SAO » Chuyện làng sao

Ngọc Quyên: 'Mối quan hệ của tôi và chồng cũ đã đỡ căng thẳng. Anh cũng là người văn minh nên chọn cách hợp tác'

Thứ ba, 18/02/2020 09:10

Ngọc Quyên tiết lộ thêm về cuộc sống ở Mỹ hai năm sau ly hôn và mối quan hệ hiện tại với chồng cũ.

"Khi có tiền tự động mình sẽ sang"

Chào Ngọc Quyên, một năm vừa qua, cuộc sống đã thay đổi như thế nào với một bà mẹ đơn thân như chị?

Một năm vừa qua là một năm nhiều biến đổi để tôi phải sắp xếp lại cuộc sống và công việc của mình. Nhưng qua một năm ấy, tôi trở nên mạnh mẽ và yêu cuộc sống mình nhiều hơn. Hiện tại, tôi cũng tạm bước qua giai đoạn khủng hoảng của cuộc sống. Mong rằng năm nay, tôi sẽ gặp nhiều may mắn của cuộc sống, công việc sẽ hạnh thông và nhiều hạnh phúc.

Chị học được điều gì quý giá nhất sau tất cả?

Tôi học yêu bản thân mình, phải biết điều gì cần và không cần, tận hưởng và yêu những gì của hiện tại. Một ngày có 24 giờ không nên để lãng phí, những gì đã qua và diễn ra, bản thân không thể thay đổi vì nó là số mệnh nên nhiệm vụ của mình là phải vượt qua và tìm lấy hạnh phúc. Vì không ai có thể đem đến mình niềm hạnh phúc ngoài bản thân mình.

Ngọc Quyên tiết lộ thêm về cuộc sống ở Mỹ hai năm sau ly hôn

Kinh tế có phải là gánh nặng lớn nhất với chị khi phải chăm sóc và nuôi nấng con trai nhỏ và mẹ mình?

Bé cũng có 2 gia đình chăm lo nên kinh tế cũng không phải gánh nặng của tôi. Nhưng tôi luôn phấn đấu và không ngồi đó để đợi người khác cung cấp cho mình. Vì chỉ những gì mình làm rất nó mới đem đến được thành công và bền bỉ. Vấn đề nặng nhất của tôi là thời gian và công việc nên tôi luôn phải sắp xếp. Dù bận cỡ nào, tôi cũng đặt con lên hàng đầu, cân bằng lịch trình một ngày của mình .

Ngọc Quyên hiện kinh doanh mĩ phẩm online. Công việc này có mang đến thu nhập ổn định cho chị không?

Hiện công việc này vẫn là công việc chính đem đến nguồn thu nhập ổn định cho tôi. Với tôi, không áp lực chuyện mình phải có nhiều thật nhiều tiền, ít bớt cũng không sao, quan trọng là có thời gian với con. Thay vì dùng tiền mua những quần áo đồ hiệu, tôi dùng tiền để du lịch với con nhiều hơn cũng như nhưng gì cần thiết cho con. Quần áo đồ hiệu mua ít cũng được vì tất cả chỉ là bề ngoài, bên trong tâm hồn mới quan trọng hơn bao giờ hết.

Ngoài kinh doanh online, chị có tìm một công việc thêm nào để cuộc sống ổn định hơn?

Hiện tôi đang thử lĩnh vực về spa và dịch vụ chăm sóc làm đẹp. Mỗi người một suy nghĩ nhưng với tôi, thêm một ít đồ hiệu bên ngoài chi bằng bớt đi và dùng một số tiền đó để chăm sóc tận hưởng cuộc sống. Chính lí do ấy, tôi muốn có những dịch vụ làm đẹp từ đầu đến chân cho chị em. Vì sau bộn bề cuộc sống, công việc và con cái, ai cũng muốn một không gian cho bản thân mình để thư giãn, nghỉ ngơi. Tôi biết đây cũng là bước thử của bản thân nhưng mong sẽ là nơi cho chị em làm đẹp.

Kinh doanh chân chính là tốt nhưng nhiều khán giả nghĩ một ngôi sao từng đứng trên hào quang như chị, việc livestream bán hàng sẽ bị gắn mác kém sang. Chị nghĩ sao?

Sang hay không, tôi nghĩ do bản chất mình mà thôi. Khi có tiền tự động mình sẽ sang. Đó là câu mà một người chị của tôi đã nói: "Khi em có tiền nhiều, đồ hiệu dát lên người, tự động sẽ sang thôi. Vì tất cả mình có thể mua được mà em". Tôi ngẫm thấy cũng đúng vì ngôi sao cũng từ những người bình thường mà lên, vị trí ngôi sao và những lúc khởi đầu ấy mấy ai đã sang, quan trọng của mỗi người là phải có ước mơ, tinh thần cầu tiến dù hoàn cảnh nào cũng không được từ bỏ. Với tôi, kinh doanh là một lãnh vực làm tôi thích thú không thua gì người mẫu nên tôi không e ngại chuyện mọi người thấy tôi lam lũ. Tính tôi cũng rất ngộ, trước khi làm lĩnh vực nào hay mướn thợ làm thay thì bản thân tôi quyết phải am hiểu và thật sự giỏi về lĩnh vực đó trước . Ví dụ như bán hàng online, tôi cũng phải thật giỏi trước khi giao việc cho bất cứ ai. Tính cầu toàn cao và nhiệt huyết nhiều nên tôi chưa bao giờ từ bỏ những gì mình muốn. Vì mục tiêu của bản thân, tôi thường không quan tâm ai nghĩ gì về mình. Thời gian để tôi quan tâm đến những ý kiến người khác, tôi đã làm xong một đống việc.

Chị hay về Việt Nam chớp nhoáng nhưng không tham gia dự án nào. Khán giả lo lắng sẽ khó thấy Ngọc Quyên quay lại với nghệ thuật khi phải kinh doanh và chăm sóc con. Niềm đam mê nghệ thuật liệu có tắt dần trong chị?

Tôi hay về Việt Nam để giải quyết công việc. Nghệ thuật là cả thanh xuân của tôi. Nhờ có nghệ thuật, tôi mới có ngày hôm nay. Nhưng cuộc sống đôi khi bản thân cũng phải thực tế biết mình nên làm gì, muốn gì và cần gì. Mỗi thời điểm chúng ta phải biết mục tiêu mới có thể thành công được. Duyên còn thì đó là điều may mắn, nếu hết thì nhìn lại để thấy mình có cả bầu trời kỷ niệm.

"Phụ nữ sau đổ vỡ không còn tin thế giới màu hồng và có tính đề phòng cao"

Mối quan hệ giữa chị và chồng cũ hiện có còn căng thẳng sau ồn ào trước đây không?

Cũng đỡ hơn nhiều. Ai rồi cũng có cuộc sống mới. Anh cũng là người văn minh nên chúng tôi chọn hợp tác để cùng nuôi con và giúp con không bị tổn thương. Vì cuối cùng tất cả chỉ là quá khứ, giận dữ giành giật cuối cùng Jiraiya mời là người đau nhất. Dù 2 đứa vẫn mới bước đầu nhưng mong những bước đầu ấy sẽ mở ra 2 cánh cửa mới của cả hai. Tôi mong anh và tôi sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Và tôi càng mong Jiraiya khi lên năm sẽ không còn nghe hay không con cảm thấy sự chia li của bố mẹ. Và dù con ở với ai con cũng sẽ luôn hạnh phúc. Đó là những gì chúng luôn cố gắng.

Anh ấy có gây khó khăn trong việc chu cấp cho con trai chị?

Cái đó giờ với tôi không còn quan trọng, như cũ cũng được thay đổi cũng chẳng sao. Ít đi thì mình cố gắng hơn một chút thôi. Cố gắng giành giật mệt bản thân và khổ con cái. Tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ sớm hiểu thôi vì ai cũng có cuộc sống riêng và anh cũng vậy. Cả hai thoả thuận việc nuôi dạy con như thế nào? Giờ anh nuôi một tuần, tôi nuôi một tuần. Cả hai chia nhau chăm sóc con. Tôi nghĩ con ở bên tôi hay bên anh đều tốt thôi. Cả hai cùng thương con.

Con trai chị đã hiểu việc bố mẹ không chung sống cùng nhau chưa? Phản ứng của bé ra sao?

Tôi nghĩ bé sẽ ổn thôi miễn sao bé hạnh phúc là được. Chưa chắc một đứa bé ở với cả bố lẫn mẹ đã hoàn toàn hạnh phúc. Mỗi cá thể cuộc sống riêng biệt mà vẫn hạnh phúc. Đó mới là điều đứa trẻ cần. Tôi từng trong gia đình đổ vỡ nên tôi hiểu mình cần gì, cũng như con cần gì.

Là một người mẹ đơn thân, việc nuôi con đã vất vả, dạy con càng khó khăn, nhưng điều gì chị muốn tập cho con từ bé phải có?

Đó là không được coi thường người khác. Khiêm nhường không có nghĩa là nhu nhược. Nếu bạn khiêm nhường, khi thành công mọi người sẽ nể con hơn. Và bé phải tự lập và cố gắng nhiều hơn.

Chị có phải là một bà mẹ nghiêm khắc và khó tính?

Tôi không nghiêm khắc lắm vì cưng con nên cũng chiều con nhiều. Lúc nào cần cứng, tôi vẫn làm.

Hai năm đã qua nhưng phụ nữ từng chịu tổn thương như chị thường khó mở lòng. Cá nhân chị hiện tại thì sao?

Tôi chưa dự tính gì. Hiện tôi chỉ muốn tập chung con và công việc cũng như cuộc sống vốn quá nhiều sóng gió. Chỉ mong mọi thứ sớm vào quỹ đạo để con ko phải đối diện với những trận chiến đã từng diễn ra.

Quan điểm về tình yêu và hôn nhân của chị bây giờ liệu có thay đổi?

Tôi thay đổi nhiều. Tình yêu là thứ xa xỉ phẩm làm tất cả phải khổ đau. Tôi tập tành đọc kinh chú đại bi để giải trừ ngiệp duyên. Tôi không biết sẽ ra sao nhưng trong sóng gió mình tin vào một điều gì đó sẽ khiến mình vượt qua .

Phụ nữ từng bị phản bội sẽ có tính đề phòng cao. Chị có nghĩ đây sẽ là thiệt thòi cho người đàn ông yêu chị sau này?

Tôi đồng ý, có lẽ phụ nữ từng đổ vỡ thì chính xác hơn. Họ không tin thế giời màu hồng. Họ thích một mình và họ hơi tiêu cực, nhưng một người thật sự yêu họ cho dù họ có già, xấu xí hay không có gì thì người ấy vẫn thương nên tôi tin đúng người đúng thời điểm mới quan trọng.

Nếu có người mới, chị sẽ giấu kín hay chia sẻ cùng mọi người?

Đó mãi mãi sẽ là bí mật.

Cảm ơn Ngọc Quyên về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới