SAO » Chuyện làng sao

Người thầy Vũ Linh kính trọng nhất tiết lộ cố nghệ sĩ có con trai nhưng 4 tuổi đã qua đời, bạn thân Hồng Loan chia sẻ thêm về bí mật gia tộc

Thứ năm, 02/11/2023 12:25

Người thầy Vũ Linh kính trọng nhất và bạn thân của Hồng Loan đã có những chia sẻ về "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" khiến ai nấy bất ngờ,

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền đoạn clip về người thầy mà cố NSƯT Vũ Linh yêu kính nhất - NSƯT Diệu Hiền. Bà đã tiết lộ "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" có một cậu con trai 4 tuổi nhưng qua đời vì bệnh kinh phong.

Nữ nghệ sĩ kể: "Thằng Linh có một đứa con trai cũng dễ thương lắm. Tay chân đô lắm chứ không ốm như thằng Linh, nuôi tới 4 tuổi thì bị kinh phong. Trời nóng là nó bị nhiều, trời lạnh ít bị. Lúc nhỏ nó bị ít thôi nên thằng Linh nghĩ đợi lớn một chút sẽ đi trị vì thời đó thuốc trị bệnh kinh phong cũng khó. Không ngờ 4 tuổi nó mất.

Theo cô nghĩ, do tinh trùng của Vũ Linh yếu quá. Nó sinh ra thằng nhỏ không sống lâu. Thằng nhỏ lanh lợi dễ thương lắm. Thằng nhỏ còn chưa kịp đặt tên. Tôi hỏi thằng Linh thì nó bảo: "Để em tính". Trong nhà cứ gọi thằng bé là "Linh con"".

Người thầy Vũ Linh kính trọng nhất tiết lộ về con trai 4 tuổi qua đời của ông.

Trùng hợp thay, trên sóng livestream của mình, người đại diện phát ngôn và cũng là bạn thân của Hồng Loan - Diệu Ni cũng tiết lộ chuyện tình cảm và con cái của cố NSƯT Vũ Linh" "Hồng Loan là con ruột 100% của chú Vũ Linh. Loan có một anh trai mất năm 4 tuổi, cùng cha cùng mẹ với Loan luôn. Tôi, Phương Lê, anh Sang... những người yêu thương bảo vệ Hồng Loan vô điều kiện đã vượt sông vượt núi vượt đồi để tìm hiểu câu chuyện chứ không phải hỏi Loan đâu. Chúng tôi không công khai lên là vì tôn trọng Loan. Tôi nói ở đây để mọi người hiểu là yêu thương thì không nghĩ đến lợi ích, không vụ lợi thì mình làm tất cả".

Bạn thân Hồng Loan tiết lộ bí mật gia tộc.

Cô nói thêm lí do mẹ của Vũ Linh phải ẵm cháu về: "Chúng tôi không cam lòng để chú Linh bị chửi. Mối quan hệ giữa chú và mẹ Loan thì không nói ở đây vì tôn trọng người đã khuất. Mẹ Loan sinh Loan thì bị băng huyết qua đời. Bà ngoại Loan cứ chê chú Linh là xướng ca vô loài. Bà nội của Loan cũng sĩ diện. Bà chê tôi thì tôi ẵm cháu tôi về. Bà nội Loan nhờ ba Thanh ẵm Loan về. Mắc gì đang yên bình đang nổi tiếng như vậy, nếu không phải con ruột thì ẵm về làm gì mà nó là con gái, nhà đâu phải không có cháu gái. Mọi người thắc mắc con nuôi mà sao đi đứng, cười nói... giống như vậy. Câu trả lời hôm nay mọi người đã thỏa lòng chưa? Loan không cho tôi nói nhưng tôi buộc phải nói để mọi người hiểu rõ. Những cái đó bên kia không công bố vì có âm mưu từ trước rồi nên nói ra bị thắc mắc thì sao".

Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới