SAO » Chuyện làng sao

Nam Em: 'Tôi của ngày xưa chết rồi'

Thứ tư, 07/10/2020 07:48

Khẳng định Nam Em của ngày hôm qua đã chết, hiện tại cô chỉ hướng về tương lai cùng những điều tích cực.

Chào Nam Em, uộc sống cũng như tình trạng sức khoẻ của bạn hiện tại ra sao?

Trước đây tôi không ổn lắm, nhưng may mắn sau đó tôi gặp được một bài thuốc Bắc, sau khi uống thuốc ấy tôi không bị lên cân, thể trạng, tâm lý cũng ổn định nên tôi quyết định trở lại. Nếu sức khỏe không ổn mà tham gia một chương trình nào đó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi.

Bắt đầu từ bây giờ bạn sẽ quay lại với hình ảnh mới, như bạn nói Nam Em của hôm qua không còn nữa, có thật không?

Tôi không còn nhớ chuyện lúc trước. Đối với tôi, cách giải quyết vấn đề như một giấc ngủ, ngủ dậy lại quên hết.

Bạn cảm thấy điều đó có tốt với bạn không?

Tôi cảm thấy rất an nhiên. Như trong Phật pháp có nói về cách an nhiên: “Tự ăn, tự nói, tự khóc, tự lau, tự đau, tự chịu". Tôi không trách ai hết bởi vì vui, buồn, sướng, khổ là do mình chọn, không ai chọn cho mình, cũng không ai áp đặt mình phải sống như thế. Tôi vui, tôi tự tạo cho mình, tôi không ép buộc ai tạo cho tôi cả. Tôi cảm thấy tôi xây dựng lại được cho mình năng lượng tích cực. Những niềm vui, may mắn ùa về. Còn trước đây tôi đắm chìm trong năng lượng tiêu cực nên tôi bị kéo xuống. Tôi nghĩ năng lượng rất quan trọng trong cuộc sống.

Mới cách đây một ngày, bạn có xuất hiện trong một chương trình, bạn khóc rất nhiều và nói mình mắc nợ đàn ông. Chuyện là như thế nào?

Tôi quay lâu rồi. Thời điểm đó tâm lý của tôi không ổn định. Lúc tôi quay show đó, một phần tôi hỗ trợ chương trình, thứ 2 là do khoảnh khác ập đến khiến tôi không kiềm chế được cảm xúc. Tôi thấy đó là điều khá tiếc nuối nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ quên thôi.

Đến bây giờ bạn còn giữ quan điểm mắc nợ đàn ông không?

Quá khứ của tôi là hôm qua, tôi quên rất nhanh. Nhiều khi tôi không nhớ quá khứ tôi đã làm gì.

Với một tâm lý tốt, bạn có nghĩ cách đón nhận tình yêu, bạn cũng mở lòng hơn không?

Tôi của ngày xưa chết rồi. Tôi nghĩ sẽ tích cực hơn, tôi không bị ngu muội, uỷ mị trong mối quan hệ nữa. Tôi biết nhìn về mặt tốt, điểm xấu của người đàn ông để chọn cho mình người tốt nhất, có thể đi cùng tôi đến suốt cuộc đời. Đó là lý do vì sao tôi tham gia chương trình. Tôi cũng đang cần một chỗ dựa tinh thần để có thể hoàn thành tốt công việc và sức khoẻ của tôi. Trị thuốc Tây rất nhanh nhưng điều trị thuốc Bắc rất lâu, thậm chí có thể tôi phải phụ thuộc vào thuốc cả đời.

Những điều sau chương trình truyền hình, nhất là những show hẹn hò, mọi người không tin vào tính thực tế cũng như tính chân thật, như đi tìm tình yêu hay tìm một nửa kia. Mọi người luôn cho rằng đó là diễn, còn bạn tại sao lại đặt sự lạc quan trong chương trình?

Tôi nghĩ khán giả bây giờ thông minh lắm. Nếu diễn, người khác nhìn vào cũng biết, huống hồ bản thân tôi đang tham gia. Khi tham gia chương trình thực tế, tôi không hề biết một chút thông tin gì, thậm chí chương trình cũng chuẩn bị quần áo hết, tôi không cần mang gì theo. Chương trình giữ bí mật hoàn toàn cho đến phút cuối cùng. Vào đó tôi sống thật với con người của mình, không thể diễn được, và nếu diễn khán giả cũng sẽ tự nhìn thấy.

Tôi nghĩ đã là một gameshow thực tế sẽ mang tính tự nhiên và không có gì áp đặt vào đó được. Các bạn bước vào cuộc chơi cũng rất tự nhiên. Tôi cảm thấy chính tôi là người làm nghệ thuật, rất nhạy cảm cũng thấy được những bạn chơi cùng cũng đến với mục đích tìm tình yêu giống tôi, không phải vì mục đích khác. Tôi chỉ biết tôi đang cần tìm một người đàn ông có thể giúp mình đi lên trong tương lai.

Bạn là một cô gái xinh đẹp và tài năng, điều đó rất hiển nhiên. Trước khi gặp lùm xùm, vây quanh bạn cũng có rất nhiều đàn ông tốt, tại sao bạn phải tham gia vào chương trình này?

Tôi không có nhiều thời gian để gặp mọi người. Thời gian của tôi chỉ gói gọn trong nhà làm việc, không ra ngoài nhiều, cơ hội gặp gỡ những người đàn ông tốt cũng không nhiều. Chương trình lại có điều đó. Họ hiểu được tôi cần gì và tìm cho tôi những người đàn ông tôi đang cần. Tôi nghĩ đây là cơ hội của tôi.

Những cuộc hẹn hò trong các chương trình truyền hình thực tế thường không dài. Bạn có lo lắng điều đó không?

Nếu tôi may mắn, tôi tìm được một nửa của tôi trong chương trình, nếu không may mắn, có thể tôi sẽ tìm bên ngoài. Tôi nghĩ tôi còn độc thân, tôi có quá nhiều cơ hội, không có cơ hội này sẽ có cơ hội khác. Tôi không theo chủ nghĩa hoàn hảo như xưa nữa. Bây giờ tôi khác rồi, tôi chỉ nghĩ làm thế nào để tôi thoải mái nhất trong cuộc sống, tôi không làm gì khiến bản thân nặng nề nữa. Ngày xưa, công việc tôi không làm được, bằng mọi cách tôi phải làm cho được, còn bây giờ tôi có thể thoải mái hơn, chấp nhận bỏ hết tất cả để làm lại. Tôi trưởng thành rồi, không còn trẻ con để làm những hành động ngây ngô, dại dột như xưa nữa.

Là một người phụ nữ trưởng thành, bây giờ\ Nam Em nhìn tình yêu khác ngày xưa thế nào?

Tôi không nhớ về ngày xưa, bây giờ tôi như một cái máy sửa lại mới hoàn toàn, phục hồi hết các chức năng. Có thể hôm nay tôi nói gì, mai tôi sẽ quên hết.

Nam Em nói về việc bước qua quá khứ cũng nhiều lần, lần này cũng vậy, bạn có sợ mọi người không tin bạn làm được không?

Tôi nghĩ chuyện đó tôi không nói được vì đó là đánh giá của khán giả. Hành trình cuộc đời tôi còn dài, tôi chỉ mới 24 tuổi. Thời gian để mọi người nhìn nhận lại con người tôi còn rất nhiều. Tôi nhớ ngày xưa mình nói nhiều lắm nhưng lại hành động ít, còn bây giờ tôi muốn hành động nhiều hơn nói, tôi muốn cống hiến nhiều cho nghệ thuật, không còn nhu cầu gì quá cao như ngày xưa nữa.

Bệnh rối loạn lưỡng cực của bạn còn không?

Trước đây, tôi chữa ở bác sĩ Tây y, tôi đi cùng bạn tôi, bạn ấy có nhiều mối quan hệ trong y học. Bạn ấy dẫn tôi đến một bác sĩ giỏi nhất chuyên khoa thần kinh. Khi ấy bác sĩ nói tôi không sao, bình thường, nhưng khi tôi bắt đầu ổn định lại tâm lý, bác sĩ nói bệnh của tôi không thể chữa khỏi được vì đó là bệnh do gen. Tôi chỉ có thể uống thuốc để thay đổi từ từ, không thể hết hoàn toàn được.

Tôi nghĩ chính bản thân tôi và các bạn cũng có những rối loạn tâm lý, nhưng chúng ta đang ở trong một xã hội hiện đại, cách tồn tại sẽ khó hơn thế hệ trước dây nên tất cả mọi người, ai cũng có lúc bị stress. Việc stress gây ảnh hưởng đến thay đổi hoocmon, tâm sinh lý của một người. Tôi nghĩ không chỉ riêng mình, cũng có rất nhiều người bị như tôi nhưng họ không biết.

Bây giờ Nam Anh đã có một nửa hạnh phúc rồi, nhìn chị của mình như vậy bạn có chạnh lòng không?

Có chứ. Tôi không ganh tị nhưng tôi tủi thân vì chị tôi đã có bờ vai dựa vào, còn tôi tìm hoài không thấy. Nhưng cũng không sao, tôi có thể động viên bản thân còn may mắn hơn nhiều người vì có nhan sắc, có điều kiện, có nhà, có xe, tuy không giàu như mọi người nghĩ nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, đủ no đủ ấm, có môi trường để thực hiện đam mê.

Tôi đọc báo, có những người tôi thấy làm nghề móc cống ở Sài Gòn, khi phỏng vấn, họ nói họ muốn thành phố trở nên sạch đẹp hơn. Tôi cảm thấy tôi rất may mắn và tôi động viên chính bản thân tôi vì điều đó. Tôi tủi thân nhưng cũng quên nhanh lắm, nếu buồn quá tôi sẽ khóc, khóc xong tôi đi ngủ.

Suốt thời gian qua, bạn không hoạt động, vấn đề kinh tế của bạn có ổn không?

Không ổn một tí nào. Trước đây tôi có tài xế, tôi có trợ lý, tôi có quản lý, còn bây giờ mọi người hỗ trợ tôi. Fan của tôi không đông nhưng rất chất lượng. Khi làm gì đó mọi người cảm thấy tôi khó khăn, mọi người tự nhắn tin, tự chuyển khoản cho tôi, để tôi thực hiện ước mơ. Những người đó nói không muốn công bố tên tuổi lên, nhưng họ rất tốt, có người chuyển 5 triệu, 10 triệu, 40 triệu… Cộng lại cũng có tiền làm MV, nhưng vẫn chưa đủ (cười). Tôi nhận ra tôi được Tổ thương, Tổ soi sáng cho, Tổ cho tôi những cơ hội để quay lại với nghề. Trước đây tôi cũng thử làm gì khác nghệ thuật nhưng không hợp, chỉ có nghệ thuật mới là mong muốn của tôi.

Bạn có đọc những bình luận của mọi người trên mạng không?

Không, dạo này tôi rất ít dùng điện thoại, nhiều khi không ai gọi được cho tôi.

Hiện giờ các bình luận về bạn tích cực hơn rất nhiều, bạn nghĩ sao?

Tôi rất cảm ơn mọi người. Thật sự tôi không biết vì tôi không dám đọc. Tôi đã quên rồi nên không dám lên xem. Tôi nghĩ có thể mọi người đã dần hiểu được con người tôi nên góc nhìn sẽ khác hơn. Tôi không nói nhiều như xưa nữa, tôi lớn rồi, tôi không còn than vãn, không còn kể chuyện, khóc lóc nữa. Khóc vậy đủ rồi, bây giờ là lúc làm, lúc bươn chải rồi.

Bạn có thể chia sẻ thêm về sản phẩm âm nhạc sắp tới không?

Đó là một bài hát vui với chủ đề tình yêu có tên “Nơi có anh là nhà", có rap nữa, rất hay ho. Một bài khác nói lên tinh thần thép. Tôi sẽ cho ra 2 ca khúc trong năm nay, nếu không được tôi vẫn ráng để kịp vào đầu năm sau.

Cảm ơn Nam Em về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới