SAO » Chuyện làng sao

Ngày xưa Ngân Khánh ngây thơ vô số tội

Thứ bảy, 25/01/2014 15:07

Ngân Khánh hiện là một trong vài thí sinh ngôi sao đáng chú ý nhất của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ. Những bài nhảy của cô không chỉ có những động tác múa đẹp mà còn chất chứa cả nội tâm sâu lắng, là những gì mà tâm hồn nhạy cảm và ý chí quyết liệt đã gom lại suốt những năm tháng thăng trầm.

Không muốn làm tổn thương ai

Là một cô gái nhỏ từ Quy Nhơn lên Sài Gòn, trở thành một người hoạt động trong lĩnh vực giải trí với nhiều thị phi và áp lực. Từ sau biến cố tan vỡ của gia đình, Khánh cũng lại gặp nhiều vấp váp và trắc trở, bị hiểu lầm với những tin đồn kinh khủng trong quãng đời nghề. Khánh đã phải đấu tranh như thế nào trước những biến cố đó?

- Trên đường đi của mỗi người sẽ có những trở ngại riêng, cách mà họ đối diện với nó như thế nào sẽ nói lên tính cách của họ. Có câu: "Thái độ sống của bạn sẽ quyết định tất cả". Với Khánh, sau mỗi chuyện xảy đến mình lại hiểu được chính mình hơn, hiểu được trong hoàn cảnh đó sức mạnh của mình như thế nào. Mỗi câu chuyện đi qua lại thêm một bài học, và có lẽ lại tiếp thêm sức mạnh để mình tiếp bước.

Tất nhiên có những lúc rất mệt mỏi khi cứ phải gồng mình lên để chiến đấu. Nhưng cuộc sống mà, để tồn tại thì đó là điều bắt buộc. Chiến đấu theo cách nào thì mỗi người tự chọn. Khánh chọn cách chiến đấu sao cho an toàn cho chính mình mà vẫn không làm tổn thương đến một ai.

Sau những biến cố, thậm chí là nghiêm trọng như vụ việc Mỹ Xuân, Khánh hiểu thêm về bản thân mình nhưng có hiểu thêm về mọi người không?

- Vụ việc về Mỹ Xuân thì câu chuyện không còn nằm ở cá nhân Ngân Khánh nữa, mà là của số đông - một số những người khác có liên quan. Khánh nghĩ, điều quan trọng nhất là mình phải kiểm soát được mọi thứ từ bản thân mình, để mình không bị bất cứ một ai đó hoặc một luồng dư luận nào đó kéo mình đi.

Phải học cách tiết chế và điều khiển cảm xúc của chính mình trong khoảng thời gian khó khăn đó, không để đánh mất mình. Còn mọi người thì cũng vẫn là mọi người thôi. Mình cũng không thể biết hết được.

Ngày xưa ngây thơ vô số tội

Ngày xưa Ngân Khánh có ngây thơ và cảm tính hơn?

- Ngày xưa Khánh ngây thơ vô số tội (cười). Đùa thôi. Đương nhiên là ngày xưa mình sống bản năng và cảm tính hơn. Lúc nào cũng vậy, đến với đời đâu ai muốn phải phòng ngừa người khác? Mình sống bàng quan, nên khi đụng chuyện mới giật mình nhìn lại. "À, mình không thể sống như vậy nữa, mình phải lớn hơn, phải trưởng thành hơn".

Cuộc đời không phải là màu hồng giống như khi mình còn bé. Mình phải thay đổi để được tồn tại và tiếp tục được sống với khát khao và nỗ lực, và vẫn có thể hòa mình vào với cộng đồng chứ không phải tách biệt ra.

Khánh có trở thành một người khép kín hơn không?

- Khép kín vốn là bản chất của Khánh từ khi mới bước vào nghề cơ. Hồi nhỏ mình nhút nhát và không tự tin. Nhưng sau một khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật thì bắt đầu có được sự dạn dĩ, quen với ống kính và sự chú ý của đám đông. Mình hòa nhập nhanh hơn, cảm thấy có thể thích ứng được với các điều kiện và với môi trường mới một cách dễ dàng hơn.

Môi trường nghệ thuật là nơi đã thay đổi Khánh. Khi gặp phải biến cố, có lẽ bản chất con người Khánh trở lại. Lúc đó mới thu mình lại. Nhưng bây giờ, mọi thứ cũng biến chuyển một cách linh động hơn chứ Khánh cũng không cố cứng nhắc với mình.

Nhờ đâu mà Khánh biết cách ứng xử như vậy trước những vấp váp khó khăn?

- Nhờ gia đình. Cách xử thế của mình phụ thuộc rất nhiều vào nền tảng giáo dục trong gia đình. Nó có thể định hình cho mình theo hướng tốt hoặc xấu. Lúc nhỏ, Khánh cũng được hưởng một sự giáo dục khắt khe của ông bà nội và ba mẹ, được tạo cho thói quen phải suy nghĩ trước sau trước khi làm.

Khắt khe như thế nào?

- Đi học xong phải về nhà đúng giờ, gặp người lớn phải dạ thưa. Ngay trong việc ăn uống gia đình Khánh cũng rất khó: con trẻ phải ăn hết chén cơm, không để sót một hạt cơm nào mới được xin bới chén khác. Hoặc có lần Khánh múc canh mà quên mất vẫn kẹp đôi đũa ở tay, bị đánh khẽ vào tay luôn. Ngồi ăn cơm thì không được gác chân... Có rất nhiều tiểu tiết làm cho mình vào khuôn khổ, để sau này ra ngoài đời, mọi người thấy ở mình có một điều gì đó có thể tin tưởng được.

Mong người đàn ông của mình dũng cảm

Xin phép được hỏi Ngân Khánh một điều tế nhị, với một gia đình nề nếp như vậy, có quan niệm khắt khe trong việc mọi người phải đối xử với nhau lễ, trọng như vậy.., mà tại sao có thể tan vỡ được?

- Nếu chỉ nhìn vào lý thuyết của sự khắt khe, nề nếp mà nói không thể tan vỡ thì cũng hơi sách vở. Có hàng ngàn lý do, tình huống khiến một mối quan hệ có thể tan vỡ.

Vậy điều gì có thể giữ gìn một mối quan hệ lâu bền?

- Điều lớn nhất có lẽ là sự cảm thông và chia sẻ lẫn nhau, từ hai phía.

Vai trò của một người đàn ông trong gia đình là gì? Anh ta nên đối xử như thế nào với người phụ nữ của mình, và gia đình mình?

- Khánh nghĩ rằng người đàn ông phải luôn luôn là trụ cột của gia đình và lo lắng được cho mình. Tuy nhiên Khánh không sống bám vào người đàn ông, mà anh ấy giống như một bức tường vững chắc để mình được làm công việc của mình. Bên cạnh đó, hai người cũng cần phải chia sẻ và cảm thông để giữ được mối quan hệ lâu dài đó.

Khánh có phải là người kén chọn không?

- (Cười) Khánh không dùng từ kén chọn. Khi hai người đến với nhau thì phải có cảm xúc. Cảm xúc thì không dùng từ kén chọn được. Còn dễ có cảm xúc hay khó có cảm xúc là do trải nghiệm của mỗi người.

Khánh bị hấp dẫn bởi tuýp người như thế nào?

- Thứ nhất phải là người đàn ông dũng cảm (cười). Vì dũng cảm, họ sẽ bảo vệ được gia đình của họ trong tất cả mọi tình huống. Đương nhiên cô gái nào cũng muốn lấy được một người đàn ông tài năng, giàu có, có thể lo lắng được cho mình, nhưng Khánh mong muốn người đàn ông của mình dũng cảm và độ lượng.

Bạn có phải là người dễ dàng đặt niềm tin vào người khác không?

- Hơi dễ đó! Mình dễ tin. Không biết đó là khuyết điểm hay ưu điểm, nhưng khi tiếp xúc với một ai đó, Khánh sẽ luôn tin người đó. Sẽ tin họ là một người tốt, luôn luôn như vậy. Còn kết quả sau đó thế nào thì sẽ là một quá trình.

Trước đây Khánh cũng gặp một số chuyện không may khi mình đặt lòng tin sai người, nhưng sau mỗi chuyện đó Khánh cũng không thể rút kinh nghiệm cho mình được, là không nên tin người đó quá nhiều. Bởi vì bản thân mình luôn muốn tin tưởng. Nếu không tin ai đó trong lần đầu gặp gỡ, mình sẽ không thể nào làm được một điều gì khác tốt đẹp hơn, ngay cho chính bản thân mình.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Ngân Khánh!

Theo Megafun.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới