SAO » Chuyện làng sao

Ngọc Anh: Luôn mong mình là người khôn khéo

Thứ ba, 22/03/2011 16:07

Lảng tránh những câu hỏi về chuyện riêng tư nhưng Sao Mai Nguyễn Ngọc Anh lại rất hào hứng khi trò chuyện về âm nhạc.

- Sau album đầu tay "Thế giới tuyệt vời" phát hành vào năm 2007, đến nay album thứ hai của chị mới ra mắt khán giả, chị có thể lý tại sao chị lại mất một khoảng thời gian lâu như vậy cho một album? Thực ra sau khi ra album vol 1 "Thế giới tuyệt vời" tôi cũng đã lên kế hoạch cho một album tiếp theo, nhưng không phải kế hoạch nào cũng hội tụ ngay được những điều kiện tốt để hoàn thành nó một cách nhanh chóng. Đối với một sản phẩm âm nhạc, ngoài tính thời điểm, nguồn vốn đầu tư thì việc rất quan trọng đó là đầu tư chất xám cho những sáng tạo nghệ thuật để có được một album chất lượng tốt và để lại những dư âm tốt trong lòng khán giả.  

 
Bạn biết đấy, có những thời điểm thị trường âm nhạc gần như bão hòa, rồi tình trạng băng đĩa lậu tràn lan và cũng không dễ dàng gì để kiếm tìm cho mình những tác phẩm hay và hợp với mình để làm album. Vì vậy mà tới bây giờ tôi mới phát hành album tiếp theo, bù lại tôi thấy rất hài lòng về nó. - Album " Đóa hoa nở muộn" vừa phát hành của chị có gì đặc biệt? Và tựa đề album có điều gì ẩn chứa trong đó? "Đóa hoa nở muộn" là tất cả những gì đẹp đẽ tưởng rằng phải xảy ra sớm hơn, nhưng cuối cùng nó xảy ra muộn hơn ý muốn của mỗi con người. Người ta không quyết định được một đóa hoa sẽ nở vào lúc nào, "tự nhiên" là điều can thiệp vào chặng đường của mỗi con người, nói cách khác, đó là "số phận". "Đóa hoa nở muộn” ẩn chứa trong nó khát khao vươn tới hạnh phúc của chính bản thân tôi. Chính vì vậy mà tôi đã chọn vào trong đó những ca khúc về tình yêu. Tình yêu trong cuộc đời mỗi con người đều sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, và nó cũng có thể đổi thay theo năm tháng cũng như cuộc sống của mỗi người. Những ca khúc tôi đã thể hiện trong album cũng vậy, mỗi bài hát là một cung bậc cảm xúc mà tôi đã và đang trải qua. Từ cảm xúc yêu đương trong sáng tinh khôi của "Phút giây ban đầu” đến những cảm xúc sâu sắc hơn trong tình yêu của "Sẽ mãi yêu anh" ... và đỉnh điểm là cảm xúc buồn và tiếc nuối cho những đổ vỡ trong cuộc sống để rồi lại khát khao yêu và được yêu nhiều hơn nữa. - Điều gì khiến chị mong đợi nhất khi phát hành album vol 2 của mình? Tôi mong những cảm xúc cũng như những tâm sự của tôi gửi vào album lần này sẽ đến được với khán thính giả một cách gần gũi và chân tình nhất. Đó cũng giống như một món quà một sự sẻ chia tôi dành gửi đến những khán giả đã luôn yêu thương và lắng nghe những ca khúc của tôi trong suốt những năm tháng đã qua.
 
- Sóng gió của cuộc sống riêng tư đi qua, nhiều khán giả nghĩ rằng sẽ thấy một Ngọc Anh tươi trẻ, đầy sức sống và ngập tràn hạnh phúc trong âm nhạc; nhưng với "Đóa hoa nở muộn", người ta lại thấy một Ngọc Anh trầm và buồn? Có lẽ đó là cảm nhận chung của nhiều người khi nghe album mới này của tôi. "Đóa hoa nở muộn” với nhiều ca khúc buồn, nhiều chiêm nghiệm và nuối tiếc về những gì đẹp đẽ đã mất đi. - Trước đây chị từng chia sẻ, album này sẽ là một lời tự sự rất riêng của bản thân chị, đó là gì? Tôi gửi gắm trong đó sự khát khao một bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Tôi đã hát bằng những cảm xúc chân thực nhất, từ những trải nghiệm của cuộc sống mà tôi đã đi qua. Vì thế trong album này cũng có cả những tâm sự rất riêng của bản thân tôi. Nó như một cuốn phim chiếu lại thời tôi học trung học, đến khi tôi lập gia đình và đến thời điểm này. - Với gu nghe nhạc của miền Bắc, chị thấy âm nhạc của Đỗ Bảo đã là đích đến cho mình? Với tôi, nhạc sĩ Đỗ Bảo có một cá tính riêng trong âm nhạc, và cũng rất nhiều khán giả gắn bó với những tác phẩm của anh. Người đến với âm nhạc của anh trầm lắng và sâu sắc, đẳng cấp. Khán giả gắn bó với nhạc của anh theo một cách tự nhiên. Và điều gì tự nhiên thì sẽ bền vững, chứ không như trào lưu… Đối với âm nhạc của Đỗ Bảo tôi như bắt gặp hình ảnh của mình trong đó và tôi tin khán giả cũng như tôi, ở mỗi bài hát của anh người nghe sẽ cảm nhận được sự gần gũi, chân thành và giản dị. Chính vì vậy mà khi hát nhạc của một nhạc sĩ như vậy, tôi cũng chậm rãi tiếp nhận những gì công chúng đến với mình. - Sau album "Đóa hoa nở muộn", Ngọc Anh đã có dự định gì cho âm nhạc trong thời gian tới? Sau album " Đóa hoa nở muộn “ dự định gần nhất của tôi là cố gắng làm một minishow của riêng mình để dành tặng khán giả đã luôn quan tâm và dành cho tôi cũng như những bài hát của tôi rất nhiều yêu thương. Xa hơn nữa là những kế hoạch lớn hơn cho sự nghiệp cũng như cuộc sống của tôi. Tôi hi vọng đến một thời điểm thích hợp nào đó trong tương lại tôi sẽ lại có dịp ngồi tâm sự với bạn về những kế hoạch này.   - Nhìn lại, đến thời điểm này, nghiệp hát mang lại cho chị sự nổi tiếng và còn gì nữa? Trước hết đó là niềm đam mê của tôi, nó mang lại cho tôi năng lượng sống hàng ngày, bởi khi hát tôi luôn được sống với những cảm xúc rất thật từ cuộc sống của mình và tôi cảm thấy được chia sẻ khi hát bằng những cảm xúc đó. Bên cạnh đấy, tôi cũng đang sống và nuôi con bằng chính nghiệp ca hát của mình. - Có bao giờ chị nghĩ rằng nếu không vì những thăng trầm của cuộc sống riêng tư thì bây giờ vị trí của chị trong âm nhạc sẽ ở một bậc cao hơn không? Tôi không cho rằng những thăng trầm đã qua gây nên những rào cản trong sự nghiệp của mình. Bởi bên cạnh những nỗi buồn, những đổ vỡ, cuộc sống với những thăng trầm cũng cho tôi nhiều trải nghiệm hơn, và cũng vì thế mà tôi hát hay hơn, xúc cảm hơn ... - Chị đã định hình được cho mình mẫu người đàn ông sẽ đi cùng chị suốt chặng đời còn lại chưa? Hay chị định ở vậy nuôi con khôn lớn? Một người phụ nữa mạnh mẽ đến thế nào cũng vẫn cần một người đàn ông làm chỗ dựa, Tôi vẫn tin mình sẽ tìm được một người đàn ông tốt và phù hợp với mình. Đó sẽ là người đàn ông cùng tôi và con gái dựng xây nên một gia đình hạnh phúc ! - Chị sẽ nói như thế nào nếu như người ta nói rằng Ngọc Anh là người khôn khéo? Tôi thật sự mong mình có đủ khôn khéo để luôn được sống là chính mình, sống chân tình và không làm tổn thương đến mọi người xung quanh. Xin cám ơn chị và chúc chị luôn hạnh phúc, thành công với cuộc sống của mình!
Theo VNMedia