SAO » Chuyện làng sao

Nghệ sĩ Thu Quế lên tiếng vì bị cư dân mạng chỉ trích 'lươn lẹo, ăn vạ' sau khi con trai gặp tai nạn giao thông

Thứ tư, 12/01/2022 10:34

Vụ việc nghệ sĩ Thu Quế tố một người phụ nữ lái xe ô tô đâm vào xe của con trai mình đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Tối 9/1/2021, trên trang cá nhân, NSND Thu Quế đăng tải dòng trạng thái khá bức xúc kèm theo những bức ảnh ghi lại hiện trường của một vụ tai nạn. Theo đó, nữ nghệ sĩ cho biết con trai chị bị một chiếc xe ô tô tông phải trên đường đi về nhà.

Thu Quế khẳng định tai nạn xảy ra là do nữ tài xế đã điều khiển xe với tốc độ rất nhanh và tông vào đuôi xe của bé trai. Vì người tài xế này không hề dừng lại xem xét, hỏi han sau khi tai nạn xảy ra nên nữ nghệ sĩ bức xúc lên mạng xã hội để truy tìm danh tính.

Cũng theo chia sẻ của NSND Thu Quế, sau vụ tai nạn, con trai chị bị gãy xương quay cổ tay trái và phải nẹp chân phải. Chia sẻ của nữ nghệ sĩ nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của người thân và cư dân mạng.

NS Thu Quế bức xúc truy tìm người phụ nữ lái xe ô tô gây tai nạn cho con trai mình.

Mọi người bày tỏ sự xót xa cho con trai của nữ nghệ sĩ và mong chị sớm tìm được tài xế đã gây ra tai nạn.

Con trai của nghệ sĩ Thu Quế bị gãy xương quay cổ tay trái (phải bó bột) và nẹp chân phải.

Tuy nhiên, đến tối ngày 10/1, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của người có tên N.C, tự nhận là tài xế được NSND Thu Quế nhắc tới và có chia sẻ khác hoàn toàn về sự việc. Theo N.C, cô không hề tông vào con trai NSND Thu Quế, cậu bé tự ngã và bị thương.

N.C cũng tự tin khẳng định cô sẵn sàng đứng ra làm việc trước pháp luật và đăng kèm camera hành trình chứng minh cô không gây ra tai nạn. N.C cho biết, con trai NSND Thu Quế điều khiển xe bằng một tay với tốc độ khá nhanh. Đáng nói hơn, cậu bé còn đi sai làn đường:

"Bạn đi xe điện đi vào làn BRT đi với tốc độ rất nhanh. Lúc này xe em đang đi 23km/h (cả đoạn dài Tố Hữu, em chỉ đi như thế và đi đúng làn đường theo quy định), đến đoạn quay đầu, em có xi nhan trái cách một đoạn xa chứ không phải quay gấp hay xi nhan chậm (trong cam có hết).

Nhìn qua gương thì thấy một bạn đi xe máy hay xe điện gì đó ngã, em đã dừng lại 2-3 phút thì đồng thời có mấy đồng chí phía bên kia đường chỗ bán hoa lan chạy sang. Không chứng kiến nhưng lại ra làm nhân chứng nói em đâm vào xe điện kia".

Về lý do điều khiển xe rời khỏi hiện trường ngay lúc đó, N.C cho hay: "Em không xuống lúc đó vì nghĩ bạn kia ngã ở đường và cũng đã có mấy người đi bộ sang đỡ và quan trọng hơn con em đang ở trong xe".

Sau bài đăng này nhiều cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích nghệ sĩ Thu Quế lươn lẹo, ăn vạ, con trai sai nhưng không biết dạy dỗ.

Mới đây, nghệ sĩ Thu Quế đã lên tiếng: "Cộng đồng mạng hãy bình tĩnh, đâu sẽ có đó, tất cả đều có cách giải quyết. Tôi không phải người hèn đâu, tôi đang chờ kết luận cuối cùng của công an!

Về tai nạn của con trai tôi tối 9/1/2022, đó là cái hạn mà con và gia đình phải gánh chịu, con đang rất đau đớn trời lạnh thế này mong mọi người bớt bàn luận về con. Là bố mẹ rất lo lắng mỗi khi con ra đường mà chưa thấy về, hôm ấy khi con đi đưa bạn về, mẹ luôn nhắc con đi cẩn thận và nhớ mang mũ bảo hiểm, mặc thêm áo ấm, con đã tròn 14 đâu mẹ muốn ngồi sau xe máy của mẹ nữa mà được?

Con đi vào đg BRT (chỗ ấy có khúc rẽ) vì con muốn vòng ngược trở lại bên kia đường để rẽ về đường tắt Trung Văn rồi qua cầu về đường Đỗ Đức Dục gần và vắng hơn, nhà tôi ở bến xe Mỹ Đình. (Có lần mẹ đón con bằng xe máy song song xe đạp điện mẹ chỉ cho con đường tắt ấy) con sai là không bật đèn và đi một tay (do trời lạnh) tốc độ khá nhanh, đó là cái giá mà con phải trả, gia đình sẽ phải dạy lại con về cách tham gia giao thông .

Còn tôi! Khi nhận được tin con trai bị ngã, tôi và bố cháu tức tốc đi tới hiện trường, trong đầu chỉ nghĩ là con tự ngã thôi, tới nơi thấy 4,5 người nam giới đứng xung quanh cháu, công an đã có mặt trược đó. Tôi thấy con vẫn tỉnh, tôi ra chụp hình chiếc xe đạp điện của con vẫn nằm nguyên ở đường thì có một chú nói: "Chị không cần chụp, em đã kịp nhớ biển số xe ô tô con và chụp lại khi con vừa ngã rồi, xe kia đi chậm tưởng dừng lại xong thấy chạy mất".

Mọi người thử đặt địa vị vào tôi lúc ấy xem? Khi đưa con vào viện 198 Bộ Công An chờ tes covid, tôi đã đăng facebook với mục đích nhờ tìm chiếc xe kia để hỏi ra ngọn ngành. Chỉ thời gian rất ngắn có thông tin về chủ xe và số điện thoại nhưng khuya rồi tôi vẫn bình tĩnh không vội gọi điện.

9:40 sáng hôm sau 10/1/2022, tôi thấy có số điện thoại của chủ xe gọi cho tôi, thái độ tôi rất bình tĩnh và ôn tồn nói: sẽ gặp nhau tại cơ quan công an rồi cùng giải quyết.

Chiều hôm ấy, tôi và chồng tôi có mặt, nhưng 2 bên chưa tìm được tiếng nói chung bởi kiểm tra kỹ xe của cô ấy thấy có mấy vết xước, chồng tôi và người làm chứng (tối hôm trước) yêu cầu:

1 - Có đề nghị giám định xe ô tô con và xe đạp điện của con tôi (đang giữ trong kho) có sự va quệt gì không?

2 - Camera toàn cảnh cách hiện trường 100m.

3 - Biên bản lời khai 2 bên.

4 - Giám định thương tật con.

Tối 10/1 sau khi trở về nhà, tôi đã ẩn bài đăng tìm chủ xe và có một bài thông báo khác là đã gặp gỡ 2 bên nhưng vẫn chờ kết luận cuối cùng từ phía công an. Mọi người chỉ trích tôi lươn lẹo, ăn vạ, sai lè ra mà không chịu nhận lỗi, bao che cho con.

Cô ấy up Cam trước và sau xe của cô, xem Cam thì mọi người đều nhận định là: cô ấy không có lỗi nhưng để hoàn tất hồ sơ phải đầy đủ thủ tục nên tôi chưa thể nói gì vào lúc này vì sáng nay - 12/1 mới lấy lời khai của con tôi, chưa giám định xe, chưa khám thương tật.

Tôi đầy đủ bản lĩnh, dũng cảm, đối diện với sự thật nên mọi người đừng vội chỉ trích mẹ con tôi. Đặc biệt là cháu đang rất đau, cháu cũng có facebook và cũng đọc được thì cháu tổn thương thế nào? Hiện tại cháu cần ổn định tinh thần và sớm hồi phục trở lại. Gia đình sẽ dạy dỗ cháu nghiêm khắc. Nếu là cháu, là con của mọi người cũng vậy thôi!

Quế xin cảm tạ tấm lòng của mọi người đã quan tâm lo lắng, gửi tới những người đang có suy nghĩ tiêu cực, hãy bình tĩnh suy xét!"

Nghệ sĩ Thu Quế lên tiếng khi bị tố ăn vạ, lươn lẹo.

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới