SAO » Chuyện làng sao

Mỹ nhân từng hả hê bắt nạt Lam Khiết Anh: Con 12 tuổi mới cho cai sữa, ngủ chung giường 15 năm, 'tình mẫu tử dị dạng' đã gián tiếp hại đời quý tử

Thứ sáu, 19/07/2024 11:01

Do được nuông chiều từ bé, được đáp ứng mọi yêu cầu nên dù rất thông minh, con trai của Địch Oanh cư xử với tính cách không giống ai, tự cho mình có nhiều đặc quyền.

Địch Oanh là một ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng của Đài Loan, cô gây ấn tượng với khán giả khi góp mặt trong bộ phim "Bao Thanh Thiên" (1993).

Nhắc đến Địch Oanh, nhiều người không thể không nói đến vụ bắt nạt Lam Khiết Anh từng gây chấn động 1 thời. Lúc ấy, khi giới truyền thông vừa mới tiết lộ nàng "Ngọc nữ" TVB bị mắc bệnh tâm thần, phải ăn xin ở ven đường kiếm sống, Địch Oanh đã hết sức hả hê tiết lộ mình từng đánh đập, bắt nạt Lam Khiết Anh trong 1 chương trình truyền hình.

Địch Oanh (trái) và Lam Khiết Anh.

Ngoài Lam Khiết Anh, Địch Oanh còn từng tát 1 nữ nghệ sỹ khác là Tạ Lệ Kim. Không chỉ thế, sau khi đánh xong, Địch Oanh còn đổ ụp thùng rác lên đầu người đẹp này khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Không chỉ thế, nữ MC này còn hả hê khoe con trai mình và mỉa mai Từ Hy Đệ không sinh nổi con trai.

Đối mặt với sự chỉ trích của dư luận, Địch Oanh vẫn dửng dưng như không, thậm chí còn tỏ vẻ đắc ý: "Các người nên cảm ơn tôi, những ai bị tôi đánh đều sẽ nổi tiếng". Có thông tin cho biết, Địch Oanh có thế lực lớn mạnh "chống lưng" ở Đài Loan nên mới không nể nang ai như vậy.

Ngoài việc bắt nạt đồng nghiệp trong giới, MC này còn nổi tiếng vì chiều chuộng con trai Tôn An Tá tới mức gây tranh cãi. Năm 1998, Địch Anh 36 tuổi kết hôn với Tôn Bằng và sinh ra Tôn An Tá hai năm sau đó ở tuổi 38. Phải sau 3 lần khó nhọc thụ tinh nhân tạo để tìm con, Địch Oanh mới thành công sinh con trai. Nữ MC từng tiết lộ, vì thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ từ nhỏ nên khi làm mẹ, cô đã dành hết mọi yêu thương cho con mình.

Cô cho con trai ăn những món sang chảnh bậc nhất, ngoài ngày 3 bữa, uống sữa dê 2 lần thì sáng và tối còn ăn cá biển sâu và thịt bò bít tết. Tôn An Tá học trường tiểu học với học phí đắt đỏ, bao gồm cả học Tiếng Anh, goft và các môn quý tộc khác. Không chỉ vậy, Địch Oanh còn có cách nuông chiều, bao bọc con quá mức khiến ai cũng rùng mình.

Ở tuổi lên 3, trẻ nhỏ đã có nhận thức về giới tính, sự khác biệt giữa nam và nữ nên bố mẹ cần tập cho ngủ riêng và tránh các hành động nhạy cảm trước mặt con. Thế nhưng bà mẹ này lại hồn nhiên cho rằng, đây là điều bình thường. Việc cho con ngủ chung, sờ ti chỉ là hành động bày tỏ sự yêu thương, gắn kết tình cảm giữa 2 mẹ con. Ở tuổi 12, Tôn An Tá mới được cai sữa mẹ, 15 tuổi mới tách ra ngủ riêng vì cậu bé có phản ứng sinh lý. Còn trước đó, cậu bé vẫn ngủ chung và phải gối lên ngực mẹ, sờ ti mẹ mới có thể ngủ được.

Thậm chí khi đài truyền hình tổ chức một cuộc thi hôn môi dành cho những đôi tình nhân, Địch Oanh đã dẫn con trai đến tham gia, hôn suốt 3 tiếng đồng hồ liền và giành được giải quán quân.

Lớn lên trong sự chiều chuộng quá mức của cha mẹ, từ nhỏ, Tôn An Tá đã lộ những dấu hiệu của kẻ tội đồ.

Có lẽ vì lớn lên trong tình mẫu tử bất thường như vậy, Tôn An Tá không chỉ mất khả năng tự chăm sóc bản thân mà sức khỏe tinh thần cũng không được tốt, đây là lý do khiến cậu trở nên lệch lạc sau khi rời khỏi sự kiểm soát của mẹ.

Mỗi khi gặp chuyện, Tiểu An đều để mẹ giải quyết. Sau này, anh chàng đi du học Mỹ nhưng không muốn mẹ đi cùng. Cả hai chỉ có thể nói chuyện video với nhau. Đến một ngày, Địch Oanh không liên lạc được với con trai mới bay ra nước ngoài tìm. Không ngờ rằng Tiểu An bị bắt đi tù vì tàng trữ rất nhiều vũ khí.

Con trai Địch Oanh khi bị bắt giữ tại Mỹ.

Để cứu con ra khỏi sở cảnh sát, Địch Oanh và chồng đã phải nhờ cậy đến những luật sư giỏi, hai vợ chồng đều "lo lắng đến bạc tóc". Theo một nguồn tin, Địch Oanh và chồng trực tiếp sang Mỹ tiếp xúc cơ quan chức năng, đồng thời bỏ ra gần 10 triệu NDT giải quyết vụ việc, sau đó đưa được con trai về nhà vào tháng 12/2019.

Sau khi con được tại ngoại, Địch Oanh vẫn vô cùng cưng chiều quý tử. Đối với bà, cậu con trai luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất dù anh chàng có làm bất kỳ điều gì.

Những tưởng sau vụ việc, Tôn An Tá sẽ thay đổi và làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, anh tiếp tục lối sống trụy lạc, sa đọa. Năm 2019, Tôn An Tá bị hotgirl Mễ Sa tố vô trách nhiệm, làm cô mang thai nhưng chối bỏ. Đối với scandal của con trai, Địch Oanh vẫn dửng dưng như không và còn tuyên bố với phóng viên rằng: "Chẳng qua con tôi quá đẹp trai nên cây to đón gió lớn mà thôi". Sự bảo bọc mù quáng của Địch Oanh khiến con trai ngày càng phạm phải nhiều sai lầm.

Dù đã trưởng thành, Tôn An Tá vẫn sống dựa vào tiền của cha mẹ. Anh ăn chơi trác táng, không chịu đi làm vì sợ mệt

Hành động của Địch Oanh cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho thế giới. Trẻ em cần có không gian riêng để trưởng thành. Sống trong một gia đình quá được nuông chiều sẽ chỉ khiến tâm lý trẻ em trở nên thu mình và méo mó, trở thành một nhân cách bất thường như Tôn An Tá.

Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới