SAO » Chuyện làng sao

'Người con gái hoang đàng' số 1 của Hong Kong, làm cho hai tỷ phú khuynh gia bại sản và giờ cô sống độc thân ở tuổi 57

Thứ sáu, 23/10/2020 06:18

Từng được ngưỡng mộ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia đình giàu có, ông xã cưng chiều hết mực, thế nhưng mỹ nhân nổi tiếng thập niên 90 của xứ Cảng Thơm này còn là biểu tượng của lối sống phóng túng, phung phí và bị coi là "hồng nhan họa thủy" khi làm cho 2 tỷ phú khuynh gia bại sản.

Hẳn ai cũng biết rằng làng giải trí là một nơi vô cùng phức tạp, tràn ngập sự ngờ vực, lòng người thì thâm sâu khó lường. Nếu không cẩn thận còn làm tổn hại đến lợi ích của nhiều người. Trong vòng xoay của tiền tài, danh vọng này, rất khó để tìm được một tình yêu trong sáng. Nhất là đối với sao nữ Hong Kong dưới đây, cô lấy vật chất làm lẽ sống nên đã từng lợi dụng tình cảm để đào mỏ. Khi đối phương phá sản thì ngay lập tức quay sang bám víu tình nhân mới. Rồi người sau tay trắng, lại nhanh chóng rời bỏ người ta. Sao nữ đó không ai khác chính là Chương Tiểu Huệ.

Chương Tiểu Huệ bị coi là "hồng nhan họa thủy" khi làm cho 2 tỷ phú khuynh gia bại sản.

Chương Tiểu Huệ dù chưa từng thực sự bước chân vào làng giải trí nhưng độ nổi tiếng của cô không kém bất cứ ngôi sao hạng nhất nào. Cô sở hữu gương mặt hoàn mỹ cùng thân hình bốc lửa khiến đàn ông phải đổ gục. Tuy không phải là ngôi sao nhưng Chương Tiểu Huệ từng được yêu thích hơn cả những sao Hoa ngữ khác.

Scandal về cô chưa bao giờ ngưng và nổi bật nhất vẫn là những tin tức về lối sống hoang đàng (có lối sống buông tuồng, đàng điếm, hư hỏng). Cô không phải là một người phụ nữ giàu có nhưng còn giàu hơn một đại gia. Từ nhỏ, nhờ khối tài sản kếch sù của cha, tiểu thư Chương Tiểu Huệ đã được nuông chiều và bao bọc trong nhung lụa, cuộc sống hoàn hảo tới từng milimet. Cô yêu tiền, coi tiền như báu vật và tiêu tiền như nước. Châm ngôn sống của cô là: "Cơm có thể không ăn nhưng không thể không mua quần áo".

Năm 1986, Chung Trấn Đào lần đầu gặp Chương Tiểu Huệ đã cảm mến cô. Chỉ sau ba tuần ngắn ngủi, từ hai con người chưa từng biết về nhau đã thành vợ thành chồng. Chung Trấn Đào bị bạn bè trong giới chỉ trích là một kẻ bủn xỉn nhưng lại chưa bao giờ keo kiệt với bạn gái mình. Riêng đám cưới của cặp đôi này đã có giá cao ngất ngưởng, khoảng 3 triệu đô la Hong Kong (khoảng gần 9 tỷ đồng). Chiếc váy cưới mà Chương Tiểu Huệ mặc trong ngày vu quy cũng là hàng thiết kế đặc biệt giống Công nương Diana.

Sau khi kết hôn, tình yêu của Chung Trấn Đào dành cho Chương Tiểu Huệ ngày càng sâu đậm. Anh lao vào kiếm tiền để cho vợ mình duy trì cuộc sống sung túc. Chương Tiểu Huệ thì suốt ngày bị bắt gặp đang mua sắm quần áo hàng hiệu, cùng một kiểu dáng cũng phải đủ màu mới chịu, và sở hữu hàng nghìn đôi giày.

Chung Trấn Đào thậm chí còn giao toàn bộ tài sản cho người vợ lãng phí của mình để đầu cơ tích lũy, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Sau sự việc này, nam ca sĩ không chỉ thua lỗ mà còn phải gánh khoản nợ khổng lồ lên tới 250 triệu đô la Hong Kong (khoảng 747 tỷ đồng). Chung Trấn Đào không còn cách nào khác giải quyết khó khăn này, đành phải tuyên bố phá sản chỉ sau mười năm cưới Chương Tiểu Huệ.

Tuy nhiên, điều mà ai cũng không ngờ tới là Chương Tiểu Huệ đã không sát cánh cùng người chồng khốn khổ của mình để vượt qua khó khăn. Hai người ly hôn vào năm 1997. Sau đó người đẹp này nhanh chóng có mối quan hệ mới với doanh nhân giàu có Trần Diệu Mân. Hai người thể hiện tình cảm thắm thiết và suốt ngày dính nhau như sam. Nhưng chẳng bao lâu sau Trần Diệu Mân lại bị khuynh gia bại sản, Chương Tiểu Huệ một lần nữa lạnh lùng rũ bỏ người tình của mình. Sau hai cuộc tình thất bại này, Chương Tiểu Huệ từ một ngôi sao hoàn mỹ và một tiểu thư con nhà giàu được người người ngưỡng mộ, đã bị gán cho danh xưng mới: "Đệ nhất hồng nhan họa thủy" của xứ Cảng Thơm.

May mắn thay, Chương Tiểu Huệ được ông chủ của tập đoàn Anh Hoàng, Dương Thụ Thành giúp đỡ. Cùng với tài sản kế thừa từ người cha, cộng với gu thời trang tốt, cô đã mở một cửa hàng quần áo. Không ngờ chỉ trong năm đầu tiên khởi nghiệp, cô đã kiếm được 27 triệu đô la Hong Kong (khoảng 80 tỷ đồng). Thừa thắng xông lên, cô tiếp tục con đường kinh doanh và ký hợp đồng làm đại lý của các thương hiệu nổi tiếng châu Âu. Chỉ khi tự tay kiếm tiền, Chương Tiểu Huệ mới hiểu sâu sắc hơn về vấn đề tiền bạc và cuộc sống. Tuy vẫn theo đuổi vật chất và ham dùng hàng hiệu, nhưng cô đã không còn phung phí như trước nữa. Hiện tại cô đã có thể sống hạnh phúc với chính khối tài sản mà bản thân mình gây dựng nên.

Nhật Linh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới