SAO » Chuyện làng sao

Mr.Đàm bị Thanh Thảo, Quang Dũng "bán đứng" ở Mỹ

Thứ sáu, 04/07/2014 20:33

(Ngoisao.vn) – Mr. Đàm đã có cơ hội “bất đắc dĩ” hát chung với một ban nhạc của Mỹ sau khi bị Thanh Thảo, Quang Dũng là một người anh “bán đứng” bằng cách viết giấy yêu cầu gửi cho ban nhạc, ban nhạc sau đó đã đọc và mời Mr. Đàm lên sân khấu.

Không thể phủ nhận, Mr. Đàm là một trong những nghệ sỹ có sức làm việc kinh khủng nhất showbiz với các dự án, chương trình được lên lịch kín kẽ. Nam ca sỹ không cho phép mình có quá nhiều thời gian rỗi, ngược lại, được hát phục vụ khán giả mỗi đêm ở phòng trà hoặc trên các sân khấu luôn là niềm hạnh phúc của anh. Điều này cũng ít nhiều giúp “người đàn ông độc thân” như Mr. Đàm quên đi sự cô đơn.

Trong năm nay, Mr. Đàm sẽ dành phần lớn thời gian thực hiện các chuyến lưu diễn phục vụ kiều bào nước ngoài, bên cạnh đó, “ông hoàng nhạc Việt” cũng tập trung vào việc kinh doanh riêng của mình tại Việt Nam với việc bành trướng hệ thống cá sạch Vua Biển cùng các dự án âm nhạc đã được anh ấp ủ, gần đây nhất sẽ là ra mắt hai MV “Ô kìa đời bỗng dưng vui” và MV “My fans”. Không thể không kể đến bộ phim điện ảnh đầu tay anh góp mặt cùng diễn viên trẻ là “Hiệp sỹ mù”.

Với chuyến lưu diễn Mỹ lần này, Mr. Đàm đi cùng người chị gái và cậu con trai nuôi tên Cu Tin của anh. Đây là món quà mùa hè mà Mr. Đàm dành cho cu cậu cùng người thân trong gia đình.

Những ngàu đầu tiên tại Mỹ, Mr. Đàm đã dành thời gian đi thăm thú nhiều nơi tại đây, anh chia sẻ, thích thú nhất trong chuyến đi lần này là được ở tại một khách sạn nổi tiếng trong khu Beverly Hill của Hollywood, đây là khách sạn nổi tiếng góp phần thành công trong bộ phim kinh điển “Pretty Woman” (Người đàn bà đẹp) với sự góp mặt của hai diễn viên gạo cội Julia Robert và Richard Gere. Mr. Đàm cho hay anh may mắn ở tầng 12, cạnh căn phòng trong bộ phim (căn phòng của đôi uyên ương Julia Robert và Richard Gere ở tầng 14; không có tầng 13). Rất nhiều du khách đến đây chụp hình lưu niệm ở khách sạn nổi tiếng này. Mặc dù đã gần 24 năm nhưng nơi nầy vẫn đọng lại rất nhiều cảm xúc lãng mạn cho những ai từng ghé đến.

Cũng trong chuyến lưu diễn, Mr. Đàm đã hội ngộ Lệ Quyên, Thanh Thảo, Quang Dũng, Hồng Ngọc, Xuân phú… vì các nghệ sỹ cũng có lịch diễn trong quãng thời gian này.

Cũng tại khu vực khách sạn nơi anh ở (lúc này đang tổ chức một buổi tiệc chiều ngoài trời), Mr. Đàm đã có cơ hội “bất đắc dĩ” hát chung với một ban nhạc của Mỹ sau khi bị Thanh Thảo, Quang Dũng là một người anh “bán đứng” bằng cách viết giấy yêu cầu gửi cho ban nhạc, ban nhạc sau đó đã đọc và mời Mr. Đàm lên sân khấu, anh được các thành viên ban nhạc giới thiệu là “Mr. Đàm, The Best Singer In Viet Nam For Every body Now”. Khán giả vỗ tay rầm rầm và buộc Mr. Đàm phải lên sâu khấu. Sau vài phút thỏa thuận với ban nhạc, anh đã khiến cho tất cả quan khách cùng đứng lên lắc lư, phấn khích theo điệu nhạc trong các ca khúc “Unchained melody” và “Unbreak my heart”.

Dù bị bất ngờ "bán đứng" nhưng Mr. Đàm vẫn vượt qua được thử thách.

Sơn Trí