SAO » Chuyện làng sao

Mỹ nữ U40: "Bâng khuâng giữa đôi dòng nước"

Thứ bảy, 27/08/2011 09:03

Bước qua tuổi 35, hầu hết các diễn viên nữ đều đối mặt với một bước ngoặt lớn của sự nghiệp: Họ quá tuổi để đóng phim tình cảm hài, nhưng chưa đủ già để đóng vai các bà mẹ.

Mắt kẹt giữa hai làn đạn

Tuổi tác luôn là kẻ thù của phụ nữ, và với nghệ sĩ thì chân lý này lại càng đúng. Cứ nhìn Cameron Diaz là biết. Cô gái quyến rũ của Những thiên thần Charlie từng được nhận thù lao cao nhất Hollywood, nụ cười miệng rộng từng khiến bao nhiêu chàng ngây ngất nay đã ngấp nghé tuổi 40.

Cho dù Cameron tích cực tập thể thao và ăn kiêng để giữ dáng, dù các liệu pháp làm đẹp đã được áp dụng triệt để nhưng Cameron vẫn xuống sắc thấy rõ.

Xem phim Knight and day hè năm ngoái, ai cũng thấy kỹ xảo điện ảnh không thể xóa mờ các nếp nhăn trên khuôn mặt Cameron, và hầu hết khán giả đều thừa nhận Knight and day thất bại vì kịch bản chán đã đành, mà còn vì Cameron Diaz đã hết hấp dẫn.

Cameron Diaz đã qua cái tuổi để nhí nhảnh trong những bộ phim hài tình cảm...

Rõ ràng Cameron đã quá tuổi đóng phim tình cảm hài, không còn đủ trẻ trung phơi phới để thu hút các chàng trai trong phim lẫn ngoài màn ảnh.

... và hút hồn bao chàng trai cả trong phim lẫn ngoài đời với nụ cười rạng rỡ và đôi chân "siêu mẫu"

Hoặc Jennifer Aniston cũng là một trường hợp khó chữa. Nhìn Jennifer của năm 2011, ai cũng công nhận cô vẫn xinh đẹp, trẻ trung như 10 năm trước, vóc dáng, gương mặt, làn da và cả kiểu tóc vẫn chẳng thay đổi gì. Nhưng nói thế không có nghĩa là Jen vẫn có thể tiếp tục đóng những vai dễ thương một tí, nhí nhảnh một tí trong những phim tình cảm lãng mạn. Khổ một nỗi xưa nay Jennifer Aniston chuyên đóng thể loại phim này, và có vẻ như vẫn không định thay đổi.

Sự xuống sắc của Jennifer Aniston cũng thấy rõ...

Kết quả là những tác phẩm Jennifer tham gia gần đây như Marley and me, Just go with it đều thất bại doanh thu, chẳng mấy ai quan tâm đến. Bởi người ta đang rất cần một đột phá ở Jennifer, chứ hiện giờ ngay các fan trung thành của cô cũng không thể xem mãi một kiểu nhân vật, một kiểu ngoại hình, một kiểu diễn xuất được.

Nhưng đâu có dễ gì để Cameron Diaz hay Jennifer Aniston từ bỏ sở trường lâu năm để thử sức với một lĩnh vực mới mẻ. Chưa kể họ cũng là phụ nữ, và phụ nữ thì rất khó thừa nhận mình đang già đi.

... trong những bộ phim gần đây như Marley & Me...

Nghệ sĩ châu Á cũng không thể “trường sinh bất lão”

Hàn Quốc từng tự hào với thế hệ ngôi sao Hallyu thứ nhất như Choi Ji Woo, Song Hye Kyo, Kim Tae Hee… Họ nổi tiếng với những phim tình cảm lãng mạn kiểu Trái tim mùa thu, Bản tình ca mùa đông, Nấc thang lên thiên đường...

Những vai diễn gần đây của Song Hye Kyo đều là những phụ nữ trải qua nhiều đau đớn

Nhưng bây giờ, những ngôi sao một thời không thể cố gắng duy trì danh tiếng bằng những vai diễn chỉ có yêu đương và khóc lóc suốt cả phim như thế. Khán giả đã chán thể loại đó đã đành, mà bản thân họ cũng chẳng thể cưa sừng làm nghé được nữa. Nhân vật của họ cũng phải lớn lên, là những phụ nữ trưởng thành, phải đối mặt với nhiều khó khăn của cuộc sống hơn như áp lực “phải kết hôn” từ gia đình, công việc, bạn bè… chứ không thể chỉ biết yêu là hết phim.

Những vai diễn gần đây của Song Hye Kyo đều là những phụ nữ trải qua nhiều đau đớn, Choi Ji Woo thì lâu lắm chưa chọn được kịch bản mới. Kim Tae Hee vẫn tham gia phim tình cảm lãng mạn My princess, phim có rating khá, bản thân cô được khen về diễn xuất nhưng cũng không ít khán giả cho rằng Kim Tae Hee cũng nên tạm biệt kiểu vai diễn nhí nhảnh khoa trương đi được rồi.

Có mấy ai dám đối mặt với tuổi già?

Ai cũng biết một nghịch lý: Các diễn viên càng lớn tuổi thì kinh nghiệm càng nhiều, diễn xuất cũng tốt hơn nhưng ngoại hình thì đi xuống. Chính vì thế mà nhiều gương mặt đi lên từ phim tình cảm như Sandra Bullock, Reese Witherspoon… đều phải chấp nhận tìm hướng đi khác, nhận những vai diễn nặng nề hơn, trong phim có đề tài đa dạng hơn.

Họ có thể trở thành một người mẹ, có thể là một phụ nữ nếm trải nhiều thất bại chứ không còn là cô gái ngây thơ đi tìm chàng hoàng tử trong mơ nữa. Thực tế cho thấy những diễn viên dám đối mặt với tuổi tác, phần lớn đều thành công.

Sandra Bullock hay Reese Witherspoon nhận được giải Oscar đều từ những phim không thuộc thể loại tình cảm hài: Vai của Sandra là bà mẹ dám dang tay nhận nuôi một đứa trẻ da đen có phần hơi ngốc nghếch (phim The blind side), vai của Reese là vợ của huyền thoại nhạc đồng quê Johnny Cash (phim Walk the line).

Nicole Kidman được đề cử Oscar cũng với một vai người mẹ đau đớn vì không thể sinh con trong phim Rabbit Hole. Nhưng thay đổi cũng không hề đơn giản, Reese Witherspoon từng suýt bỏ vai trong Walk the line, thường xuyên căng thẳng đến phát ốm trên trường quay chỉ vì không tự tin là mình sẽ hoàn thành được vai diễn nặng ký như thế này.

Reese Witherspoon thông minh khi biết đối mặt với tuổi tác bằng vai diễn thành công trong bộ phim Walk the line

Bản thân Cameron Diaz cũng đã có lúc rẽ ngang và được nhiều người khen ngợi. Trong phim My sister’s keeper, Cameron vào vai bà mẹ có cô con gái bị ung thư máu, có dịp khoe tài diễn xuất chứ không phải cặp chân dài (đã qua thời rực rỡ) của mình. Nhiều khán giả khẳng định nếu Cameron Diaz chọn con đường tập trung cho diễn xuất và chấp nhận tạm xa dòng phim hài, biết đâu sự nghiệp của cô sẽ có biến chuyển lớn như các đàn chị.

Sandra Bullock với The Blind side cũng là một sự lựa chọn đúng đắn, đem lại cho cô giải Oscar quý giá...

Nhưng nói luôn dễ hơn làm, đâu phải ai cũng sẵn lòng thay đổi, hoặc có muốn thay đổi cũng chưa chắc đã tìm được ngay một vai diễn hấp dẫn. Đối với các diễn viên nữ, tuổi tác đúng là luôn đi kèm với khó khăn.

Báo Sinh viên Việt Nam
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới