SAO » Chuyện làng sao

Ngọc Trinh: 'Sinh con mà không có người đàn ông bên cạnh, tôi sẽ không làm'

Thứ năm, 20/12/2018 11:31

Ngọc Trinh đã có những chia sẻ về vai diễn mới sau 3 năm tái xuất màn ảnh và chuyện sinh con trong tương lai của bản thân.

Chào Ngọc Trinh, cảm xúc của chị sau ba năm trở lại với phim ảnh như thế nào?

Rất háo hức nhưng cũng rất áp lực. Lần này, tôi đóng với khá nhiều diễn viên gạo cội. Tôi sợ bị trật nhịp và bắt mọi người diễn đi diễn lại nhiều lần. Tính tôi rất đàn ông nên ngại chuyện bị trì trệ công việc và thời gian của mọi người. Có lẽ do tôi dễ thương nên nhận được sự hỗ trợ của tất cả các anh chị cô chú diễn viên. Nếu không có sự giúp đỡ đó, tôi nghĩ bản thân khó hoàn thành vai diễn lần này. Tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ mọi người lại giúp đỡ mình nhiệt tình đến thế.

Trong ba năm qua, chị đã trau dồi khả năng diễn xuất của mình như thế nào?

Sau khi nhận lời tham gia bộ phim này, tôi mới đi học các khoá về diễn xuất để bản thân có một nền tảng ổn để vào vai diễn Trang trong "Vy quy đại náo". Vì Trang và tôi chỉ có vài điểm tương đồng, không giống nhau hoàn toàn.

Xem lại vài phân đoạn diễn của mình, chị đã thấy hài lòng chưa?

Những phân đoạn diễn tâm lí với chị Việt Hương, tôi cảm thấy ổn. Tuy nhiên, những phân đoạn khác, tôi thấy chưa thấm lắm. Khi tôi học diễn xuất, tôi cũng học về tâm lí nội tâm nhiều hơn, học khóc là nhiều nhất. Vì trong phim phải quay rất nhiều lần để bắt cảm xúc.

Ngọc Trinh đã có những chia sẻ về bạn trai và chuyện sinh con trong tương lai

Diễn những phân đoạn khóc trong phim, chị nghĩ đến điều gì?

Tôi nghĩ đến hoàn cảnh của Trang trong phim. Chị Việt Hương phải ngồi nói chuyện với tôi đến 15 phút mới diễn được cảnh đó, lúc đầu tôi hơi khó khóc. Chị Việt Hương diễn và khóc trước để đẩy tâm lí cho tôi. Người bạn diễn cực kì quan trọng. Nêu khi diễn, bạn diễn của mình ngồi đơ, chắc chắn tôi sẽ khó diễn. Bạn diễn là phải đẩy tâm lí cho nhau. Đi học thì đi học, tôi vẫn là diễn viên tay ngang.

Chị sợ nhất những phân cảnh nào trong phim?

Tôi sợ những phân cảnh khóc. Mặc dù đã được học rồi nhưng thật sự rất khó.

Nhân vật Trang trong "Vu quy đại náo" và Ngọc Trinh có gì giống và khác nhau?

Cả hai cô gái đều là người miền Tây, rất mộc mạc, rất liều lĩnh, rất cứng đầu, rất nhạy bén trong chuyện kiếm tiền, rất yêu thương gia đình và bạn bè. Trang trong phim thì ế, còn Ngọc Trinh thì không ế. Gia đình tôi cũng không ép cưới. Tôi biết làm đẹp, làm điệu hơn nhân vật Trang.

Đóng phim này xong, mọi người có hi vọng thấy đám cưới của chị ở ngoài đời thực không?

Không. Mọi người không bàn về chuyện đó. Tôi bây giờ cũng không đặt nặng chuyện cưới xin. Khi nào ông trời se duyên thì cưới, không thì thôi.

Nếu không đám cưới, chị có sinh em bé không?

Ở năm 24, 25 tuổi, tôi sẽ quy định là trước năm 30 tuổi phải lấy chồng đẻ con. Còn bây giờ, tôi không theo quy định đó nữa, khi nào đúng thời điểm sẽ cưới. Còn chuyện có con nhưng không đám cưới, tôi nghĩ bản thân khá thoáng, cũng có thể làm được việc đó. Không phải cưới mới có con.

Đóng phim cực khổ lại đối mặt với thời tiết làm ảnh hưởng làn da nhan sắc, chị không ngại?

Đã làm là không ngại. Tôi chấp nhận lăn xả. Có lẽ, chính vì điều đó nên mọi người mới nhiệt tình giúp đỡ tôi. Thật ra, những gì tôi phải chịu cũng giống như bao nhiêu diễn viên khác. Nhưng ngoài đời, tôi là "nữ hoàng nội y", hình ảnh lúc nào cũng sang chảnh nên mọi người thấy thương khi tôi chịu khó, không than vãn.

Chị đóng với một dàn diễn viên chuyên nghiệp, chị có sợ bị so sánh khi mình diễn xuất cùng họ?

Đó là điều tất nhiên và tôi phải chấp nhận sự thật đó. Họ có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Tôi phải đối mặt ngay từ đầu.

Chị có ý định theo đuổi diễn xuất dài lâu?

Có. Không phải đam mê nhưng tôi thật sự thích. Tôi thích không khí làm phim dù cực. Về nhà, tôi nhớ lắm.

Nhân vật tiếp theo chị muốn thể hiện là nhân vật như thế nào?

Đả nữ là ưu tiên hàng đầu. Thứ hai là quý cô chảnh choẹ, nhìn là thấy ghét.

Cát-xê đóng phim của chị như thế nào?

Người quen sẽ lấy vừa phải. Không quen sẽ lấy đúng giá trị bản thân và đúng giá trị bỏ ra. Dù phim này là nhà sản xuất nhưng tôi vẫn được trả cát-xê.

Đóng phim cực thế, bạn trai chị có xót xa?

Có chứ. Thấy đen đi, sạm đi, tàn nhang trên mặt nhiều hơn. Anh chăm sóc cho tôi nhiều.

Phụ nữ hiện đại có sự nghiệp, có nhan sắc, có tài năng... có suy nghĩ không cần đàn ông. Chị thì sao?

Tôi cần. Dù có trải qua bao nhiêu mối tình tan vỡ, trắc trở, tôi không biết những người phụ nữ khác thì sao nhưng tôi vẫn cần một người đàn ông bên cạnh. Tôi không sợ cô đơn nhưng tôi thích cảm giác được chiều chuộng, được yêu thương, được chăm sóc, được như một công chúa ở với người yêu của mình.

Hiện tại, bạn thân của chị là Trà Ngọc Hằng tuyên bố làm mẹ đơn thân. Nhìn cuộc sống của bạn thân, chị có suy nghĩ lại chuyện sinh con nhưng không cưới?

Hằng sinh con và là singe mom, còn tôi sinh con chắn chắn phải có bạn trai bên cạnh dù không đám cưới. Giả chăng đã sinh con, tôi và bạn trai gặp trục trặc, tôi làm mẹ đơn thân, tôi chấp nhận. Còn việc sinh con mà không có người đàn ông bên cạnh, tôi sẽ không làm.

Nhìn cuộc sống của bạn thân, chị cảm thấy cuộc sống của người mẹ đơn thân như thế nào?

Tôi thấy vất vả và cực nhọc. Hằng tuổi Ngựa mà. Hầu như bạn bè xung quanh tôi tuổi này đều giỏi kiếm tiền, giỏi quán xuyến nhưng lại cực thêm. Tôi và Hằng vẫn hay tâm sự. Tôi thấy Hằng còn giỏi hơn tôi.

Cảm ơn chị về những chia sẻ này!

Lam Khánh, Ảnh: Toàn Minh Vũ (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới