SAO » Chuyện làng sao

Muôn nẻo chuyện sao Việt chu cấp cho con khi không nhận nuôi

Chủ nhật, 08/06/2014 00:13

(Ngoisao.vn) - Dù không được nuôi con của mình nhưng nhiều ngôi sao vẫn chu cấp đầy đủ cho con nhưng cũng có người lại không cho con được một đồng.

Bằng Kiều hơn 2 tỷ mỗi năm

Ngay sau khi công khai bạn gái mới, Bằng Kiều đã tiết lộ anh ly hôn là vì hết yêu chứ không phải do có người thứ 3. Nam ca sĩ cũng trải lòng rất nhiều về cuộc hôn nhân cũ với Trizzie Phương Trinh, nhưng dường như cư dân mạng không cảm thông cho anh mà quay sang "ném đá" và cho rằng Dương Mỹ Linh là người thứ 3 làm gia đình anh tan nát.

Mới đây nhất, Dũng Taylor - ông xã của Thu Phương là một người bạn thân thiết của Bằng Kiều đã lên tiếng bênh vực Bằng Kiều và cảm thấy bất công khi anh bị mọi người lên án, chà đạp. Anh cho biết Bằng Kiều đã phải lao động cật lực kiếm tiền để nuôi con và số tiền hằng năm chu cấp cho con là 100.000 USD (khoảng hơn 2 tỷ tiền Việt). Nghệ sỹ cũng là con người, bởi vậy họ cũng có cuộc sống riêng như bao con người khác và anh mong khán giả không nên dành quá nhiều lời chỉ trích nặng nề cho họ.

Ngô Kiến Huy không đồng nào

Tháng 4/2012, showbiz Việt trở nên rùm beng và tốn rất nhiều giấy mực về scandal Ngô Kiến Huy có con với Thụy Anh - em gái Thanh Thảo. Mỗi bên đều có những ý kiến, quan điểm riêng, rồi đấu khẩu kịch liệt lẫn nhau cả trong phỏng vấn và trên trang cá nhân. Dù mãi về sau, khi có kết quả xét nghiệm ADN, Ngô Kiến Huy mới nhận bé Jacky Minh Trí là con nhưng chuyện anh chàng quan tâm, thăm nom và chăm sóc con của mình dường như rất ít.

Về phần Thụy Anh khi trả lời phỏng vấn mới đây, cô cho biết: "Đừng nhắc đến người đó, tôi thấy không đáng để nhắc đến tên. Tôi đọc được nhiều bài phỏng vấn Huy trả lời thường xuyên liên lạc với tôi để thăm hỏi và chu cấp cho con, nói như vậy là nói láo. Từ lúc tôi sinh bé đến bây giờ Huy chưa từng nhắn một cái tin nào hỏi thăm con trai chứ đừng nói gì đến gặp mặt hay chu cấp."

Nếu sự thật đúng như lời Thụy Anh nói thì thật đáng buồn và cũng đáng trách ông bố trẻ Ngô Kiến Huy, người vô tình, không hề quan tâm tới máu mủ, ruột thịt của mình.

Thành Trung chu cấp nhiều hơn so với quy định của Tòa

Mới đây, scandal của cặp đôi Thu Phượng và Thành Trung đã trở thành một trò cười cho thiên hạ khi hai người dùng lời lẽ chua cay, đá qua đá lại nhau trên trang cá nhân. Câu chuyện sẽ không rối ren và phức tạp thêm nếu như người yêu mới của Thành Trung - Ngọc Hương đăng đàn lăng mạ Thu Phượng. Cô dùng những lời lẽ hết sức cay nghiệt để nói về vợ cũ Thành Trung như "con ngu có tuổi", "ngu còn tỏ ra nguy hiểm"... và cho rằng những việc Thu Phượng làm chỉ đố kỵ ấu trĩ, tự bôi xấu mặt mình...

Ngoài chuyện liệt kê ra hàng loạt những món quà mình mua tặng con gái người yêu, Ngọc Hương còn cho biết thêm, hàng tháng Thành Trung luôn đóng góp kinh tế, chu cấp cho mẹ con Thu Phượng thậm chí là nhiều hơn so với quy định của Tòa.

Lam Trường chu cấp cho con tới khi 18 tuổi

Lam Trường và vợ cũ Ngô Ý An kết hôn vào năm 2004 và có bé Tiêu Kiến Văn khá điển trai. Tuy nhiên vào đầu năm 2011, Lam Trường chính thức công bố đường ai nấy đi. Bé Kiến Văn, con trai Lam Trường hiện đang sống cùng với mẹ bên Mỹ. Cậu bé đã 7 tuổi và càng lớn càng giống bố Lam Trường.

Hiện tại Lam Trường đã tìm được tình yêu mới trong khi vợ cũ vẫn đơn thân nuôi con ở bên Mỹ. Dù điều kiện không cho phép gặp gỡ và nói chuyện nhiều với con trai nhưng khi chia sẻ về trách nhiệm của một ông bố, Lam Trường cho biết: "Tôi chu cấp cho bé tới khi 18 tuổi và có tạo một tài khoản riêng dành cho con tới khi bé đi học đại học, biết nhận thức thì sẽ có quyền sử dụng số tiền đó."

Thái Hòa lo hết từ khi con học lớp 9

Cát Phượng, Thái Hòa quen nhau một thời gian dài, từng sống chung và có một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, kết hôn chưa được bao lâu thì cả hai đột ngột chia tay. Trước thông tin này, không ít người tỏ ra tiếc nuối cho họ. Mặc dù cuộc ly hôn này không ồn ào như bao mối tình tan vỡ của sao Việt khác, dư luận vẫn hết sức quan tâm.

Vợ cũ và con trai Thái Hòa

Vợ mới của chàng diễn viên ăn khách này khá xinh đẹp

Hiện tại, Thái Hòa đã tái hôn nhưng anh vẫn rất có trách nhiệm với con: "Chúng tôi có thỏa thuận riêng: mẹ Bom sẽ lo cho Bom lúc nhỏ, đến khi con học đại học thì tôi sẽ lo hết nhưng giờ tôi muốn: từ năm Bom học lớp 9, tôi sẽ lo cho con hết. Tôi nghĩ chuyện chu cấp cho con là chuyện nhỏ, giờ mình phải lo tốt cho bản thân trước. Phải có trách nhiệm với bản thân mình rồi từ đó mới có cơ sở để lo cho con cái sau này. Điều quan trọng nữa là dù con không được sống gần mình nhưng mình vẫn phải làm sao để con hãnh diện về mình. Có hai điều mà tôi luôn cố gắng giữ gìn, đó là sự hãnh diện của ba tôi và bây giờ là con trai tôi."

Hải Âu