SAO » Chuyện làng sao

Ngân 98 nói về Lương Bằng Quang sau chia tay: 'Nếu Ngân nói Ngân quên bạn ấy rồi là Ngân nói xạo đó'

Thứ năm, 30/05/2019 09:48

"Ngân mong những ai yêu mến Ngân thì giúp Ngân chúc phúc cho bạn ấy đi vì bạn ấy đang thực sự rất cần người mới đó", Ngân 98 ẩn ý nói về việc bạn trai cũ là Lương Bằng Quang đã có người mới.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 từng là một cặp đôi gây chú ý khi thường xuyên có những cử chỉ phản cảm khi yêu nhau. Cặp đôi cũng cùng nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau 3 năm mặn nồng, cả hai đã quyết định đường ai nấy đi. Ngân 98 cho biết do có người thứ ba xen vào cuộc tình giữa cô và Lương Bằng Quang nên quyết định chia tay.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang chia tay sau 3 năm hẹn hò.

"Tôi nghĩ đã có người thứ 3 xen vào. Người đó nhắn tin thân mật với anh Quang. Tôi hỏi chuyện thì anh bảo là không biết khiến tôi rất khó chịu. Anh Quang cứ giữ khư khư điện thoại và không cho ai đụng vào. Tôi biết có rất nhiều cô gái nhắn tin cho anh Quang", Ngân 98 từng trải lòng.

Mới đây, nhắc về bạn trai cũ, hot girl ngực khủng này tâm sự thêm: "Một chút mở lòng vì quá nhiều người quan tâm đến chuyện tình của Ngân.Trước tiên Ngân cảm ơn nhiều chị em đã nhắn tin an ủi Ngân. Nếu Ngân nói Ngân quên bạn ấy rồi là Ngân nói xạo đó. Cái mà Ngân đủ bản lĩnh làm được bây giờ là hình ảnh của bạn ấy, những gì liên quan đến bạn ấy Ngân không còn thấy đau lòng hay bận tâm nữa. Ngân mong những ai yêu mến Ngân thì giúp Ngân chúc phúc cho bạn ấy đi vì bạn ấy đang thực sự rất cần người mới đó. Còn bản thân Ngân nghĩ trước mắt Ngân phải giỏi hơn nữa, không việc gì phải vội vàng cả. Không cần vì cảm thấy cô đơn mà nắm tay bừa. Phải mạnh mẽ lên. Tóm lại xin đừng trông chờ hay bàn tán gì thêm về cuộc tình này vì Ngân cũng đã quyết kết thúc luôn rồi".

Ngân 98 mong mọi người chúc phúc cho Lương Bằng Quang và người mới.

Trong khi đó, Lương Bằng Quang công khai tuyển vợ trên trang cá nhân: "Thầy Quang tuyển vợ. Tiêu chí: Gọn gàng, vui vẻ, biết ơn. Tiêu chuẩn: Sạch, sống lạnh mạnh, biết kiếm tiền. “Anh cỡ nào mà đòi hỏi ?”. Tài sản giá trị nhất của anh lúc này là độc thân vui tính.

1. Gọn gàng: Đừng vì yêu anh mà em mới “hi sinh” sống ngăn nắp vệ sinh, nó phải xuất phát từ thói quen, thậm chí là sở thích của em (biểu hiện rõ nhất là khi em ở khách sạn, dù có người làm nhưng em vẫn tự dọn)

2. Vui vẻ : Đừng “cố gắng” tươi cười với anh vì điều đó sẽ khiến em mệt mỏi, vui vẻ là vì em muốn em đẹp và sống tích cực cho bản thân em (biểu hiện rõ nhất là em chả than vãn chuyện đã rồi)

3. Biết ơn: Không ai bắt em biết ơn họ đâu, nhưng nếu em học cách biết ơn mọi sự giúp đỡ dù nhỏ, con mình sẽ hiếu thảo và lễ phép với mình.

4. Sạch: vi trùng và mầm bệnh không được thấy bằng mắt, mà thấy bằng kiến thức, em phải tìm hiểu thêm và dạy lại cho anh về sức khoẻ.

5. Sống lành mạnh: “chỉ phê tự nhiên, không phê hoá chất”

* Phê hoá chất : bia rượu, thuốc lá, cỏ, thuốc lắc, bóng, chất kích thích, anh không dám dùng, vì anh biết anh sẽ thích vì nó tiện và rẻ thật cho cảm giác vui (hóc môn vui vẻ kích hoạt)

* Phê tự nhiên : ăn ngon thật, nhìn thấy thật (du lịch), xúc giác thật (làm tình), hạnh phúc thật (nói chuyện) nhưng cái này muốn làm được đòi hỏi em phải làm giỏi cái thứ 6 này.

6. Kiếm tiền: Không cần kiếm tiền vì anh vì “cái gia đình này”, kiếm tiền để em đủ bản lĩnh có thể bỏ anh bất cứ lúc nào em muốn. Vì anh vẫn là đứa con nít anh nghĩ vậy.

Thả thính inbox cho anh nhé: anh bảo mật thính em, làm bạn trước, cho chúng ta dịp “test” nhau, anh cũng muốn học thêm tiêu chuẩn mà em có. (Gửi hình cam thường, và nhắn tin bằng giọng nói về cảm giác của em khi đọc những điều anh viết ở trên). Thầy Quang, gửi vợ thầy Quang tương lai".

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới