SAO » Chuyện làng sao

Minh Tú tiết lộ bạn trai mắc cỡ vì bất ngờ nổi tiếng, quyết chưa kết hôn vì một lí do

Thứ bảy, 08/01/2022 10:21

Minh Tú đã có những chia sẻ chân thành về bạn trai người Đức của mình.

Chào Minh Tú, lúc đầu bạn nhất quyết giấu bạn trai. Sau đó lại đánh úp là vì lí do gì?

- Tôi có giấu giếm gì đâu. (Cười) Thật ra khi Thùy Tiên đoạt giải, mọi người cứ hối tôi. Người Việt Nam nói là làm nên tôi phải cố gắng thực hiện điều đó.

Phản ứng của bạn trai bạn thế nào khi được mọi người chú ý nhiều như vậy?

- Bạn trai tôi rất mắc cỡ. Anh ấy cũng vốn không sử dụng mạng xã hội nhiều. Khi công khai anh ấy cũng có theo dõi một số bài báo nước ngoài nên cũng có hơi mắc cỡ. Mỗi lần ra đường bị mọi người nhìn nên anh cũng rất là ngại. Từ hôm đó đến giờ, tôi và bạn trai đều bận rộn với công việc của mình nên cũng không có gặp nhau thường xuyên.

Bây giờ cả hai đi hẹn hò có sợ mọi người làm phiền không?

- Đương nhiên là không rồi, tôi muốn mối tình của tôi bình thường như cá tính của tôi vậy, nên tôi và bạn trai không có ngại gì hết.

Bạn có phải chuẩn bị tâm lý cho bạn trai trước khi công khai không?

- Tôi thấy anh ấy có vẻ cũng bình thường nhưng khi ra đường anh ấy sẽ chăm chút bản thân hơn vì có nhiều người nhận ra. Anh ấy có kể với tôi khi anh đi ăn với đối tác ở nhà hàng, đột nhiên có một bạn nhân viên sau khi đã phục vụ xong chạy đến hỏi: "Xin phép được hỏi anh có phải là bạn trai của Thúy Liễu không?”. Anh ấy lúc đấy phân vân không hiểu Thúy Liễu là ai, khi được giải thích Thuý Liễu là tôi anh ấy mới xác minh. (Cười)

Minh Tú có kế hoạch gì cho Tết này không?

- Năm nào đến Tết, tôi và bạn trai cũng sẽ về gặp gia đình. Năm nay cũng vậy, chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn vì trong năm mỗi người ở một nơi và ai cũng bận công việc cá nhân nên cũng không có nhiều thời gian dành cho nhau. Công việc của bạn trai tôi làm giờ hành chính, còn tôi ngược lại, giờ giấc của tôi hơi linh hoạt, nhiều khi 1 giờ đến 2 giờ sáng tôi mới đi làm về. Nhiều lúc bạn trai tôi có hỏi sao chúng tôi lại có ít thời gian gặp nhau, tôi nói bây giờ mình phải chăm chỉ làm việc để kiếm tiền, cố gắng có công việc.

Bạn có nghĩ đến việc sẽ đám cưới chưa?

- Đám cưới chắc còn lâu lắm vì bây giờ chúng tôi chưa có tiền. (Cười)

Vậy sau khi công khai, Tú có muốn làm một bộ ảnh xuất hiện cùng nhau không?

- Nói thật chúng tôi không có ý định công khai. Nhưng do đã hứa trong một lúc quá hào hứng, tôi lỡ hứa nếu Việt Nam vào top 3 tôi sẽ công khai người yêu, nếu giải nhất tôi sẽ lấy chồng. Sau lời hứa đó thì 2 tuần, tôi bị mọi người kêu gọi công khai và hối lấy chồng. Tôi nghĩ khi đã nói được phải làm được, còn thực sự ngay từ lúc đầu tôi không có ý định công khai.

Bạn trai bạn có được lòng gia đình bạn không?

- Mẹ tôi thiếu điều không cần của hồi môn, chỉ muốn rinh tôi đi lấy chồng thôi, không thèm có đòi hỏi gì. (Cười)

Gia đình bạn có bất đồng về ngôn ngữ không?

- Ngôn ngữ không có gì bất đồng cả, khó nhất là văn hoá và tư duy sống. Văn hóa của hai nước khác nhau nên trong cách nhìn một sự việc hoặc suy nghĩ về sự việc cũng khác nhau, như về vấn đề kinh tế, tiền bạc cũng có những suy nghĩ khác nhau. Khi cả hai đã muốn bắt đầu tìm hiểu nhau, cảm thấy muốn sống chung với nhau sẽ cùng nhau thay đổi và thông cảm để hiểu nhau hơn, đưa ra cách cả 2 đều cảm thấy thoải mái. Có nhiều người cũng hỏi sau này đám cưới tôi có tổ chức hoành tráng không? Điều này tôi không trả lời được, tôi cần tôn trọng bạn trai tôi và phải hỏi ý kiến của bạn trai. Cũng như việc tôi đăng bài công khai, tôi cũng giải thích sự việc với bạn trai và nói muốn đăng bài lên. Bài viết đó người đăng là anh ấy, tôi chỉ người soạn sẵn nội dung sau đó dịch ra tiếng anh rồi bạn ấy bấm đăng lên thôi.

Có mất nhiều thời gian để đăng bài không?

- Anh ấy cũng phải hít sâu 3 lần rồi mới dám nhấn đăng. (Cười)

Bạn có thăm gia đình bạn trai chưa?

- Tôi có qua thăm gia đình bên kia rồi. Gia đình anh ấy là người nước ngoài nên cũng không quan tâm nhiều về đời sống riêng tư và công việc của tôi. Ở Việt Nam, tôi là người mẫu nổi tiếng, là người của công chúng nhưng khi qua bên đó mọi người chỉ quan tâm rằng tôi và bạn có khỏe mạnh hay không, có hạnh phúc hay không. Tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi là ai phải hy sinh cho ai, chỉ cần tôn trọng nhau và đưa ra mọi quyết định với nhau để cả hai cảm thấy tận hưởng cuộc sống.

Anh ấy có sẵn sàng tháp tùng bạn đi các sự kiện không?

- Không, vì anh ấy là người rất ngại mọi thứ thậm chí anh cũng không có mạng xã hội. Đó là lý do mọi người không tìm được mạng xã hội của anh. Anh ấy rất ngại đám đông và mối quan hệ ngoài xã hội của anh thật sự không quá rộng.

Vậy làm như thế nào bạn hiểu được bạn trai khi cả hai ít gặp nhau và anh ấy lại không dùng mạng xã hội nhiều?

- Tôi nghĩ người ngoan nhất giữa chúng tôi là anh ấy, tôi là người không ngoan, tôi là người thích đi chơi nhiều, có nhiều mối quan hệ xã hội hơn anh ấy. Thậm chí tôi và anh ấy đã biết nhau 9 năm rồi, từ năm 2011, có cơ hội gặp gỡ quen nhau rồi tan rã, khi đó cả 2 còn trẻ và ngoại ngữ tôi không tốt nên để mối quan hệ dài lâu cũng sẽ không bền vững. Sau đó, chúng tôi cũng cãi nhau rồi lại hợp tan. Đến khi gặp lại nhau vào năm 2018 sau cuộc thi. Tôi nhớ lúc đó tôi vừa bay về từ Ba Lan và có hẹn một người bạn đi ăn ở quận 7, lúc đó là 4 giờ chiều và mới 3 giờ tôi đã có mặt quận 1 rồi, nếu đi về nhà đợi đến 4 giờ đi qua chỗ hẹn sẽ rất phiền nên tôi đã chọn một quán cafe ở quận 1 ngồi. Trong lúc ngồi ở đó, tôi và anh ấy đã gặp lại nhau. Trước đây chúng tôi không ưa nhau vì cãi nhau quá nhiều. Sau đó cả hai gặp lại nhau và làm bạn với nhau. Chúng tôi ngồi xuống và nói chuyện với nhau về mọi thứ ở phương diện thông cảm lắng nghe và thấu hiểu, không có quan trọng việc phải ngại kể về việc tiền bạc và văn hóa mình sử dụng tiền hoặc văn hóa khác. Ví dụ như ở Việt Nam, chúng ta sẽ chăm sóc bố mẹ, nhưng ở bên kia mời bố mẹ đi ăn thì họ lại không chịu. Hai lối văn hóa sống khác nhau, tôi kể những câu chuyện nhỏ nhỏ để thấy được chúng tôi có tranh luận, cãi nhau. Sau một thời gian, chúng tôi bắt đầu hiểu nhau và đều nghĩ đây sẽ là người mình có thể đồng hành cùng phía trước, tôi nghĩ tôi và anh ấy có duyên phận.

Mùa dịch vừa qua giữa cả hai có xảy ra mâu thuẫn không khi mà ở bên nhau quá nhiều?

- Chúng tôi không ở cùng nhau vì để xác định ở chung nó còn phải có nhiều hướng khác. Tôi đi rất nhiều nên tôi sợ lịch trình của mình làm ảnh hưởng đến giờ giấc sinh học của người khác. Thường chúng tôi sẽ gặp nhau vào những lúc rảnh, tôi qua bên bạn trai hoặc anh ấy sẽ qua chỗ tôi.

Bố mẹ có ủng hộ nếu bạn dọn qua nhà bạn trai không?

- Tôi lớn rồi nên bố mẹ cũng hiểu tôi muốn gì và luôn ủng hộ quyết định của tôi. Thậm chí nhiều lúc tôi muốn dừng mối quan hệ này vì tôi là người cá tính rất là nóng, không thích phục tùng người khác, dưới cơ ai cả hoặc có vấn đề gì đó, anh ấy sẽ rất là đầm, còn tôi rất là nóng. Nhiều lúc tôi sẽ cảm thấy không chịu nhưng mẹ tôi luôn dặn em phải điềm đạm bình tĩnh, không có người đàn ông nào mà thích phụ nữ la hét to tiếng cả.

Cảm ơn Minh Tú về cuộc trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới