SAO » Chuyện làng sao

Minh Thuận đã ra đi, nhưng anh khiến đồng nghiệp phải bứt rứt xót xa vì điều này!

Thứ hai, 19/09/2016 17:21

Vy Oanh, Đan Trường, Hồng Nhung đã phải nghẹn ngào khi nhớ đến tính cách hiền lành, không bon chen với đời và những niềm vui Minh Thuận mang lại cho mọi người.

Sáng nay, các sao Việt đã tìm đến nhà để viếng người bạn, người anh đáng kính Minh Thuận. Nhiều người đã không kiềm chế được xúc động mà bật khóc nức nở. Bởi với họ, Minh Thuận quá hiền lành, thật thà, sống không bon chen với ai. Cả cuộc đời anh dường như chỉ biết mang lại tiếng cười cho mọi người còn niềm đau, nỗi buồn anh xin giữ lại cho bản thân mình. Kể cả giây phút cuối cùng của cuộc đời, ước nguyện của nam ca sĩ vẫn là mang toàn bộ số tiền phúng điếu để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà cho biết: "Anh Thuận là một trong những người anh lớn của showbiz mà mọi người rất yêu mến. Bản thân Hà từng chia sẻ lên trang cá nhân Facebook của mình rằng, những ngày đầu Hà lập nghiệp và gặp phải những thăng trầm, thị phi thì anh Thuận đã cho Hà những lời khuyên như: cuộc sống luôn luôn có những điều được và mất, mình mất một điều gì đấy hay bị nghi ngờ và bị nói những điều không hay thì rồi ông trời cũng sẽ cho lại mình một điều gì đó. Chính những bài học và lời khuyên của anh đã giúp ích cho Hà rất nhiều.

Khi nghe tin anh Thuận mất thì Hà không biết nói gì. Đúng là những lúc này mới thấy khi còn sống chúng ta cần dành cho nhau nhiều thứ, để khi mất đi mới không thấy tiếc đã không dám làm và không dành cho nhau nhiều tình cảm hơn nữa. Giờ Hà ước gì khi anh Thuận tham gia "Gương Mặt Thân Quen" Hà có thể sắp xếp được thời gian để tới cổ vũ cho anh và cám ơn anh những điều anh đã làm cho Hà.

Hà vừa từ phi trường tới thẳng đây ngay và chắc là đêm viếng cuối cùng của anh Thuận thì Hà sẽ cùng các anh em nghệ sĩ biểu diễn những bài hát cuối cùng dành cho anh".

Cẩm Ly

Ca sĩ Cẩm Ly cũng kịp đến viếng Minh Thuận vào buổi tối. Nét buồn bã vẫn hiện trên khuôn mặt Cẩm Ly: "Tôi cũng là một trong những người bạn quen biết Thuận rất lâu, từ những ngày đầu khởi nghiệp. Đến nay cũng đã 23 năm. Còn nhớ có một đợt diễn ở nhà hát Hòa Bình, hai cặp đôi Minh Tuyết - Cẩm Ly và Minh Thuận - Nhật Hào đã có một sự kết hợp rất dễ thương. Sau đó, khi anh Thuận và anh Hào tách ra, tôi và Tuyết cũng tách ra, tôi và anh Thuận lại có nhiều sự hợp tác hơn nữa. Gần đây nhất và ai cũng biết đó là vở cải lương "Lan và Điệp", Tôi rất vui vì anh Thuận đã trao cơ hội để tôi thể hiện khả năng với bộ môn nghệ thuật cải lương cũng như vai Lan mà tôi yêu mến.

Tình cảm gắn bó 23 năm nếu nhớ lại thì quá nhiều kỉ niệm. Trong mấy ngày mà anh nằm bệnh viện, tôi có biết tin và vào gặp ảnh nhưng tôi kín tiếng nên không ai biết. Khi vào thăm anh, tôi có dặn anh phải cố gắng kiềm chế đừng khóc để không mệt vì anh hay khóc lắm. Bản thân tôi cũng cố gắng trấn tĩnh, nói chuyện vui với anh. Khi anh viết một câu, tự nhiên tôi thấy nghẹn. Tôi hỏi anh: "Anh có nhận ra ai không?" Thì anh Thuận ghi là: "Lan vô thăm Điệp". Lúc đó tôi đeo khẩu trang, tôi có hỏi anh: "Anh nhận ra em hả?". Anh khẳng định: "Có chết cũng không quên?" Tôi bắt anh phải hứa cố gắng khỏe lại để hai anh em diễn lại vở "Lan và Điệp" một lần nữa. Hai anh em bắt tay, móc ngoéo.

Tôi hiểu được, anh còn nhiều việc chưa làm. Anh lại ghi một câu cuối: "Cuộc sống này đôi khi quá khắc nghiệt". Tôi ở chơi cùng anh khá lâu. Tôi có người quen làm trong bệnh viện anh nằm. Tôi biết tin anh mỗi ngày và âm thầm theo dõi. Lúc anh trở nặng, tôi cũng liên lạc liên tục. Tôi biết anh khóc vượt qua. Chiều qua, tôi ở nhà nghe điện thoại của phóng viên hỏi tôi biết thế nào chưa thì tôi rất bất ngờ vì cả ngày lo chạy việc nên chưa kịp cập nhật gì thêm. Lúc đó, tôi mới gọi điện thì biết anh qua đời.

Đối với anh Thuận, tất cả nghệ sĩ đều cảm nhận rằng, anh là người rất yêu nghề và rất nghiêm túc ở bất kì công việc nào, lĩnh vực nào. Từ trang phục đến bài vở, anh đều chu đáo, tâm huyết. "Lan và Điệp" cũng vì sự nghiêm túc của anh mà tôi tham gia".

Minh Hằng

Minh Hằng chia sẻ: “Các mối quan hệ của anh Minh Thuận đều rất tốt. Anh là một người nhã nhặn, tinh tế, lịch thiệp. Ai biết tin đều rất tiếc thương anh.

Tôi cũng chưa đóng phim với anh nhiều. Nhưng anh cũng từng làm bầu show, làm phó đạo diễn của nhiều chương trình… Anh cũng khá nhiều lần gọi điện thoại và hẹn tôi gặp trực tiếp trong vài bộ phim. Tiếc nhất là tui và anh chưa chụp được cùng nhau một tấm hình. Lúc tôi muốn đăng một tấm hình cùng anh để mong anh ra đi yên bình cũng không có.

Tôi nghĩ đây là một sự mất mát rất lớn đối với gia đình, bạn bè nói riêng và với nghệ thuật nước nhà nói chung.”

Minh Hằng

Người mẫu Trang Trần

Ấn tượng Minh Thuận trong những lần anh ghé quán bún đậu của cô cùng với ca sĩ Phương Thanh. Cả ba bắt đầu thân nhau và trò chuyện rôm rả: "Anh Thuận luôn nhẹ nhàng và kín đáo. Anh rất hay qua quán bún đậu của tôi cùng chị Phương Thanh. Gần đây nhất, tôi và anh cùng nhau đi casting cho phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Anh nói với tôi rằng, nếu có duyên anh em mình sẽ được làm việc với nhau trong một dịp không xa.

Sự ra đi của anh làm tôi bị sốc. Hằng ngày tôi đều theo dõi facebook của anh. Tôi không hề thấy anh có biểu hiện gì buồn phiền hay than thở bất kì điều gì. Anh Thuận sống rất hiền lành, dành trọn cái tâm cho nghề. Anh không hề có tính chèn ép nghệ sĩ trẻ. Anh cứ như một người anh nhẹ nhàng tận tình chỉ bảo cho các em. Ngày gia đình làm lễ cầu an cho anh, tôi đang ở Buôn Mê Thuột, không có ở Sài Gòn, nhưng lúc nào tôi cũng mong điều kì diệu sẽ đến với anh. Tôi hi vọng anh Thuận có thể siêu thoát nhẹ nhàng và phù hộ cho các nghệ sĩ có được tâm huyết với nghề và đường đi đúng đắn như anh".

Nam ca sĩ Noo Phước Thịnh

Cũng sụt sùi chia sẻ: "Nói về cái duyên của tôi với anh Thuận thì rất thú vị. Tôi và anh Thuận gặp nhau rất nhiều lần trong các chương trình biểu diễn. Hai anh em chỉ kịp chào nhau. Trong chương trình "Gương mặt thân quen", có một tập anh phải đóng vai Noo Phước Thịnh. Anh Thuận có nói với tôi rằng: "Em có biết đóng giả làm em rất khó không? May đồ quá khó luôn". Tôi mới nói với anh: "Sao anh không nói với em? Em sẽ đưa hết những bộ đồ đó cho anh, kêu người làm tóc và trang điểm cho anh thật giống em luôn. Vì em thích lắm khi một đàn anh nổi tiếng lại đóng giả em rồi hát luôn ca khúc của em rất có tâm". Anh Thuận mới nói: "Em đi diễn nhiều. Thời gian đâu mà đầu tư phụ anh". Đó, câu chuyện chỉ nhanh như thế thôi. Sau đó, hai anh em liên tục có duyên gặp nhau trên đường, cả những show ở nước ngoài. Tôi là một đàn em, đem lòng ngưỡng mộ một đàn anh đi trước, một thế hệ âm nhạc. Nghe tin anh ra đi, tôi bần thần.

Điều tôi học hỏi ở anh Thuận chính là cái tâm với nghề. Nó đã giúp anh Minh Thuận hoạt động không mệt mỏi cùng nghề, giúp anh có thể đáp trọn tình yêu mến từ quý khán giả".

Nữ ca sĩ Vy Oanh

Bùi ngùi chia sẻ về đàn anh đáng kính: “Anh Thuận là đàn anh đi trước. Mãi sau này tôi mới được cơ hội quen biết anh. Khoảng thời gian tham gia chương trình “Gương mặt thân quen” mấy anh em ở gần nhau và thân nhau lắm. Trong nhóm, tôi thương nhất là anh Thuận. Anh không biết se xua hay bon chen gì cả. Anh lúc nào cũng chỉ mang niềm vui đến cho mọi người.

Vy Oanh nghẹn ngào tại đám tang Minh Thuận

Khi nghe tin anh Thuận nằm viện tôi rất bất ngờ. Vì cách đây một tháng mấy, tôi có gặp anh Thuận. Hai anh em chúng tôi bàn với nhau kiếm cái phim điện ảnh nào đó để làm. Tôi thấy anh Thuận có ốm đi nhiều nhưng không nghĩ anh bệnh nặng như vậy.

Tôi không biết nói gì. Tôi chưa từng đi một đám ma nào mà khiến tôi có nhiều cảm xúc đến thế. Thứ nhất là anh em trong nghề. Thứ hai là cùng theo tín ngưỡng nên có nhiều sự đồng cảm hơn. Đây là người anh mà tôi rất thương, dành nhiều tình cảm đến mức không biết nói gì. Tôi lấy làm tiếc vì anh Thuận là một nghệ sĩ rất đam mê nghề. Anh có thể cống hiến nhiều hơn nữa nhưng lại ra đi quá sớm”.

Nam ca sĩ Đan Trường

Ca sĩ Đan Trường cũng tâm sự: “Khi tôi vừa cộng tác với anh Tuấn, vào công ty đã thấy anh Minh Thuận và anh Nhật Hào là hai ngôi sao lớn khiến tôi mừng lắm. Từ đó, tôi mới bước chân vào con đường ca hát luôn. Tôi nhớ anh Thuận đã từng mời tôi tham gia vở cải lương mà anh Thuận làm, đó là vở “Lan và Điệp” nhưng tôi không sắp xếp được lịch diễn dể tham gia mặc dù vô cùng thích vở này. Tôi không ngờ rằng anh Thuận lại hát cải lương hay như vậy. Anh Thuận là người rất chịu khó. Anh ấy biết khả năng của anh ấy ở đâu. Nhưng điều quan trọng là anh đã dám bứt phá, vượt qua chính mình để làm những việc mà người khác có cố gắng cũng không làm được, nhưng anh đã làm được. Đó là điều tôi rất kính phục anh.

