SAO » Chuyện làng sao

Nghi án Siu Black thiếu nợ Mr Đàm

Thứ bảy, 17/08/2013 14:38

(Ngoisao.vn) - Trong bài phỏng vấn gần đây nhất khi Mr Đàm trả lời câu hỏi của một phóng viên về một tờ báo đã viết bài chê “Mr Đàm cạn tình với Siu Black” thì anh trả lời: Nếu biết được “ sự thật” của câu chuyện thì có lẽ tờ báo đó phải xin lỗi tôi!

Xét về tính cách nghĩa hiệp với những người gặp hoàn cảnh khó khăn, nhất là những gì liên quan tới đồng nghiệp mà cần sự hỗ trợ thì xưa nay chưa thấy Mr Đàm vắng mặt hay từ chối bất cứ kì cuộc nào.
Tuy nhiên, trong đêm nhạc giúp đỡ Siu Black ầm ĩ vừa qua, đã thấy có ít nhiều những dấu hiệu “bất thường”.
Cũng có thể, đêm nhạc là do Phương Thanh tổ chức nên Mr Đàm đã không tới, hoặc cũng thể do tự ái cao độ của “ ông Hoàng đương kim” trước những lời lẽ bất cần, rất trịch thượng của người tổ chức “Ai muốn tới hát thì cứ tới…” nên Mr Đàm đã vắng mặt chăng?
Nếu tinh ý, và đọc nhiều bài trả lời phỏng vấn báo chí của Mr Đàm thì sẽ dễ nhận ra, những câu trả lời phỏng vấn của Mr Đàm khi muốn nhấn mạnh hoặc ám chỉ điều gì thì anh thường đưa vào ngoặc kép.
Trong bài phỏng vấn gần đây nhất khi Mr Đàm trả lời câu hỏi của một phóng viên về một tờ báo đã viết bài chê “Mr Đàm cạn tình với Siu Black” thì anh trả lời:  Nếu biết được “ sự thật” của câu chuyện thì có lẽ tờ báo đó phải xin lỗiTôi. Hai  từ “sự thật” được đặt trong ngoặc kép là một điểm đáng chú ý.
Thêm nữa, trong ngày khai trương nhà hàng Con Gà Trống tại Hà Nội, trước sự có mặt của Mr Đàm, nhiều phóng viên gặng hỏi anh: “Liệu anh có cho Siu Black mượn tiền không đấy?” Nhưng chỉ nhận được sự im lặng của Ông Hoàng Nhạc Việt mà thôi...Mr Đàm là một người cực kỳ khéo léo trong ứng xử, cách anh im lặng đã là một câu trả lời.
Không phải tự dưng mà Siu Black nói một câu kiểu như van lơn,  không dám oán trách gì Mr Đàm, trước đêm diễn ra show “Siu Black và Tình nghệ sĩ”, một show diễn  mà các nghệ sĩ đến hát với mục đích lấy tiền bán vé giúp “họa mi núi rừng” trả nợ: Nếu Mr Đàm vì tôi mà đến tôi sẽ rất biết ơn.
Trong khi đó, với Long Nhật – người đã từng đánh tiếng là “bạn thân” của Siu Black, thì “họa mi núi rừng lại rất thẳng thừng: Tôi khẳng định mình và Long Nhật đúng là đồng nghiệp trong 20 năm qua. Tuy nhiên, nếu nói là bạn thân thì không phải. Thậm chí tôi còn chưa nói chuyện qua điệnthoại với Long Nhật quá 10 phút.
Trong những ngày qua, Phương Thanh là người quản lý “tạm thời” của Siu Black  liên tục đang đàn báo chí, đả kích Long Nhật vì anh này có ý kiến, ý cò về chuyện nợ nần của Siu Black, thậm chí phong cho ca sĩ gốc Huế là “nữ hoàng nhiều chuyện”,  thì gần như không hề “đả động” gì đến “ông hoàng nhạc Việt”.
Nếu xét về những câu phát biểu về chuyện nợ nần của Siutrong thời gian qua, có lẽ Mr Đàm là người “cứng rắn” và sòng phẳng nhất: Trái ngon hay trái ngọt là do mình trồng nên. Thành quả tự hưởng, cay đắng tự nuốt lấy.
Phương Thanh, một người nóng nảy và có thâm thù với Mr Đàm, đang đứng ra điều đình các chủ nợ giúp Siu Black, chịu im lặng trước một câu phát biểu “sốc” của Mr Đàm như vậy,  là một điều không bình thường, ẩn chứa một điều gì đó phía sau. Có thể Siu Black đã không cho Phương Thanh “đả” lại người đã từng giúp đỡ mình thật sự.
Trong giới nghệ sĩ, mọi người đều quý trọng Mr Đàm, vì anh có tính nghĩa hiệp giúp đỡ mọi người, một cách âm thầm, bằng những hành động rất thực tế.  Người viết đã từng là người trực tiếp có liên quan chút ít đến chuyện anh giúp đỡ tiền bạc cho bầu H., từng là người quản lý cho ca sĩ Q., nổi tiếng với ca khúc Tình ơi. Trong một lần tôi tình cờ gặp lại bầu H., anh này đã cho biết thời gian qua mình rất khó khăn, bệnh thập tử nhất sinh. Tối đó, tôi có nhăn tin cho Mr Đàm về chuyện bầu H. Khi Mr Đàm xin số điện thoại của bầu H., tôi vẫn nghĩ đơn giản là để anh hỏi thăm. Bẵng đi chừng 15 ngày sau, vào sáng sớm, đột ngột bầu H. gọi cho tôi: “Anh mời em đi cà phê. Nhờ em nói với Hưng mà nó giúp anh tiền để chữa bệnh”. Hoàn toàn Mr Đàm không nói gì với tôi về chuyện giúp đỡ tiền bạc cho bầu H.. Gặng hỏi anh, anh chỉ nói một câu ngắn gọn: “Chuyện nhỏ!Giúp đỡ được người khác là hạnh phúc rồi. Quên ngay chuyện này đi!”.
Chuyện Siu có nợ hay không Mr Đàm, mọi người trong giới nghệ thuật đều rõ. Nhưng Mr Đàm đã im lặng trước những búa rìu báo chí, dư luận, cho rằng anh vô tâm, không giúp Siu Black trong lúc túng ngặt, dù giới nghệ sĩ ở Việt Nam, Mr Đàm có thể nói là giàu nhất. Mr Đàm im lặng vìmuốn giữ uy tín cho Siu Black và cũng vì thói quen  không thích phô trương khi giúp người khác….
Thực hiện Đức Anh
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới