SAO » Chuyện làng sao

Mỹ nhân Việt 'rưng rưng' kể về cha

Thứ năm, 19/02/2015 16:21

Cùng lắng nghe những hồi tưởng đầy xúc động của sao Việt về cha.

Thanh Lam

Khi nhắc đến tình thân trong showbiz, nhiều người hay nhớ đến hình ảnh của cặp cha con nghệ sĩ nổi tiếng Thuận Yến - Thanh Lam.

Tuy đã gặt hái những thành công nhất định trong làng nhạc Việt, nhưng diva Thanh Lam vẫn đau đáu nỗi buồn khi mình mãi là “quả bom chực nổ” khiến cha không có phút yên lòng những ngày ông còn sống. Có được một người cha tuyệt vời như vậy nên với Thanh Lam, những hồi ức về cha như: Lần bị ăn bạt tai vì ngửa mặt ra cửa sổ khi tàu chạy để hóng hương lúa; các buổi “kèm” nhạc của hai cha con; phần thưởng khích lệ nho nhỏ hay những lần ông đưa cô đi diễn đêm... luôn là vật báu.

Trong mắt cô, cha luôn là người ân cần, gần gũi, yêu thương con cái vô điều kiện. Và để đáp lại tình thương của cha, trước những biến cố như cha ngã bệnh hay khi ông mất đi, Thanh Lam cùng em trai vẫn luôn cổ vũ, vực nhau dậy bằng chính những giai điệu bất hủ của cha mình. Nữ diva mong rằng nếu có kiếp sau, vẫn được làm con gái của nhạc sĩ Thuận Yến.

Thu Minh

Ngoài người chồng ngoại quốc thì cha mẹ luôn là những khán giả trung thành trong hầu hết các đêm nhạc của Thu Minh. Cô chia sẻ, nếu mẹ là người tác động lớn đến tính cách và cuộc sống thì bố là người thuyết phục, dễ chia sẻ và luôn chịu khó nghe cô kể chuyện, tâm sự. Cô cũng khoe rằng, cái tên Thu Minh của mình được chính cha đặt từ cảm tác "vẻ đẹp trong ngần đầy êm dịu của buổi sáng mùa thu Hà Nội" đúng vào ngày cô sinh.

Bố cũng chính là người định hướng và ủng hộ cô theo con đường nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ. Năm 15 tuổi, sau khi bị loại khỏi vòng chung kết cuộc thi hát do Đài truyền hình TP.HCM tổ chức vì chưa đủ tuổi, Thu Minh đã khóc rất nhiều. Tuy nhiên, nhờ sự động viên và khích lệ từ cha, cô đã tiếp tục tập luyện, trở lại cuộc thi, sau đó bất ngờ trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia và đoạt giải Nhất.

Cô từng chia sẻ: "Tôi còn nhớ như in, đêm chung kết, bố chở tôi đi, ngồi ở hàng ghế dưới và giọt nước mắt hạnh phúc của bố đã rơi trên khuôn mặt ấy khi nghe xướng tên tôi là thí sinh có số điểm cao nhất với hai ca khúc Bóng cây kơnia và Tình ca cho em. Hay kỷ niệm về những ngày tháng bố chở đi hát trên chiếc xe honda 'ọt ẹt'; những hôm khóc ướt vai bố khi bị bắt chẹt tiền cát-xê…"

Và đến tận bây giờ khi đã đi hát được mấy chục năm nhưng ca sĩ Thu Minh vẫn quen với sự xuất hiện của bố dưới hàng ghế khán giả mỗi tối như những ngày đầu chập chững.

Thủy Tiên

Gần đây trong đám cưới với Công Vinh, ca sĩ Thủy Tiên đã khiến người hâm mộ phải rớt nước mắt theo cô khi chia sẻ những dòng tâm sự xúc động về người cha quá cố.

“21 năm rồi kể từ ngày người đàn ông ấy ra đi… Một vài lần gặp lại trong mơ, rồi sực tỉnh thì ôm mặt khóc. Có lẽ người ấy sợ mình buồn nên càng ít cho mình mơ nữa. Đối với người này, dù 1 giờ hay hơn 20 năm thì nỗi nhớ, nỗi đau vẫn nằm nguyên vẹn ở đấy. Tại sao nó không biến đi được vậy nhỉ? Mình ganh tị với bạn nào còn cha lắm, vì vậy hãy yêu thương thật nhiều trước khi không còn cơ hội làm được điều đó nữa” – Thủy Tiên viết.

Trước đó, trong hôn lễ tại nhà riêng ngày 27/12, Thủy Tiên cũng bật khóc nức nở khi nhớ về cha mình trong giây phút nhận của hồi môn từ mẹ. Được biết, cha Thủy Tiên qua đời vì bệnh lao phổi từ năm cô lên 9 tuổi.

Hồ Ngọc Hà

Nếu yêu mến giọng ca trầm khàn cùng những vũ điệu bốc lửa của nữ giám khảo X-Factor, hẳn bạn luôn bắt gặp bóng dáng của bố mẹ - nguồn động viên to lớn, luôn bên cạnh chăm sóc, dõi theo từng bước tiến trong sự nghiệp lẫn cuộc sống của cô.

Hồ Ngọc Hà thường tự hào chia sẻ mình may mắn thừa hưởng sống mũi cũng như chiều cao ấn tượng từ bố, ngay cả biệt danh “Hồ An Tây” cũng được ghép từ chữ An là tên bố và Tây là để chỉ dòng máu Pháp - Việt của ông.

Nữ ca sĩ Xin hãy thứ tha từng thực hiện một dự án đặc biệt với mong muốn khơi gợi tình cảm chân thành của những người con với cha của mình qua ca khúc chủ đề Cảm ơn cha.

Đoan Trang

“Thanh chocolate biết hát” có lần chia sẻ, một trong những lý do khiến cô quyết định lấy chồng muộn chính là khi quen ai cô cũng đem so sánh với cha. “Đôi khi tôi nghĩ có lẽ vì có người cha tuyệt vời quá nên con gái mới... khó lấy chồng, bởi kiếm người đàn ông giống cha chẳng dễ chút nào.” - Đoan Trang nói.

Với Đoan Trang, tất cả những gì cô có được hôm nay đều xuất phát từ sự giáo dục, tin yêu của cha mẹ. Chính cha mẹ là người uốn nắn, dạy cô những bài học yêu thương, cảm thông để cô luôn cảm thấy an thái, điềm tĩnh khi đối mặt với đầy rẫy thị phi. Vì thế, đến tận bây giờ cô vẫn xem mình như một đứa trẻ trong vòng tay cha mẹ. Dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì cũng luôn có một sợi dây tình cảm gắn chặt mỗi thành viên gia đình với nhau. Đến khi có gia đình, Đoan Trang cũng lấy luôn hình mẫu về gia đình ấm áp như của mình làm lý tưởng phấn đấu.

Kể về cha, Đoan Trang bồi hồi: “Năm nay cha đã bước sang tuổi 70, nhưng mỗi khi ở bên cạnh, Trang vẫn luôn cảm thấy mình nhỏ bé như khi còn là đứa trẻ. Người đàn ông trụ cột của gia đình không khi nào to tiếng, rất kiệm lời nhưng những điều ông làm còn có giá trị hơn cả ngàn câu nói”.

Đoan Trang vẫn còn nhớ mãi có một thời gian dài, công việc vất vả, bận bịu của người kỹ sư cơ khí khiến cha không thể rời điếu thuốc trên môi, nhưng ngay khi cô con gái lớn - chị của Đoan Trang - nhận giấy báo trúng tuyển đại học, ông lặng lẽ quyết định bỏ thuốc.

Số tiền tiết kiệm được không nhiều, nhưng nó cũng giúp trang trải phần nào những chi phí cho con bước chân vào môi trường mới. Đã 24 năm trôi qua kể từ ngày đó, chưa bao giờ Đoan Trang thấy cha cầm trên tay điếu thuốc. Lúc còn nhỏ, cô chưa hiểu lắm về hành động ấy, nhưng khi lớn lên, cô hiểu rằng những điều ông đã làm không hề dễ dàng chút nào.

Hari Won

Hari Won mang trong mình 2 dòng máu Việt – Hàn. Bố cô sang Hàn Quốc từ năm 16 tuổi, sau đó lập gia đình và ở lại đây.

Không chỉ dạy tiếng Việt, bố còn dạy chị em cô cả những phép tắc lễ nghĩa như: Con gái phải ngồi khép nép, con trai ngồi bên cạnh thì phải cách xa ra 1 mét… Trong mắt Hari, bố là người rất nghiêm khắc, hay la mắng chứ ít khi khen ngợi con cái.

Hari hồi tưởng: “Sống trong nhà như quân đội vậy. Mỗi lần bố kêu lấy cho bố ly nước, hai chị em Hari phải chạy thi xem ai lấy được nước cho bố, còn ai không lấy được nước sẽ bị mắng, thay quần áo thì chỉ thay trong vòng 1 phút thôi. Bố Hari khó lắm nên trước khi gặp anh Đạt, Hari đã nghĩ mình sẽ không bao giờ kết hôn với đàn ông Việt Nam”.

Thế nhưng không phải vậy mà cô ghét bố. Với cô, chính nhờ những “hà khắc” của bố năm xưa, mới có Hari kiên cường, mạnh mẽ như ngày nay. Cô chia sẻ, hiện tại đang phấn đấu mua một căn nhà để đón ba mẹ về Việt Nam ở cùng mình.

Theo Baodatviet.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới