SAO » Chuyện làng sao

Mr. Đàm 'chạy trốn' phỏng vấn vô thời hạn

Chủ nhật, 04/12/2011 14:18

"Tôi cần một thời gian thật sự bình yên để thay đổi mọi thứ, từ nguyên tắc làm việc đến chỉnh sửa mọi mối quan hệ, và thay đổi cả vẻ bề ngoài của mình nữa", Đàm Vĩnh hưng chia sẻ về một trong những lý do khiến anh muốn ngừng lên báo vô thời hạn từ 12/12.

- Đọc những bài phỏng vấn gần đây của anh có thể nhận thấy rằng anh khá bức xúc về một số người chưa thật sự thuyết phục những tiết mục của anh ở "Cặp đôi hoàn hảo" và sự ưu ái của giám khảo dành cho anh?

- Thật khó để làm hài lòng tất cả mọi người cùng một lúc. Tôi luôn ý thức rõ về điều đó, vì vậy tôi rất bình tĩnh để đón nhận những phản ứng của mọi người. Tuy nhiên, có những phản ứng đã không còn là chuyện “bày tỏ” sự hài lòng hay không hài lòng nữa mà họ đã “mượn gió bẻ măng”, đã chụp lấy cơ hội để mạt sát, phỉ báng, chà đạp tôi như những mang trong mình dòng máu lạnh. Mọi người đã chưa được trang bị một cách rõ ràng nhất về ý nghĩa và thể lệ của cuộc chơi này. Có lẽ vì thế mà họ đã “vung tay quá trán”. Tôi thấy thật là đau lòng!

- Tất nhiên đó chỉ là con số í. Đa số vẫn nhận thấy sự lèo lái của anh đối với bạn diễn Kim Thư. Anh phản ứng như thế có phải là quá ích kỷ vì nghệ sĩ là “làm dâu trăm họ”?

- Ai cũng có tuổi và sự nhạy cảm, nhưng nghề sĩ như tôi nhạy cảm và tuổi còn cao hơn người bình thường rất nhiều. Sao lại là ích kỷ? Nói như bạn có nghĩa là nghệ sĩ là cứ phải cúi đầu im lặng để nghe người ta chửi bới à? Nói gì thì nói, đối với tôi thì chuyện đó thì đừng có nằm mơ.

Anh cần một thời gian để thay đổi mọi chuyện

- Đây có phải là lý do anh tuyên bố “cạch mặt” lên báo vô thời hạn? Hay vì lý do nào khác?

- Bạn đừng dùng hai chữ “cạch mặt” thật là oan cho tôi rồi đó. Bản thân tôi tự thấy mình nên làm gì và nên có những quyết định như thế nào ở từng thời điểm.

- Đây là một quyết định nghiêm túc của anh hay đó chỉ là một tuyên ngôn gây sốc và thách đố dư luận, để chứng tỏ rằng “Mr. Đàm dám nói dám làm và chẳng ớn chuyện gì cả”?

- Dĩ nhiên là nghiêm túc chứ. Tôi đã nghĩ đến vấn đề này cách đây 4 năm trước rồi và sẽ chọn thời khắc thích hợp nhất để đưa ra quyết định này, có lẽ không còn lúc nào hợp hơn bây giờ nữa đâu.

- Anh "đào tẩu" báo chí như muốn thể hiện quyền lực số một của mình trong giới showbiz, vắng Đàm Vĩnh Hưng thì showbiz sẽ phẳng lặng, nói thế có đúng?

- Làm nghề giải trí mà không lên báo thì thật là một bất lợi. Tôi cũng chưa bao giờ đủ can đảm để nói câu không thèm lên báo bao giờ cả, mà ngay lúc này đây tôi cần một thời gian thật sự bình yên để thay đổi lại hết tất cả mọi thứ. Từ nguyên tắc làm việc cho đến chỉnh sửa lại mối quan hệ, thậm chí tôi muốn thay đổi về dáng vẻ bên ngoài của mình nữa. Chính vì vậy tôi cần một cuộc “đào tẩu”, “chạy trốn” vô thời hạn về tất cả những cuộc phỏng vấn. Đây là cuộc phỏng vấn cuối cùng của tôi trước khi "biến mất".

Mr. Đàm luôn hết mình trên sân khấu.

- Thời gian tới, nếu không lên báo anh sẽ làm gì và sẽ sống như thế nào?

- Tôi nghĩ khó lòng mà thoát được việc lên báo lắm nhưng có lẽ đó chỉ những thông tin thôi, còn về những bài trả lời phỏng vấn thì tôi muốn được ngừng vô thời hạn. Tôi đoán chắc là sẽ có những lời lẽ cay nghiệt lại tiếp tục nhắm vào đầu tôi mà phóng xuống cho mà xem.

- Vậy nếu muốn gặp Mr. Đàm thì gặp ở đâu?

- Website của tôi cũng như Tiếng Hát Việt sẽ là nơi cung cấp những thông tin chính xác và rõ ràng nhất từ tôi. Tôi vẫn hát, vẫn sống và vẫn làm việc đấy thôi.

- Đàm Vĩnh Hưng là nghệ sĩ được báo chí quan tâm nhất và lên báo nhiều nhất, việc "no đủ" này dễ khiến người ta không nhận thấy giá trị của nó?

- Tôi thực sự biết sống và dung hòa với sự cộng sinh.Có lẽ vì quá đầy đủ nên ta sẽ không thấy đâu là hạnh phúc nữa. Nhiều lý do đã khiến tôi đưa ra quyết định này sớm trước một năm theo như bảng kế hoạch của riêng tôi.

- Anh sẽ PR những sản phẩm âm nhạc của mình như thế nào nếu không nhờ báo chí?

- Như tôi đã trình bày, thông tin do cánh phóng viên “đi săn” sẽ không bao giờ hết, nhưng tất cả những bài phỏng vấn sẽ không một ai thực hiện được đâu. Có thể những bài trả lời trước đây nhưng chưa đăng thì họ sẽ sử dụng lại mà thôi. Tôi sẽ không lên tiếng và không trả lời bất cứ một câu hỏi nào cả. Chắc chắn là vậy!

Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư sẽ mang lại nhiều bất ngờ trong đêm cuối CĐHH anh hy vọng mọi người sẽ ngồi trước màn hình để theo dõi.

- Khán giả và nhiều nghệ sĩ dành nhiều kỳ vọng vào cặp đôi của anh ở "Cặp đôi hoàn hảo". Họ đoán rằng anh và Kim Thư sẽ không thể ở vị trí thứ 3, mà sẽ là thứ nhất hoặc thứ 2?

- Đấy cũng là quyền tự do bất khả xâm phạm của mọi người. Họ có thời giờ mà, vì thế nên cứ vô tư đi.

- Nếu bất ngờ tỏa sáng và được khán giả bình chọn, nếu được là cặp đôi hoàn hảo anh sẽ thế nào?

- Nếu đúng như vậy thì quả là xứng đáng quá đi chứ? Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi.

- Trả lời rằng "Tôi và Kim Thư không phải là CĐHH và tôi thấy xấu hổ nếu được nhất", đó có phải là cách “rào trước” của anh?

- Tôi có khả năng tiên đoán kết quả khá tốt. Tôi rào trước hay che chắn thế nào thì xin mọi người hãy tập trung bên chiếc màn hình TV vào tối nay.

- Sau cuộc thi này, anh sẽ làm gì?

- Tôi sẽ giã từ cuộc vui và bắt tay vào vòng xoáy của cuộc sống như bao nhiêu ngày đã quá.

Bưu Điện Việt Nam