SAO » Chuyện làng sao

Minh Quân 'nhức đầu' trước những màn 'tra tấn' bằng giọng hát karaoke từ hàng xóm

Thứ hai, 30/01/2023 09:56

Ca sĩ Minh Quân bức xúc vì vợ chồng hàng xóm hát karaoke liên tục nhiều tiếng.

Vào cuối tuần, nhiều gia đình thường thư giãn bằng cách hát karaoke tại nhà. Tuy nhiên, do vặn loa quá to hoặc giọng hát dở lại khiến hàng xóm khó chịu.

Tối qua (29/1), ca sĩ Minh Quân đã phàn nàn về việc đau đầu khi nghe hàng xóm hát karaoke nhiều tiếng liên tục: "Nhức hết cả đầu! Hôm nay, vợ chồng quả hàng xóm nhà em nó vác cả huyện về luyện karaoke từ 5h chiều tới giờ vẫn chưa ngưng nghỉ các bác ạ!

Luyện đi luyện lại cái bài "Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi" không biết bao nhiêu lần. Mà chẳng hiểu sao hễ đến đoạn "… làm tuyết rơi" là cái giọng nó cứ run cầm cập như bị nhốt trong nhà xác suốt cả tuần Tết vừa rồi. Thằng chồng cứ hát được nửa câu thì lại rú lên thất thanh như vừa bị ma bóp... mặc kệ con vợ tê tái, hát lạc điệu mỗi chỗ một tông...

Nhiều nhà cũng sang góp ý, bấm chuông inh ỏi, đập cửa rầm rầm mắng chửi thì chúng nó vặn bé đi được 1 tý. Được dăm ba bẩy phút lại vang vọng khắp xóm làng... Hết nhạc trẻ sang nhạc đỏ ròi lướt cả Bolero, nhạc vàng, nhac cách mạng. 20h30 phút giờ bọn chúng đã chuyển sang: Đi qua thung lũng rồi các các ạ... Với tình hình này, không biết đến bao giờ thì thung lũng nhà em mới được bình yên?"

Minh Quân nhức đầu vì hàng xóm hát karaoke dở, lạc tông.

Ca sĩ Minh Quân.

Nam Trung từng nói nặng về chuyện hàng xóm hát karaoke.

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận cũng chia sẻ về việc anh hay mắng ca sĩ nhưng nay bị khi hàng xóm hát như kiểu "tra tấn". "Khi tôi làm giám đốc âm nhạc: Ca sỹ hát lệch nhịp, tôi la. Ca sỹ hát sai cao độ, tôi la, la khản cả giọng. Ca sỹ hát như một cái máy trả bài không hồn không vía, tôi la, la dữ luôn. Tôi dữ lắm! Và như sự linh ứng của luật hoa quả, hàng xóm vừa dọn về tầng trên nhà tôi nó rất hiếu thảo, ngày nào nó cũng "Gánh Mẹ" từ sáng sớm. Nhưng không biết do mẹ nó nặng hay thế nào ấy mà nó gánh không vô nhịp cũng không vô tông gì ráo, với cái lỗ tai chuẩn từng cent như tui thì đây là một sự tra tấn hết sức dã man tàn nhẫn vô nhân đạo.... Có lẽ vũ trụ đang tạo cơ hội cho tôi rèn giũa sức chịu đựng cũng như sự tĩnh tâm của một người đàn ông, chịu được thử thách này thì còn gì mà tôi không chịu được, kể cả lấy vợ! Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Nam mô a di Đà Lạt", nam nhạc sĩ viết.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)