SAO » Chuyện làng sao

Mr. Đàm đã tỉnh táo để cứu vãn "bàn thua trông thấy"

Thứ sáu, 30/08/2013 15:18

(Ngoisao.vn) – Sau những ngày sống trong bão dư luận, cuối cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đến tận nơi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đánh đàn để nói lời xin lỗi ông…

Ca sĩ Lan Ngọc rất vui khi biết tin này. Bà nói: “Tôi biết tính của Hưng. Nóng nảy trước sự việc thì phản ứng như vậy thôi, sau đó thì suy nghĩ lại, biết mình sai là sẽ sửa sai”. Nữ danh ca này cũng nói: “Tôi vừa gọi điện cho ông Nguyễn Ánh 9, chọc chuyện hai bố con ôm nhau khóc tối qua. Ông 9  cười rất thoải mái, vui vẻ cho biết rằng ông rất xúc động trước cử chỉ chân thành của Hưng”.

Đàm Vĩnh Hưng đã chủ động đến và xin lỗi Nguyễn Ánh 9

Những ngày qua, gần như khắp các mặt báo đều xoáy vào chuyện Đàm Vĩnh Hưng phản ứng trước những lời nhận xét về giọng hát của anh. Những người vốn không thiện cảm với ca sĩ đang ở vị trí hàng đầu Việt Nam,  không ngớt buông những lời chỉ trích cay nghiệt,  nhân cơ hội này cũng đào xới lại những scandal của anh trong quá khứ.

Nếu là người không vững vàng, không sáng suốt, có thể nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sẽ bị cuốn xoáy vào dòng dư luận đang nghiêng về phía mình, cự tuyệt cơ hội gặp mặt “vàng”, giải tỏa mọi chuyện khúc mắt giữa ông và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vào tối qua.

 Và dĩ nhiên, nếu Đàm Vĩnh Hưng không can đảm dẹp bỏ cái tôi của mình, tìm đến ông thì…. mối quan hệ khá thân thiết của anh và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sẽ ngày càng rạn nứt trầm trọng, vô phương cứu chữa.

Đàm Vĩnh Hưng đã chủ động tìm gặp nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, như một đứa con trót lỡ lời làm người cha của mình buồn lòng. Tâm trạng của Nguyễn Ánh 9 trong buổi gặp, giống như một người cha đã lỡ buông lời dạy quá nghiêm khắc cho đứa con của mình… Mỗi người một tâm trạng, nhưng chung một điểm là: Tình cảm của bố con mình không ai có thể chia cắt được, kể cả dư luận cay nghiệt.

Đàm Vĩnh Hưng đã can đảm, kịp thời cứu vãn mối quan hệ “bố con” thân thiết của mình

Sáng nay, gặp một phóng viên, câu này nói đùa: “Rồi, vụ ầm ĩ của Đàm Vĩnh Hưng và ông Nguyễn Ánh 9 xẹp xuống, xong chuyện. Ngày mai không biết các báo lại tìm vụ gì giật gân để làm đây? Showbiz yên ắng buồn lắm”. Nghe câu nói này, người viết cười đó, xong cũng  buồn đó. Vui vì một câu nói hài hước. Buồn vì mỗi khi có chuyện “ẩu đả” nào đó của nghệ sĩ, báo chí thường khai thác triệt để, khiến cho những người trong cuộc càng khó có cơ hội hàn gắn hơn. Đâu phải nghệ sĩ nào cũng sáng suốt nhận ra và tự mình mạnh mẽ giành giật lại mối quan hệ thân thiết từ truyền thông, dư luận?

Nếu ai hiểu Đàm Vĩnh Hưng, có lẽ sẽ không nói rằng anh là một người cứng đầu, sẵn sàng xù lông, phản ứng trước những lời góp ý. Người thầy của ca sĩ nổi tiếng này, là ca sĩ Hoài Nam từng kể một câu chuyện: “Hưng là ngôi sao lớn, còn tôi không may mắn, không nổi tiếng bằng Hưng. Vậy mà Hưng lúc nào cũng một chữ thầy, hai chữ thầy với tôi. Có một lần, tôi góp ý một khuyết điểm trong giọng hát của Hưng. Tôi nghĩ là Hưng sẽ phớt lờ hay giãy nảy lên. Nhưng không, Hưng đã nhờ tôi tìm thầy luyện thanh, giúp Hưng khắc phục. Sau đó, khuyết điểm nhỏ đó của Hưng đã không còn nữa”.

Qua vụ việc ầm ĩ của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, có thể thấy rõ ràng rằng: Giá như nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 góp ý riêng với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về chất giọng của anh, thay vì lên mặt báo, thì có lẽ ca sĩ này đã trân trọng tiếp thu và cám ơn vị nhạc sĩ đáng kính này. Và khi những lời phát biểu của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã lỡ xuất hiện lên báo, nếu Đàm Vĩnh Hưng bình tĩnh, có cách phản ứng nhẹ nhàng hơn…Giá như… May mắn, Đàm Vĩnh Hưng đã can đảm, kịp thời cứu vãn mối quan hệ “bố con” thân thiết của mình.

HP