SAO » Chuyện làng sao

Một năm mất cả bố ruột lẫn bố chồng, MC Ốc Thanh Vân đau đớn, khóc nhiều tháng trời

Thứ hai, 30/07/2018 11:02

Nhân ngày giỗ đầu của bố ruột, MC Ốc Thanh Vân đã chia sẻ những trang nhật kí mà cô viết trong nhiều tháng qua.

Trong suốt một năm qua, nỗi đau mất đi người bố mà Ốc Thanh Vân yêu thương khiến nữ MC vô cùng đau đớn. Nhiều đêm cô chỉ biết ngồi trong bóng tối khóc. Để vơi đi nỗi nhớ bố, MC Ốc Thanh Vân đã viết nhật ký để trải lòng. Trong ngày giỗ đầu của bố, nữ MC này đã chia sẻ lại những dòng tâm sự trong nhật ký.

MC Ốc Thanh Vân chia sẻ: "Đây là những dòng con viết cho Bố, từ 29/9/2017, tức là gần 3 tháng sau khi bố mất. Con vừa lục lại trong ghi chú.

Bố ơi! Con rất nhớ bố! Con thật sự rất nhớ bố! Nhiều đêm con muốn chìm vào giấc ngủ lắm vì cả ngày đủ mệt rồi, nhưng không thể bố ạ! Thời gian trước con cầm điện thoại, con không dám nhìn vào khoảng thời gian tháng 6-7/2017. Cứ bấm đến đó là con lại lướt qua thật nhanh. Bởi vì tất cả mọi thứ còn rõ mồn một trong tâm trí con. Con chưa quên được.

Nhiều đêm, MC Ốc Thanh Vân ngồi khóc trong bóng tối vì nhớ bố.

Gần đây, con đã nguôi ngoai hơn. Nhiều đêm con nhớ bố, con lại lảm nhảm gọi: bố ơi..! Khi bắt đầu chấp nhận được việc này, con mới dám xem lại hình ảnh cũ. Đêm nay là một đêm như vậy. Chồng và các con con ngủ hết rồi bố ạ. Chỉ còn con trong bóng đêm thôi. Xen lẫn tiếng thở đều của Cacao và ba nó là tiếng sụt sịt của con. Con biết, không nên rơi nước mắt lúc này, vì con đang bị cảm, nhưng con không ngăn mình được bố ạ. Con lại mò điện thoại và lại xem hình bố.

Những tấm hình cuối cùng của bố con mình chỉ loanh quanh trong khung cảnh quen thuộc: giường bệnh, bệnh viện, thuốc men, ống truyền, máy móc, bố nằm đó, và con ngồi kế bên, bịt khẩu trang. Con luôn đeo khẩu trang khi ở cùng bố trong bệnh viện, vì trong phòng cũng nhiều người bệnh khác, và con không muốn bị để ý, bị nhận ra, vì việc quan trọng nhất với con khi đó là lo cho bố.

Thỉnh thoảng, cô xem lại những tấm hình chụp với bố để vơi đi nỗi nhớ nhung.

Nhiều khi bây giờ đi ngang bệnh viện mà bất giác con còn nghĩ, về tắm thay đồ nhanh nhanh rồi Trí còn đưa vào bệnh viện. Con khùng vậy đó bố.

Bố ơi, quay qua quay lại mà cũng gần 100 ngày rồi đó bố. Bố có nhớ con không? Bố đang ở đâu? Có gần bên con không? Bố đã đi được những nơi bố muốn đi chưa bố?

Ngày nào cũng vậy. Con phải vào chùa với bố con mới yên tâm. Con cầu xin Phật nhiều điều và con nói chuyện với bố. Về đến nhà. Con lại tâm sự cùng Chúa và con lại thủ thỉ với bố. Có đêm về muộn, một mình con lóc cóc xách đồ đạc lỉnh kỉnh, không ai mở cửa chờ con, biết là vào nhà, cũng không còn thấy bố ngồi đó, con bật khóc nức nở bố ơi!

Trí vừa thức dậy hỏi con sao không ngủ đi, con nói con nhớ bố quá, có lúc bị vậy đó mà. Trí im lặng không nói gì, vì cũng nhiều lần thấy con vậy rồi, và Trí hiểu con còn có những điều chưa thoát ra được.

Từ hôm bố đi đến giờ con mong gặp bố lắm, và con chỉ được gặp bố đúng 2 lần, một lần sau một tháng, con thấy bố cười tươi lắm; một lần gần đây, cảm giác chân thực lắm bố, con vào toilet bật đèn mà đèn không sáng, con nghe thấy tiếng bố gọi từ phía sau, rất rõ, mà con không thấy hình ảnh bố, chỉ nghe tiếng bố thôi. Bố nói: "Con ơi, bố đây bố đây con..", bố luôn nói với con như thế. Trong tiềm thức con lúc đó khát khao gặp bố lắm, con nói "bố ơi, con muốn gặp bố lắm..!", chỉ có tiếng bố vẫn trả lời "bố đây bố đây", sau đó con tỉnh giấc. Con chẳng sợ gì cả bố ạ, con hết sợ rồi. Con không còn bất an nữa, con chỉ còn thương nhớ bố thôi.

Bố ơi..! Con kể bố nghe vậy thôi, con không sao! Con ngủ đây bố, con nghẹt cứng mũi rồi, sáng mai lại phải đi làm. Con nhớ thương bố nhiều lắm bố. Mai con lại vào Chùa với bố. Bố ơi..!".

Đến nay, bố đã mất được 1 năm nhưng MC Ốc Thanh Vân vẫn cảm thấy chống chếnh, bật khóc khi xem các chương trình về bố mẹ: "1 năm đã trôi qua. Chính xác là 1 năm 1 tháng đã trôi qua. Bố mất 17/6 Âm lịch, năm ngoái nhuần, có 2 tháng sáu, anh chị con (anh chị cùng cha khác mẹ), làm Giỗ bố vào 17/5 Âm lịch cho đúng 1 năm, còn con làm vào đúng 17/6 Âm lịch, là 29/7/2018.

Bố ạ, Ông nội mất, tuần này là cúng thất thứ ba. Có một năm mà các cháu đội tang Ông ngoại rồi đến Ông nội. Buồn lắm bố, con hiểu cảm giác này nên con thương Trí lắm. Bày ra nhiều hoạt động, nhiều kế hoạch để Trí bớt nghĩ. Sắp tới nhà con cũng có chuyến đi xa, kỉ niệm 10 năm ngày cưới đó bố.

Cảm giác mất người thân thật đau không gì tả bằng. Có lúc mình tưởng mình qua. Có lúc lại nhận ra rằng ồ thật ra mình chưa qua được, một lỗ hổng mãi mãi không thể lấp đầy. Một cảm giác chống chếnh khó lí giải. Đó là lí do tại sao khi làm các chương trình, các tiết mục nói về cha mẹ, con vẫn rơi nước mắt không ngừng.

Bố ruột mất được một thời gian thì bố chồng của Ốc Thanh Vân cũng qua đời khiến vợ chồng cô thêm đau buồn.

Con nghĩ chúng ta không nên cố gắng trấn áp hay làm khác đi cảm giác của mình. Bởi vì cái đau đó, những giọt nước mắt đó nhắc nhớ chúng ta về những điều đã trải qua, để tự hiểu rằng mình phải sống tiếp, sống cho thật tốt, vì đó là cách trả hiếu tốt nhất cho cha mẹ. Ai còn cha mẹ hãy bên cha mẹ thật nhiều, cha mẹ nói gì cũng cố gắng chấp nhận (dù đôi khi phi lý), hãy làm tất cả cho cha mẹ, đừng nề hà bất kì việc chi, thay vì hưởng thụ- vui chơi cho mình, hãy dành điều đó cho cha mẹ. Vì đến một ngày nào đó, bố bạn, mẹ bạn, chẳng thể đi được đâu nữa đâu. Con luôn muốn đưa mẹ đi khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào mẹ muốn, con vẫn đang làm, bố ạ. Người yêu thanh xuân của bố vừa đi Mỹ 1 tháng đó bố, đi chơi mà vẫn lo về kịp trước ngày giỗ bố yêu đó.

Bố biết không, con khùng lắm, vào chùa con nhìn mấy hũ cốt , con toàn nhìn xem cụ ông này mất năm bao nhiêu tuổi, cụ bà kia hưởng thọ bao nhiêu. Thấy ai thọ hơn bố con vẫn tiếc. Ước chi bố mình thêm được vài năm. Đến giờ con vẫn tiếc và vẫn ước. Bố coi con khùng không.

Thôi giờ con dọn dẹp chuẩn bị đây bố yêu, rồi con qua chùa nhờ sư thầy đọc kinh cầu siêu cho bố nữa. Chiều nay có em Tâm, có anh chị, có gia đình Nội Ngoại qua ăn cơm. Hôm nay chỉ có gia đình thôi bố.

Con thương bố nhiều. Con nhớ bố nhiều. Con hiểu là con phải sống thế nào, vì bố. Và Trí cũng thế, vì ba Trí. Tạm biệt bố yêu yêu của con".

MC Ốc Thanh Vân chia sẻ hình ảnh trong giỗ đầu của bố.

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)