SAO » Chuyện làng sao

Mỹ Tâm nghẹn ngào trước tâm sự của các em học sinh nghèo

Thứ năm, 05/09/2013 07:17

(Ngoisao.vn) - Trưa qua (4/9), chuyến hành trình “Nâng bước ngày mai” của Mỹ Tâm và Quỹ từ thiện riêng MTF (My Tam Foundation) tiếp tục dừng chân tại Thành phố Huế. Trong lúc trao quà Mỹ Tâm đã không thể kiềm chế được cảm xúc khi nghe tâm sự của các em.

Lần này, nữ ca sĩ đã chia sẻ với 400 em học sinh nghèo hiếu học tại 4 tỉnh Thành Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng thông qua những phần học bổng vừa mang tính khích lệ tinh thần, vừa giúp các em có thêm chi phí trang trải cho việc học trong năm mới sắp đến.

Ngay khi buổi lễ chưa bắt đầu, Mỹ Tâm đã có mặt tại Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu Nhi Tỉnh Thừa Thiên Huế để kiểm tra công tác chuẩn bị. Trong buổi dùng cơm trưa trước đó, cô cũng tự tay chăm sóc và thăm hỏi hoàn cảnh của từng em một.

Trong buổi giao lưu trao học bổng, Mỹ Tâm cũng nhiều lần không ngăn được cảm xúc của mình. Nhìn thấy một bé gái bị khuyết tật ở chân nên di chuyển rất khó khăn rồi lắng nghe lời chia sẻ nghẹn ngào của em, nữ ca sĩ đã rất xúc động và không quên dành cho em những lời động viên cố gắng đến trường. Trong số 400 em tham gia lần này, cũng có rất nhiều em đến từ các trại trẻ mồi côi nhưng vẫn có thành tích học tập đáng nể.

Mỹ Tâm chia sẻ, những điều này đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc và phấn khởi hơn vì đã được góp một phần nhỏ trong việc tiếp thêm động lực giúp các em đến trường, tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đây cũng chính là mục đích lớn nhất của nữ ca sĩ trong chuyến hành trình làm từ thiện suốt nhiều năm qua.

Song song với các phần trao học bổng, Mỹ Tâm không quên gửi tặng đến các em những màn trình diễn sôi động với Liên khúc: Tóc nâu, Liên khúc dân ca 3 miền… Cô cũng mời các em nhỏ lên sân khấu để cùng hát với mình. Sự nhiệt tình và giản dị của nữ ca sĩ vốn tưởng chỉ xuất hiện qua truyền hình đã khiến các em rất hào hứng và vui vẻ.

Dịp này, ngoài việc trao học bổng cho các em học sinh hiếu học, Mỹ Tâm cũng trao 200 phần quà cho bà con nghèo, lớn tuổi, neo đơn tại Thành phố Huế thay cho lời chia sẻ để mọi người ít nhiều vượt qua sự khó khăn trong cuộc sống.

 

Sơn Trí
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới