SAO » Chuyện làng sao

Nam ca sĩ 300 lần 'dao kéo' Pete Burns qua đời ở tuổi 57

Thứ ba, 25/10/2016 14:24

Ca sĩ nghiện phẫu thuật thẩm mỹ Pete Burns đã qua đời ở tuổi 57 sau cơn đau tim.

Mới đây, quản lý của Pete Burns đã chia sẻ trên Twitter: "Chúng tôi buộc phải thông báo tin buồn lớn nhất đối với những người yêu quý Pete Burns. Ca sĩ này đã qua đời vào ngày 23/10 sau một cơn đau tim".

Pete Burns đã qua đời sau một cơn đau tim

Pete Burns sinh ra ở Wirral, Merseyside, Anh. Ông thành lập ban nhạc Dead or Alive vào năm 1980 và gây tiếng vang lớn với đĩa đơn "You Spin Me Round". Tên tuổi của Pete ngày càng được biết đến nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông Anh sau khi chiếm được vị trí đứng thứ 5 trong Celebrity Big Brother vào năm 2006.

Pete Burns năm 1984

Hình ảnh Pete Burns chụp năm 1985

Pete Burns còn được công chúng biết đến là một ca sĩ chuyển giới từ nam thành nữ. Để theo đuổi sự hoàn mỹ của bản thân, nam ca sĩ đến từ nhóm nhạc Dead Or Alive thừa nhận đã có 300 lần đụng vào dao kéo hành xác trên cơ thể của mình. Sau nhiều lần phẫu thuật, kết quả khuôn mặt của anh đã bị biến chứng thậm tệ. Anh từng phải thốt lên rằng “trông tôi như một con quái vật Frankenstein”. Khi còn sống, Pete đã làm phẫu thuật nâng má, sửa mũi, xăm trổ, và trên hết là cặp môi dày phồng, biến dạng do lạm dụng quá nhiều chất polyacrylalamide với tổng số tiền khá khủng.

Pete Burns năm 2006

Lần xuất hiện cuối cùng trên sóng truyền hình của Pete là một tuần trước trên kênh 5. Tại đây, nam ca sĩ đã tuyên bố sẽ không theo đuổi sự hoàn hảo về thể chất bằng con đường dao kéo nữa, dù trước đây anh từng khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ nó.

Hình ảnh Pete Burns vào đầu năm nay

Do phẫu thuật quá nhiều nên gương mặt Pete Burns biến dạng như quái vật.

Khuôn mặt đáng sợ của ca sĩ nghiện 'dao kéo' Pete Burns click xem thêm

Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới