SAO » Chuyện làng sao

Nghệ sĩ Thu Quế rơm rớm khóe mắt khi đọc bài văn tả mẹ của con trai

Chủ nhật, 22/03/2020 10:04

NSND Thu Quế cảm động, hạnh phúc khi đọc những dòng chữ trong bài văn tả mẹ của con trai học lớp 7.

Thu Quế là 1 gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Việt Nam. Nghệ sĩ từng gây ấn tượng trong các bộ phim như "Cô gái mang tên dòng sông", "Vị tướng tình báo và hai bà vợ", "Dòng sông phẳng lặng", "Hoa đất Mường"...

Nghệ sĩ Thu Quế và Phạm Cường nên duyên với nhau khi cả hai cùng là diễn viên của đoàn kịch quân đội. Sau khi kết hôn, cặp đôi đã có với nhau 2 con "đủ nếp đủ tẻ".

Nghệ sĩ Thu Quế bên chồng và hai con.

Mới đây, nghệ sĩ Thu Quế xúc động khi chia sẻ bài văn tả mẹ của con trai: "Bài văn của 1 học sinh lớp 7- con trai tôi - người mẹ dưới lăng kính của con. Mẹ đọc vừa cười ngất vì đôi khi con mô-li-phê, nhiều đoạn chân thực... và câu cuối bài mẹ thật cảm động - hạnh phúc trong rơm rớm khoé mắt. Mời cả nhà cùng nghe tâm sự của con ạ!

Đề bài : biểu cảm về người thân của em

Nghệ sĩ Thu Quế và con trai.

Bài làm:

Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đang thức vì chúng con

Đêm nay con ngủ tròn giấc

Mẹ là ngọn gió suốt đời của con

Mỗi lần những câu thơ này vang lên của nhà thơ Trần Quốc Minh em lại nhớ đến người em yêu quý nhất người mà đã sinh thành dưỡng dục cho em người mà những lúc vui lúc buồn đều chia sẻ cho em và không ai khác đó chính là người mẹ của em.

Mẹ em tên là NTTQ , là một người hiền xinh ,nhân hậu biết quan tâm đến người khác. Mặc dù năm nay mẹ em đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn hiền hậu đoan trang như một người phụ nữ 30 tuổi vậy.

Nói đến ngoại hình thì không phải bàn rồi, mặc dù mẹ đã ngoài 40 nhưng lúc nào mẹ cũng Spa tập thể dục và tập yoga thường xuyên nên làn da rất trắng trẻo, để mà để xét hoặc là so sánh của mẹ cũng khó vì nó là một làn da để tả về độ trắng thì cũng hiếm có một từ để tả được .

Tiếp theo là đến dáng người như em nói vừa nãy mẹ thường tập thể dục và yoga, mẹ có dáng người rất thon và cân đối, để mẹ được ngoại hình như thế mẹ phải luyện tập phải biết bao nhiêu lần ăn kiêng và rèn luyện thân hình cân đối mới như được ngày hôm nay.

Bình thường mẹ rất hiền và vui vẻ nụ cười của mẹ như là ánh sáng mặt trời để xua tan những bóng tối của sự buồn bã của đau khổ ,nụ cười của mẹ rất duyên dáng nên mỗi lần chụp ảnh gia đình là mẹ lại “ăn ảnh “nhất nhà.

Đôi mắt mẹ mỗi khi em nhìn vào thì đôi mắt thật long lanh lung linh huyền ảo ,đôi mắt mẹ mỗi lần buồn bã là lại nhìn vào đôi mắt đỏ là mọi tức giận buồn phiền lại biến mất và bay tan vào hư không.

Bàn tay ta làm nên tất cả.

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

Mỗi lần nghe câu thơ đấy em cứ nhớ đến người mẹ tần tảo và mệt mỏi của mẹ em vậy, đôi bàn tay mà đi sáng về đêm làm biết bao nhiêu công việc không tên của mẹ. Đôi bàn tay mà sinh thành mình nuôi ăn nuôi học cho đến như này, đôi bàn tay mà đã che chở chăm sóc mình những lúc ốm, những lúc khó khăn hoạn nạn.

Tóm lại đôi bàn tay ấy đã không biết bao nhiêu lần mệt mỏi chỉ vì mình, gia đình công việc mà đã khiến những lần kiệt sức, ốm đau mà không có ai ở nhà mà vẫn phải lặn lội xuống bếp để tự nấu ăn, tự chăm sóc cho bản thân mình.

Tiếp đến là mái tóc mượt mà đen tuyền của mẹ em, mái tóc đó mỗi khi buộc lên hình trái xoan thì em chỉ biết thốt lên một câu đó là: "nhìn xinh thật sự mẹ ạ". Việc làm bây giờ và hiện tại của mẹ em là diễn viên cái nghề mà mẹ em yêu quý và không biết đã làm mấy chục năm cuộc đời.

Mặc dù công việc có chút khó khăn nặng nhọc nhưng vẫn luôn cố gắng để cùng bố em nuôi em và chị em khôn lớn như thế này và cũng một phần là đam mê và sở thích của mẹ em nữa.

Mặc dù là đi sớm về khuya vì công việc nhưng mẹ vẫn luôn ở nhà và nấu cho chị và em ăn, để nói về độ nấu ăn siêu hạng thì chỉ có những giám khảo “Master cheff “ thì mới nói hết cái sự "ngon tuyệt cú mèo" của mẹ em được.

Tuy món ăn rất bình dị đơn giản nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà những món ăn đó do tay mẹ em nấu cứ khiến em ăn không thể ngừng, đến khi thức ăn “ứ” ở cổ họng thì mới thôi.

Sở thích mẹ em đó là đi quyên góp, giúp đỡ những người khó khăn, không biết người ta thường nói mẹ em như thế nào nhưng trong lòng em mẹ là một người hiền hậu, hiền lành luôn luôn giúp đỡ người khác bằng tất cả mọi thứ mà mẹ em có thể giúp được.

Bình thường là cứ năm giờ sáng mẹ em ngủ dậy và dọn dẹp nhà cửa rồi nấu đồ ăn sáng cho em và chị em và nấu đồ ăn trưa ở trong lòng bàn rồi đi việc ở cơ quan đến tầm 10.30 11.00 mới về.

Mẹ em còn một sở thích đó là hát, nhạc, kịch, em là một người có ít hiểu biết về âm nhạc nhưng mỗi lần đi học về mệt mỏi thì tiếng âm thanh đó giọng hát ấm áp đó lại làm biến mất những áp lực mệt mỏi, để trở thành một người bình thường vui vẻ như bao ngày khác.

Vào ngày tám tháng ba , ngày phụ nữ quốc tế em đã tặng cho mẹ một bông hoa sen giấy và bài kiểm tra văn 10 điểm để tặng mẹ, mẹ rất vui mừng khi được tặng quà và hôm đó cả gia đình em đi xem phim rồi lượn vòng xung quanh hồ Tây ăn kem, đó là một kỷ niệm ấn tượng của em và đến mấy chục năm sau em cũng khó quên được.

Trên thế giới này ai cũng chỉ có duy nhất một người mẹ và em cũng thế. Người mà đã sinh thành dưỡng dục mình, nuôi ăn nuôi lớn đến từng này và em sẽ không để phụ lòng mẹ và em sẽ cố gắng để đạt nhiều điểm cao hơn để mẹ vui lòng, cả bài văn em chỉ muốn nói là : Em yêu mẹ".

Bài văn tả mẹ của con trai NS Thu Quế.

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới