SAO » Chuyện làng sao

Người tình mới khẳng định Tiến Đoàn không... đồng tính

Thứ sáu, 25/11/2011 14:47

Theo lời Amy, người yêu mới của Nam vương Tiến Đoàn, thì bạn trai cô hoàn toàn dũng mãnh và cực kỳ đàn ông. Amy cũng khẳng định, cô không cướp người yêu của Bích Huyền bởi nếu làm vậy, cô sẽ trở thành người không có đạo đức.

- Chị và Ngô Tiến Đoàn xác định tình cảm với nhau trong thời gian nào?

- Thật ra gặp gỡ Tiến Đoàn là một cái duyên hết sức bất ngờ. Lúc đó, Tiến Đoàn đến nhà hàng của tôi cùng một người anh. Tôi lúc đó không biết Tiến Đoàn là Nam vương và chỉ tiếp anh ấy như một khách hàng quý.  Ấn tượng ban đầu là một anh chàng cao lớn và đẹp mã, cách ăn nói chân chất, hiền lành đặc trưng của người Nam bộ. Anh rụt rè nhắn tin “Amy đẹp lắm”, dù lúc đó Amy ngồi kế bên anh. Tự dưng tôi thấy vui vui, ngồ ngộ cách tán tỉnh có vẻ không giống ai của nam vương.  - Chị có tin có tiếng sét ái tình?

- Tôi tin điều đó bởi thế giới tình yêu có nhiều điều thú vị và lạ lùng. Tôi và Tiến Đoàn cũng rơi vào trường hợp hết sức tự nhiên và bất ngờ. Lúc đó tôi đang buồn vì chia tay bạn trai 4 năm và mới từ nước ngoài về Việt Nam làm ăn. Không hiểu có phải tiếng sét không, nhưng thật sự tôi và Tiến Đoàn đến với nhau nhanh chóng từ cái nhìn đầu tiên.  Hiện tại cả hai không rời nhau nửa bước. Nhưng tôi và Tiến Đoàn chỉ xác nhận đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau thì đúng hơn. Bởi mình không thích cái gì đến nhanh quá nó cũng sẽ mau đi.

Chân dung người tình mới của Tiến Đoàn

- Cả hai có ý định tiến xa hơn hay sau việc lộ loạt hình này sẽ... có rạn nứt?

- Tôi chưa quen môi trường của những người nổi tiếng và nhất là giới nghệ sĩ. Tôi học ở Singapore rồi qua bên Úc tiếp tục học chuyên ngành kinh tế. Tôi sống và làm việc ở Úc nhiều năm, sau đó ra làm ăn kinh doanh ít gặp gỡ ai làm nghệ thuật, nên thế giới ồn ào nhiều thị phi của người nổi tiếng lúc đầu làm tôi lo lắng. Hình ảnh tôi và Tiến Đoàn hôn nhau bị báo chí chỉ trích khá nặng nề cũng làm tôi choáng váng.  Tốc độ lan truyền của những bức ảnh này quá nhanh, làm tôi và gia đình rất hoảng hốt. Gia đình tôi đã phản đối kịch liệt mối quan hệ này. Thậm chí dì ruột đang sống ở nước ngoài gọi điện về khuyên đủ điều. Mấy hôm nay tôi và gia đình bất đồng không nói chuyện thân mật được nữa do tính mình mỗi khi yêu ai yêu rất chân thật và bảo vệ người yêu đến cùng.  Bản thân Tiến Đoàn cũng rất buồn sau sự cố này, cả hai không còn vui vẻ hạnh phúc như ban đầu nữa nhưng tôi tin với tình cảm chân thật và cá tính mạnh mẽ, chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn đáng buồn này.  - Yêu một người đàn ông đẹp, chị có lường trước những thiệt thòi mà mình phải chịu?

- Đàn ông đẹp đeo đuổi tôi khá nhiều rồi, nên tôi không ngại điều đó. Có điều yêu một người đàn ông đẹp được mệnh danh nam vương thế giới nghĩa là đẹp nhất thế giới mà, lúc nào xung quanh cũng có nhiều cô gái để ý và tận tình chắc là mình cũng lo chứ.

Lúc đầu gặp Tiến Đoàn, tôi đâu có biết anh ấy là nam vương đâu. Đến khi có tình cảm thật mới vỡ lẽ ra anh ấy là người nổi tiếng và gần đây đọc báo thấy thông tin Tiến Đoàn từng quen nhiều cô gái làm tôi cũng hoang mang. Bắt đầu tôi tò mò lên mạng tìm thông tin về Tiến Đoàn. Rồi tự nhiên gần đây có cảm giác lo lắng bất an nếu một ngày không thấy bóng dáng anh ấy. Nhưng đã chấp nhận yêu ai đó dù người đó như thế nào tôi cũng phải tin tưởng đúng không?

- Tiến Đoàn từng bị đồn là... gay. Chị có lo lắng hay cảm thấy có vấn đề gì đó khi hai người bên nhau?

- Có lẽ bất cứ người đàn ông nào đã dấn thân vào con đường nghệ thuật đều bị đồn thổi chứ không riêng gì Tiến Đoàn. Tôi không ngạc nhiên với sự đồn thổi ác ý ấy. Thật sự là bên nhau, tôi thấy anh ấy đúng là người đàn ông mạnh mẽ (cười ngại ngùng). Tụi tôi quấn quít nhau suốt không rời nhau, vậy anh ấy có phải là đàn ông đang yêu không?  - Từng đóng chung phim với người yêu trước của Tiến Đoàn, có phải chị đã ra tay... giật Tiến Đoàn từ bạn diễn?

- Chính xác là tôi đóng chung với Bích Huyền trong bộ phim Những cơn mưa tình yêu. Lúc đó tôi không biết hai người yêu nhau. Thế nên ai đó nói tôi giật Tiến Đoàn khỏi Bích Huyền thì thật là ác ý với tôi! Tôi mới gặp Tiến Đoàn chưa đến một tháng, vậy nói cướp người yêu của Huyền là điều hết sức phí lý. Giả sử nếu lúc này Tiến Đoàn có yêu Bích Huyền mà đến với tôi, nếu tôi biết mối quan hệ này chắc chắn không bao giờ dại dột đi yêu người đang có người yêu, như thế là không đạo đức!

- Theo chị, để trói một người đàn ông như Tiến Đoàn, chị sẽ phải làm gì?

- Tôi mới tham gia nghệ thuật chưa bao lâu nên cũng chưa quen với sự ồn ào trên báo chí và cũng rất căng thẳng sau sự cố lộ ảnh với Tiến Đoàn. Vì vậy tôi thấy rất thông cảm cho nổi khổ và sức chịu đựng của họ thật khủng khiếp. Lúc nào người nổi tiếng cũng phải sống khép kín và rất cẩn thận trong tất cả mối quan hệ. Gần gũi họ mới thấy họ thật đáng thương vì họ không được sống thoải mái tự do như người bình thường. Tôi đang rất cố gắng cùng với Tiến Đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn này và tập trung vào kinh doanh lâu dài, nghệ thuật chỉ là đam mê lúc trẻ thôi.

VietNamNet