Tôi không có cơ hội gặp anh Minh Thuận nhiều. Vì anh sống khép kín lắm. Sau này, anh cũng chuyển hẳn sang phim ảnh nên đi hát ít hơn. Nếu gặp thì cả hai đều cùng nhau thăm hỏi nhau rất nhiệt tình vui vẻ. Cả hai hứa hẹn làm việc chung trong một dự án nào đó nhưng đáng tiếc là anh đã ra đi khi lời hẹn của hai anh em chưa thành hiện thực.

Hôm bữa, tôi có nghe thông tin anh Thuận bệnh nặng lắm. Sau đó là nửa tỉnh nửa mê. Tôi nghĩ trong đầu là không xong rồi. Nhưng vài ngày sau lại có thông tin anh khỏe rồi. Tôi và các đồng nghiệp khác vui lắm và đinh ninh anh sẽ hồi phục nhanh thôi. Chiều hôm qua, tôi và Cẩm Ly đi tập chương trình “Song ca cùng thần tượng” thì mới nghe tin anh mất rồi. Đúng thời điểm này, anh ấy đang ở thời điểm 47 tuổi, vẫn còn trẻ lắm. Tuổi này mình nên nghỉ ngơi và nhìn lại khoảng thời gian phấn đấu đã qua, vậy mà anh lại ra đi. Sự ra đi của anh khiến tôi hụt hẫng và tự nhủ bản thân phải xem lại mình, phải sống chậm lại, phải tận hưởng cuộc sống nhiều hơn để cuộc sống ý nghĩa hơn”.

Diva Hồng Nhung cũng không giấu xúc động khi nói về Minh Thuận: “Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp Minh Thuận là một người rất nhẹ nhàng, nói chuyện cũng chậm rãi, thong thả, một con người rất khiêm tốn, kính trên nể dưới. Sau này, được cùng biểu diễn với nhau ở trên nhiều sân khấu, tôi lại được biết tình bạn thân thiết giữa Minh Thuận và Phương Thanh. Chính Phương Thanh cũng rủ tôi tham gia một chương trình tại sân khấu Lan Anh. Khi đó, chúng tôi có một màn trình diễn rất buồn cười là các ca sĩ đều diễn thời trang. Tôi và anh Minh Thuận là một cặp diễn chung y chang một cặp cô dâu chú rể. Đó là một kỉ niệm rất vui mỗi khi nhớ lại.

Đến nay, anh lại ra đi đột ngột bởi một căn bệnh mà cả loài người chưa ai chữa được. Anh không phải là người nghệ sĩ đầu tiên mà chúng tôi phải tiễn đưa vì căn bệnh ung thư này. Nhưng do tính cách khép kín và chỉ muốn mang đến cho mọi người niềm vui chứ không có nỗi buồn, anh đã mang nỗi niềm riêng này đến những ngày cuối cùng, điều này khiến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp rất xót xa. Chúng tôi chỉ biết an ủi nhau rằng, đây là căn bệnh tử thần, ai cũng phải ra đi dù sớm hay muộn. Thế nhưng, anh đã được ra đi trong vòng tay gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và trước lúc ra đi đã nở được một nụ cười khe khẽ thì đó đã là một hạnh phúc. Chúng tôi xin giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của anh, hi vọng rằng anh siêu thoát và yên bình ở nơi chín suối”.

>> Sao Việt khóc thương trước tin ca sĩ Minh Thuận qua đời

Lam Khánh, Ảnh: Windy (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới