử Charles và Sarah Ferguson - vợ cũ của Hoàng tử Andrew.

Thái tử Charles từng viết cuốn "The Old Man Of Lochnagar"

Sarah Ferguson cũng từng bị coi là "nàng dâu bê bối" của Hoàng gia Anh, bà đã viết sách trong đó nổi tiếng nhất là cuốn "Budgie The Little Helicopter" đã được dựng thành phim hoạt hình và có nhiều sản phẩm ăn theo nhân vật

Một điều khoản mà Meghan thỏa thuận với Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ tiết lộ rằng cô dự định viết cả thể tiểu thuyết giả tưởng lẫn thể loại phi hư cấu về nhiều chủ đề khác nhau, cho thấy tham vọng nghiêm túc của cô.

Meghan từng có một số kinh nghiệm về viết lách, trước khi cưới Hoàng tử Harry, cô đã có blog mang tên The Tig về các chủ đề sức khỏe, du lịch, thực phẩm và thời trang. Tuy nhiên, viết một cuốn tiểu thuyết lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Quyết định này của Meghan lại nhận về cơn mưa "gạch đá" từ công chúng. Nhiều người mỉa mai Meghan PR "lố" khi các bài báo về cô đều ngập tràn những danh hiệu dài dằng dặc: diễn viên, nhà hoạt động xã hội, nhà từ thiện, nhà sản xuất truyền hình... đi kèm với lời ca ngợi "Liệu có gì mà Meghan không thể làm được đây?".

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng nhắc đến cuốn hồi ký "Đi tìm tự do" (Finding Freedom) của vợ chồng Hoàng tử Harry, mỉa mai rằng cô sẽ hợp với việc viết tiểu thuyết bởi bản thân Meghan đã chuyên "chém gió" và "kể chuyện cổ tích" từ lâu.

Cuốn hồi ký của vợ chồng Hoàng tử Harry đã bị "ném đá" ngay từ cái tên

"Có một thứ Meghan không làm được... đấy là có tính cách dễ ưa"

"Một cuốn tiểu thuyết hổ lốn cho mà xem"

"Cuốn 'Đi tìm tự do' kia chính là tiểu thuyết giả tưởng đầu tiên của cô ta còn gì"

"Có thứ gì Meghan không làm được không? Có đấy, chính là ngậm miệng lại chứ còn gì nữa"

"Một kẻ yêu bản thân quá mức và não tàn, không thể chịu nổi cô ta và cái suy nghĩ là ngày xưa tôi từng thấy cô ta đáng yêu"

Tuy vấp phải phản ứng trái chiều từ công chúng nhưng điều này không ngăn cản Meghan xuất bản cuốn sách của mình. Sau khi vợ chồng Hoàng tử Harry ký hợp đồng 112 triệu bảng (khoảng 3,5 ngàn tỷ) với Netflix và 30 triệu bảng (940 tỷ) với Spotify, truyền thông nhận định rằng bất kể chất lượng sách có ra sao thì sức hút của cái tên Meghan vẫn có thể khiến sách bán chạy.

Minh Tâm (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới