SAO » Chuyện làng sao

Người đẹp Kim Lam trải lòng về cuộc sống mẹ đơn thân

Thứ ba, 17/10/2017 14:44

Trở về sau cuộc thi Nữ Hoàng Doanh Nhân Đất Việt 2017, Miss Body Nguyễn Kim Lam trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề và nhất là cuộc sống của một người mẹ đơn thân.

Đường đến chung kết Nữ Hoàng Doanh Nhân Đất Việt 2017, thí sinh mang SBD 40 Nguyễn Kim Lam đến từ Nghệ An đã chinh phục được BGK và khán giả thông qua các phần thi hết sức ấn tượng. Nhan sắc rạng ngời, vẻ ngoài sáng, thần thái biểu diễn chuyên nghiệp giúp chị nhận được tình cảm yêu mến từ giới mộ điệu.

Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, năng động, phong cách thời trang đơn giản nhưng luôn đẹp trong mọi góc nhìn, đặc biệt body cực chuẩn, thí sinh Nguyễn Kim Lam – SBD 40 đã xuất sắc giành được danh hiệu Nữ hoàng Hình thể đẹp nhất – Miss Body của cuộc thi Nữ Hoàng Doanh Nhân Đất Việt 2017.

Nữ hoàng Hình thể đẹp nhất – Miss Body của cuộc thi Nữ Hoàng Doanh Nhân Đất Việt 2017 - Nguyễn Kim Lam

Với số đo 3 vòng 88-63-92 cùng chiều cao khá lý tưởng, Nguyễn Kim Lam không chỉ sở hữu vẻ ngoài mặn mà, đằm thắm mà còn sở hữu gương mặt phúc hậu, nụ cười luôn tỏa nắng, tạo nên sự gần gũi, thân quen. Bên cạnh đó, từ nền tảng học thức, trải nghiệm thương trường của một nữ doanh nhân thành đạt giúp cô khéo léo ứng xử trong mọi tình huống. Điều này lý giải vì sao cô luôn có cái nhìn lạc quan về cuộc sống, hướng đến những điều tốt đẹp cho tương lai.

Tuy nhiên dẫn dắt câu chuyện theo chiều hướng khác, Nguyễn Kim Lam thích nói về cuộc sống hiện tại, về hạnh phúc của một người mẹ đơn thân.

Chào chị, dẫu sao cũng chúc mừng chị khi đăng quang ở sân chơi lớn này. Là một người mẹ đơn thân, có bao giờ chị mủi lòng?

Là phụ nữ, không ai không mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, không ai không mong muốn có cuộc sống lứa đôi vẹn tròn, gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Tuy nhiên, đôi lúc cuộc đời trôi theo những dòng chảy theo đúng quy luật riêng của nó mà mỗi chúng ta không thể thay đổi được.

Bạn hỏi mình có mủi lòng hay không ư? Có chứ, nhưng điều đó không ảnh hưởng và quyết định quá nhiều tới cuộc sống hiện tại của tôi.

Liệu khiếm khuyết về hạnh phúc lứa đôi có gây khó khăn cho chị về kinh tế gia đình?

Là nữ doanh nhân đã va chạm ít nhiều trên thương trường, mình nghĩ cuộc sống có là gì đi chăng nữa thì phụ nữ ngày nay nên tự chủ về kinh tế. Đã qua rồi thời kỳ phụ nữ phải ở "đầu ngõ xó bếp" mà phải lăn lộn để tìm chỗ đứng cho riêng mình. Chưa phải là nữ đại gia nhưng tôi tự hào về mình và hài lòng với cuộc sống hiện tại, trong tương lai tôi cố gắng hoàn thiện mình, xây dựng hình ảnh một người phụ nữ năng động tài giỏi bằng chính đôi tay và khối óc của mình.

Dù tài năng, xinh đẹp đến đâu thì phụ nữ cần phải có bờ vai vững chãi bên cạnh. Phải chăng chị ở vậy suốt đời?

Bạn nói đúng. Có câu nói: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. trở thành người mẹ đơn thân không phải là nguyện vọng của tôi mà do đời xô đẩy nên mình phải chấp nhận. Thật lòng mà nói, hiện tại cũng có đôi ba người theo đuổi nhưng có lẽ duyên chưa đến, phận chưa an bài. Nói theo kiểu "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau ấy mà". Tuy nhiên, không vì cô đơn, lẻ bóng mà mình vội vã.

Là người mẹ đơn thân hiển nhiên phải chịu nhiều thiệt thòi. Vậy đâu là sự bình yên trong cuộc đời chị?

Cuộc sống không trọn vẹn, bon chen trên thương trường nhiều lúc tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Dầu vậy, Thượng đế luôn công bằng với mọi người và không bao giờ đẩy một ai đó vào bước đường cùng.

Tôi may mắn có được 2 nhóc tỳ một trai một gái vô cùng xinh xắn, ngoan ngoãn và dễ thương. Đó không chỉ là động lực sống mà còn là tất cả của đời tôi. Nhìn thấy 2 con khôn lớn mỗi ngày, nghe 2 con gọi tiếng Mẹ thân thương thì dẫu có mệt nhọc bao nhiêu, khó khăn bao nhiêu tôi cũng sẽ vượt qua.

Điều đó âu cũng mừng cho chị. Tạm bỏ qua những điều được và chưa được của cuộc sống, nhìn nhận khách quan của người viết, trông chị thật đẹp dù đã là bà mẹ 2 con?

(cười tươi) cảm ơn bạn về lời khen. Mình nghĩ vẻ bề ngoài của phụ nữ, đẹp hay không còn đứng trên bình diện của mỗi người. Dẫu sao được người khác khen đẹp thì cứ vui đi đã "khi cuộc đời còn cho phép".

Là mẫu ảnh trong tác phẩm mới nhất của nhiếp ảnh gia Panda Dương, chị có thể chia sẻ thêm về bối cảnh của bộ ảnh này?

Mình rất thích phong cách và ngưỡng mộ tài năng của nhiếp ảnh gia Panda Dương nên mình nhận lời mời làm nhân vật chính. Thật ra cũng chưa hẳn là "mẫu ảnh" mà đơn giản mình thích thể hiện cảm xúc bản thân thông qua những bức hình đó.

Bộ ảnh này được chụp tại Cung đình Huế trong trong phục áo dài truyền thống Việt Nam của thương hiệu Áo dài Khánh Shyna.

Cảm ơn chị về những giây phút trải lòng này. Chúc chị sớm tìm được "soái ca" cho riêng mình.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2007, Nguyễn Kim Lam hiện đang là GĐ Công ty Tài Anh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ và tin học. Trong tương lai, Tài Anh sẽ kinh doanh thêm lĩnh vực thời trang cao cấp. Đó không chỉ là định hướng mà còn là niềm đam mê chinh phục từ chính sở thích cá nhân của cô.

Bên cạnh đó, Nguyễn Kim Lam còn có tấm lòng nhân ái khi biết san sẻ tình yêu thương đến cộng đồng, xã hội. Tổ chức thiện nguyện "Lòng nhân ái" được thành lập năm 2005 và đến năm 2013, do quy mô và thành viên lớn mạnh nên đổi tên thành "Kết nối yêu thương" đã ghi nhận đóng góp rất lớn của Nguyễn Kim Lam. Hằng năm, cô đều tổ chức nhiều chuyến đi, nhất là đến các vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ đồng bào nghèo, các gia đình có hoản cảnh khó khăn.

HX (Theo Giadinhvietnam.com)