SAO » Chuyện làng sao

Người mẫu Tuyết Lan rạng rỡ cùng ông xã Việt kiều dự đám cưới chị gái ruột

Thứ bảy, 14/09/2019 21:14

Á quân Vietnam’s Next Top Model 2010 đăng loạt ảnh rạng rỡ trong đám cưới chị gái ruột kèm những dòng tâm sự xúc động.

Tuyết Lan sinh năm 1990, trong một gia đình khá giả ở TP HCM. Chiều cao nổi trội cùng gương mặt ăn hình giúp cô giành được nhiều thiện cảm từ các nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia khi bước chân vào nghề người mẫu. Năm 2010, Tuyết Lan giành giải Á quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên. Rời khỏi cuộc thi, cô nhanh chóng gặt hái thành công trên sàn catwalk và trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí thời trang.

Không thỏa mãn với những gì có được, Tuyết Lan tham vọng thành danh tại các kinh đô thời trang lớn trên thế giới. Năm 2012, Á quân Vietnam's Next Top Model 2010 quyết định sang New York (Mỹ) sinh sống để phát triển nghề nghiệp tại đây. Hiện cô cùng ông xã Việt kiều sinh sống và làm việc tại Mỹ. Cặp đôi kết hôn cách đây hơn 1 năm và vẫn chưa có con.

Người mẫu Tuyết Lan rạng rỡ trong đám cưới chị gái ruột

Cách đây ít phút, người mẫu Tuyết Lan đăng loạt ảnh dự đám cưới người chị gái ruột ở quê nhà. Á quân Vietnam's Next Top Model 2010 diện áo dài trắng dịu dàng, trang nhã. Trong khi chị gái ruột Tuyết Mai diện áo dài đỏ làm cô dâu xinh đẹp. Ông xã Việt kiều của Tuyết Lan tên Phan Tâm cũng tham dự buổi lễ.

Vợ chồng Tuyết Lan trong đám cưới chị gái ruột ở TP. HCM

"Mỗi lần bay từ Mỹ về, chị tui đều ngồi chờ trước cửa dù khuya thiệt khuya, mưa hay không mưa, rồi hâm nóng đồ ăn và chuẩn bị toàn những món tui thích. Nhiều bữa đi làm về khuya cúp điện không có nước nóng tắm, chị tui nấu nước sẵn pha cho ấm, rồi chờ ở cửa đợi tui tắm xong, tại tui bị sợ ma.

Ngày còn nhỏ mẹ mua quần áo hay đồ chơi gì, tui út nên luôn được lựa trước, dù thích hay không chị tui luôn im lặng lấy những món còn lại. Nhà có 2 cái tủ, mẹ nói tui nhỏ xài tủ nhỏ thôi để tủ to cho chị, chị tui dễ mềm lòng lắm nói vài câu thôi chị tui cũng nhường cho rồi.

Hồi xưa nhỏ xíu đó, tui không biết bánh sinh nhật là gì cả, toàn được mời ăn ké nhà mấy đứa bạn. Có lần tui hỏi ngoại tại sao, ngoại nói sinh nhật chỉ dành cho con nhà giàu thôi. Sau này khi chị tui bắt đầu kiếm ra tiền, mỗi năm sinh nhật chị đều cho tui quà và bánh.

Thời điểm đó mặc cho có cả đám con trai theo đuổi, mãi mà tôi chẳng thấy chị tui ưng anh nào. Lương tháng đầu tiên đi làm chị dẫn cả nhà đi ăn bún bò, tui không thể nào quên được cái vị ngon đặc biệt của tô bún bò ngày đó. Chị tui thương tui đơn giản lắm, chỉ là thấy thứ gì tốt, chị nhất định sẽ cho không cần nghĩ gì nhiều. Máu mủ ruột rà chính là dù tui có bị làm sao, chị tui cũng sẽ nuôi tui đến già, thiệt đó.

Ngày còn nhỏ tui luôn nghĩ mẹ và ngoại là siêu nhân, sau này khi lớn rồi tui mới phát hiện ra thì ra chị tui cũng là siêu nhân. Và hôm nay CHỊ TÔI ĐI LẤY CHỒNG" - Tuyết Lan tâm sự xúc động về chị gái.

Hoàng Vũ (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới