SAO » Chuyện làng sao

Nghệ sĩ liên tục bị bôi nhọ, lên web đen: Lời kêu cứu trong vô vọng

Thứ ba, 09/05/2017 08:37

Dù nghệ sĩ có cố phản kháng và mong được cơ quan chức năng giúp đỡ trong việc bảo vệ hình ảnh nhưng mọi nỗ lực của họ gần như vô ích.

Việc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ không xin phép từ lâu đã trở thành chuyện thường tình xảy ra trong cuộc sống. Đôi khi đi đường bạn sẽ thấy những biển hiệu hớt tóc, những cửa hàng thời trang... để hình nghệ sĩ A, người nổi tiếng B mà không hề có bất kì sự xin phép nào. Thậm chí, nghệ sĩ cũng phải giật bắn vì bắt gặp hình ảnh mình đâu đó trên đường. Họ đành cười gượng và lắc đầu bỏ qua chứ biết làm sao. Trừ những thương hiệu lớn phải xin phép đàng hoàng và trả cát-xê hẳn hoi khi muốn sử dụng hình ảnh của họ. Từ đó, nếu nhãn hàng sai hợp đồng, họ có thể kiện cáo một cách công khai và hợp pháp. Còn với những cửa hàng nhỏ lẻ thì lấy căn cứ nào để kiện? Làm lớn chuyện kiện tụng vừa tốn kém lại vừa bị chê cười kiểu hẹp hòi. Và sau những lần bỏ qua dễ dãi đó, hình ảnh người nghệ sĩ, người nổi tiếng lại bị lợi dụng, nghiêm trọng hơn là bị bôi nhọ cho những hoạt động kinh doanh không lành mạnh với nhiều hình thức mánh khoé khác nhau.

Cách đây không lâu, diễn viên Hoài An đã phải nổi cáu trên trang cá nhân gửi đến phía đang sử dụng hình ảnh của cô: “Nếu em muốn tìm phi công thì có thể tự đưa hình mình, chứ lấy hình người ta đăng lên làm chi vậy? Chị đâu có mướn em đâu bé... Nếu chị tìm ra tung tích của em rồi thưa là em mệt nha”. Cụ thể sự việc là nữ diễn viên bị đăng hình ảnh trên web đen với nội dung nhạy cảm. Hoài An không phải là nghệ sĩ Việt đầu tiên bị tình trạng này.

Trước đó Hoa hậu Kỳ Duyên cũng bị lấy hình ảnh cho lên web đen

Còn nhớ vào tháng 2 năm nay, hình ảnh của Sơn Tùng bất ngờ xuất hiện trên một trang web đồi truỵ có lượng người truy cập khá cao. Trước đó, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng từng vướng rắc rối khi hình ảnh của cô xuất hiện trên một ấn phẩm, trang web đen của Nhật Bản với câu rao hàng cực sốc: “Kỳ Duyên là một diễn viên nổi tiếng, cô có thể ngủ với 50 người đàn ông một ngày”.

Vào năm 2014, tương tự như hoa hậu Kỳ Duyên, nữ diễn viên người mẫu Khánh My cũng bị sử dụng hình ảnh để quảng cáo cho dịch vụ gái gọi với hình thức “ngủ trong sáng” có giá từ 100 - 400 USD. Phía Khánh My cũng đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. Thậm chí, cô còn nghi ngờ có người cố tình hãm hại mình. Đến cả MC Đan Lê cũng gặp rắc rối phải nghỉ việc 3 tháng không lương, ngày đêm tìm các chứng cứ cho việc mình bị gán vào 1 clip đen. Và còn bao nhiêu trường hợp nghệ sĩ Việt phải dở khóc dở cười vì hình ảnh và danh dự mình bị chà đạp, bôi nhọ không thương ở các web đen, những trang quảng cáo.

Đan Lê cũng từng khốn đốn khi vướng vào lùm xùm clip đen

Thực tế, có quá nhiều lí do cho việc nghệ sĩ thường xuyên trở thành miếng mồi ngon, trở thành đối tượng lợi dụng của một ý đồ kinh doanh đen tối hoặc một trò bôi bẩn cố ý nhằm hạ bệ tên tuổi nào đó. Thế nhưng, lí do duy nhất để họ chịu đựng và im hơi lặng tiếng trước hành động hạ thấp danh dự và hình ảnh của mình là những người gây ra việc ấy vẫn nhởn nhơ, thong dong và đứng ngoài sự chế tài của pháp luật.

Nghệ sĩ không hiền. Khi bị hại, họ có phản kháng đấy chứ. Trước thông tin không mấy hay ho này, Kỳ Duyên khẳng định sẽ làm đến cùng để lấy lại danh dự cho cô dù biết việc thưa kiện cho thể tốn rất nhiều thời gian, công sức. Tuy nhiên, sự việc sau đó cũng rơi vào quên lãng. Hay Khánh My cũng đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. Thế nhưng, chỉ sau thời gian ngắn mọi thứ cũng dần trôi vào quên lãng. Không phải họ không quyết tâm làm mà kì thực không dễ để theo đuổi sự việc ở khía cạnh pháp lý để lấy lại công bằng cho bản thân. Khó khăn trước nhất là phải xác định được đối tượng gây ra sự việc. Ở cái thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ, bất kì ai cũng có thể tạo cho mình một nick ảo, còn các web "bẩn" xem việc ẩn danh còn dễ hơn ăn kẹo... thì việc xác định kẻ "ném đá giấu tay" lợi dụng và bôi nhọ hình ảnh ngừoi nghệ sĩ chẳng khác nào như việc "mò kim đáy bể".

Khánh My cũng đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc

Dẫu cho khi nghệ sĩ xác định được đối tượng, cán cân công lý cũng khó lòng xử phạt "đến nơi đến chốn". Cơ bản bởi hình phạt cho tội danh và đối tượng vi phạm này vẫn còn nhẹ. Nó không đủ sức răn đe.

Nghệ sĩ quyết tâm kiện tụng thì phải thuê luật sư và mất một khoảng thời gian dài tìm chứng cứ cùng hàng loạt giấy tờ pháp lí rắc rối mệt mỏi. Chưa kể, họ phải chấp nhận mất cả tiền để theo đuổi sự việc, mất tiền vì không thể chạy show chăm chỉ.... Người nghệ sĩ sẽ lâm vào tình trạng "xôi hỏng bổng không" khi quyết đi tìm công lý cho bản thân. Thử hỏi ai có đủ can đảm, thời gian và tiền bạc để chạy theo điều không tưởng. Hơn ai hết, họ hiểu rõ, con đường từ mạng xã hội đến pháp đình còn quá xa vời. Nhiều khán giả không hiểu cứ nghĩ, nghệ sĩ có tật rục rịch, chỉ làm màu cho có chứ đời nào dám kiện tụng. Nhưng họ không hiểu rằng, người nghệ sĩ cũng khổ sở và phiền não lắm. Có ai lại vui vẻ khi tình trạng bôi nhọ hình ảnh, sử dụng vào mục đích đồi truỵ chứ lặp đi lặp lại như cơm bữa. Họ chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua.

Lam Khánh (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới