SAO » Chuyện làng sao

Mỹ nhân Bao Thanh Thiên cai sữa cho con năm 12 tuổi, quá quắt khiến chồng phải ly hôn

Thứ bảy, 22/04/2023 11:51

Địch Oanh không coi trọng việc ly hôn, không có chồng, cô dành nhiều thời gian hơn cho con trai.

Địch Oanh từng góp mặt trong nhiều tác phẩm phim ảnh đặc sắc. Nhưng điều thu hút sự chú ý nhất không phải là kỹ năng diễn xuất hay cuộc sống tình cảm của Địch Oanh, mà là những điều cô đã làm với con trai mình. Gia đình ban đầu của Địch Oanh không hạnh phúc, cha mất sớm, gánh nặng nuôi dạy bốn anh chị em đổ lên vai mẹ cô. Tình cha con không trọn vẹn thời thơ ấu cũng có ảnh hưởng không thể phai mờ đến cuộc sống sau này của Địch Oanh.

Khi còn trẻ, cô lập dị nhưng lại có vẻ ngoài không hề tầm thường. Những người thân thiết với cô đều biết rằng dù có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng Địch Oanh lại thiếu vắng tình yêu. Sau này, với ngoại hình nổi bật, Địch Oanh đã chọn bước chân vào làng giải trí, bởi chỉ có dấn thân vào ngành này, cô mới có thể nhanh chóng giúp mẹ giảm bớt gánh nặng. Sau hai năm phát triển, cô đã có được một vài thành tựu nhỏ. Sau khi Địch Oanh trở thành trụ cột tài chính của gia đình, mọi người đều rất tôn trọng cô, và ngay cả mẹ cũng nghe lời con gái.

Mỹ nhân Bao Thanh Thiên cai sữa cho con năm 12 tuổi, quá quắt khiến chồng phải ly hôn.

Có lẽ cũng chính vì thái độ của gia đình mà Địch Oanh trở nên ích kỷ hơn. Cùng với việc không ai sửa đổi cho Địch Oanh trên con đường trưởng thành, cô đã phát triển một tính cách cực kỳ hoang tưởng. Mặc dù mọi thứ không suôn sẻ từ khi Địch Oanh còn nhỏ, nhưng may mắn thay cô gặp được một người đàn ông dịu dàng tên Tôn Bằng. Tôn Bằng cũng là người trong ngành giải trí, đã đóng phim nhiều năm. Cả hai cũng phải lòng nhau nhờ phim ảnh, và nhanh chóng xác nhận mối quan hệ là một cặp.

Tôn Bằng hiền lành, ân cần và rất quan tâm đến Địch Oanh, anh cũng lắng nghe bạn gái của mình trong nhiều việc và chưa bao giờ phản bác ý kiến ​​​​của cô. Sau đó, mối quan hệ trở nên ổn định và cả hai tiến đến hôn nhân một cách tự nhiên. Vì bận rộn công việc nên mãi sau Địch Oanh mới sinh con trai Tiểu An. Hơn nữa, hai người vì đứa bé này mà vất vả rất lâu, Địch Oanh lúc mang thai cực kỳ cẩn thận, sợ đụng phải con bất cứ lúc nào. Sau khi sinh con, Tiểu An lại càng được yêu thương vô bờ bến, bất kể là đồ ăn thức uống hay những nhu yếu phẩm hàng ngày đều được mẹ dành cho những thứ tốt nhất. Địch Oanh quá thương con, dù đã con đã lớn nhưng cô vẫn không muốn cai sữa cho Tiểu An.

Và rồi con trai cô cũng hình thành thói quen từ đó, thậm chí còn uống sữa mẹ suốt 12 năm. Ban đầu, Tôn Bằng phản đối, dù sao chẳng có gia đình nào lại yêu con trai mình một cách thái quá như vậy. Nhưng Địch Oanh nói rằng cô đã rất khó khăn để sinh ra Tiểu An nên muốn mang đến cho con những điều tốt nhất. Chính vì lý do này mà Tôn Bằng không thể khuyên can Địch Oanh, nhưng dù sao tình cảm vợ chồng nhiều năm cũng không có nghĩa là có thể buông bỏ.

Sau đó, Địch Oanh ngày càng trở nên kiểm soát cuộc sống của gia đình, không chỉ để ý đến từng điều nhỏ nhặt của Tiểu An mà còn bắt đầu có những yêu cầu vô lý với Tôn Bằng, muốn anh phải nghe lời mình trong mọi việc. Ham muốn chiếm hữu khủng khiếp như vậy cuối cùng đã khiến Tôn Bằng mất hết hy vọng vào cuộc hôn nhân này, và khi thực sự không thể chịu đựng được, anh đã ly hôn.

Địch Oanh không quan trọng việc ly hôn, không có Tôn Bằng, cô dành nhiều thời gian hơn cho Tiểu An. Địch Oanh ngủ cùng con 15 năm, dù Tiểu An đã lên cấp 2. "Tình yêu" lệch lạc như vậy khiến nhiều cư dân mạng bị sốc. Cũng chính tình yêu "dị dạng" của Địch Oanh đã khiến Tiểu An chỉ thích làm bất cứ điều gì mình muốn, đánh nhau và quậy phá ở trường, đồng thời giao du với nhiều bạn đã bỏ học.

Mỗi khi gặp rắc rối, cậu đều nói với Địch Oanh rằng, với tư cách là một người mẹ, cô phải giải quyết những chuyện này. Thái độ như vậy càng khiến đứa trẻ trở nên vô kỷ luật hơn. Sau khi Tiểu An học xong trung học, cậu đề nghị đi du học, Địch Oanh không chút suy nghĩ liền đồng ý. Nhưng lần này Tiểu An không muốn cô đi cùng, cậu cảm thấy mình đã lớn rồi, không muốn mẹ đi theo nữa.

Hai mẹ con dù ở xa nhau nhưng ngày nào cũng gọi điện, trò chuyện video. Mãi cho đến một thời điểm, Địch Oanh không liên lạc được với Tiểu An, cô mới vội vàng bay ra nước ngoài. Hóa ra cậu đã tàng trữ rất nhiều vũ khí và bị bắt vào tù. Sau khi được tại ngoại, Địch Oanh vẫn vô cùng cưng chiều con trai, bất kể Tiểu An làm gì, cô đều cảm thấy nó có lý do. Trong mắt Địch Oanh, Tiểu An luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, cho dù cậu làm gì cô cũng cảm thấy đó là điều nên làm.

Ngay cả việc đi tù cũng không khiến hai mẹ con ăn năn, thậm chí trong bất cứ chương trình hay cuộc phỏng vấn nào, Địch Oanh vẫn có thể tự hào kể lại những trải nghiệm của cô và con trai. Bây giờ Tiểu An đã 23 tuổi, nên là một người trưởng thành. Nhưng trong suốt nhiều năm được mẹ nuôi dạy, cậu vẫn rất ngây thơ và luôn làm một số việc ngoài ý muốn. Đối mặt với con trai, Địch Oanh luôn bao dung, che chở, hết lần này đến lần khác tha thứ, rồi lại càng cưng chiều hơn. Đối với mối quan hệ mẹ con như vậy, nhiều cư dân mạng sau khi nghe xong đã không thể tin nổi, không biết đến bao giờ mới chấm dứt được kiểu tình yêu "dị dạng" này.

Maii (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới