SAO » Chuyện làng sao

Nguyên Vũ: 'Tôi không bao giờ muốn công bố người yêu hay người vợ của tôi là ai'

Thứ năm, 13/06/2019 10:11

Nguyên Vũ chia sẻ anh chưa từng để ý đến hào quang và đời sống cá nhân càng được anh giữ cẩn trọng vì sợ ảnh hưởng đến những người yêu thương khi họ không nằm trong làng giải trí.

Chào Nguyên Vũ, lâu rồi mới thấy anh ra mắt sản phẩm âm nhạc nhưng tại sao anh lại chọn thể loại phim ngắn thay vì làm MV?

Lần này tôi ra mắt phim ngắn “Sợ thấy em khóc" và một phim ngắn nữa “Đối mặt với người chết", tôi chọn cả hai phim ngắn để ra mắt bởi vì tôi muốn giới thiệu kênh YouTube của tôi. Đây cũng là kênh YouTube tôi chính thức thành lập lần đầu tiên nên ở đó phải có sản phẩm mới. Đây cũng là những dự án tôi sẽ trải dài xuyên suốt năm 2019 này. Mong quý vị cùng theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của tôi.

Vì sao mãi đến thời gian này anh mới ra mắt kênh YouTube?

Trong suốt hơn 6 năm kể từ “Khúc dương cầm cho em" và “Phố kỷ niệm", rất nhiều người nói những bài hát đó trên kênh của người khác và đạt mấy triệu lượt xem, mọi người thắc mắc tại sao tôi lại không tạo một kênh riêng cho tôi. Nhưng 6 năm đó tôi lại miệt mài trên phim trường, đóng hơn 200 tập phim truyền hình, khi nhìn lại tôi thấy tôi đã đi một khoảng quá xa so với mọi người. Chính vì vậy tôi đã lập một kênh YouTube theo lời yêu cầu của tất cả bạn bè đồng, nghiệp cũng như các fan, đặt biệt tôi cũng mong muốn tôi có một kênh YouTube chính thức, tuy hơi trễ nhưng rất mong quý vị ủng hộ.

Nguyên Vũ chia sẻ cuộc sống cá nhân được anh giữ cẩn trọng vì sợ ảnh hưởng đến những người yêu thương

Phim ngắn này quy tụ rất nhiều diễn viên tên tuổi như Huỳnh Anh, Kim Tuyến, Ngọc Thuận… anh có sợ những vai diễn ấy sẽ lấn át MV của anh không?

Tôi mời tất cả bạn bè như Huỳnh Anh, Kim Tuyến, Ngọc Thuận… để tham gia vào MV này, tôi mong tất cả các bạn cùng chung tay với tôi làm nên những sản phẩm chất lượng. Một điều nữa cũng làm tôi rất bất ngờ chính là sự ủng hộ của các bạn khi đến và thực hiện MV của tôi. Tôi không nghĩ mọi người sẽ lấn át tôi vì tất cả mọi người đều làm nên một sản phẩm, dù vai diễn của tôi khiêm nhường và giành đất diễn cho các bạn nhưng tôi thấy các bạn diễn một cách xuất thần và tôi tin chắc rằng sản phẩm này sẽ mang đến rất nhiều cảm xúc với quý vị khán giả.

Định hướng sắp tới của anh là gì?

Ki thực hiện kênh YouTube, tôi sẽ thử nghiệm nhiều sản phẩm trên đó để đo được quý vị khán giả sẽ thích những sản phẩm nào, phim ngắn, MV ca nhạc hay những series phim ma… Bên cạnh đó tôi cũng có những bộ phim khác nữa. Tôi mong rằng khi quý vị xem, nếu quý vị thích thể loại nào, tôi sẽ làm nghiêm túc những thể loại như vậy.

Hiện nay các nghệ sĩ cùng thời với anh họ đều có những dự án hoặc lột xác nhiều màu sắc để giữ vững vị trí của mình, riêng anh thì sao?

Riêng tôi cũng thay đổi rất nhiều, tôi đóng phim, làm MC, rất nhiều vai trò khác nhau, mỗi người có một sở trường khác nhau. Tôi tin chắc tôi cứ đi đúng sở trường của tôi như khán giả đã chấp nhận chẳng hạn như những bài hát trước đây của tôi như: “Tình yêu thầm kín", “Hãy yêu người đến sau" qua đến “Phố kỷ niệm" hay “Cầu cho em". Tôi nghĩ để hát được những dòng nhạc pop ballad mang nhiều cảm xúc như vậy cũng không phải là dễ, những bài hát càng chậm, càng mang nhiều cảm xúc, khán giả phải nghe và chiêm nghiệm rất nhiều, chính vì vậy phải hát thật tốt, thật hay mới truyền tải được tình cảm của bài hát đến với khán giả.

Dường như anh rất an phận trong vòng xoáy thị phi của showbiz?

Đối với tôi, đã là một người làm nghề lâu năm, tôi chín chắn hơn trên con đường của tôi rất nhiều, tôi biết làm sao để đừng rơi vào vòng xoáy của thị phi vì nó không đem đến nguồn cảm hứng, năng lượng cho một người nghệ sĩ mà nó chỉ đem đến sự bực dọc, muộn phiền cho một người nghệ sĩ mà thôi.

Vừa qua anh có viết status buồn về tình bạn trong showbiz của Lý Nhã Kỳ và Ngọc Trinh, anh không sợ đụng chạm sao?

Đối với status mà tôi ghi trên đó là ghi cho những người mà tôi đã quen, tôi không sợ đụng chạm vì đây là những lời khuyên chân thành dành cho những người bạn chân thành với nhau chứ đó không phải lời dèm pha hay động viên người này mà báng bổ người khác. Tôi tin chắc rằng khi ai đọc câu văn, lời nói của tôi trên đó đều biết tôi mong muốn hướng đến điều tốt đẹp giữa tình bạn đồng nghiệp với nhau.

Từ câu chuyện đó anh có cảm nhận được tình bạn trong showbiz rất bạc bẽo, dễ trở mặt nhau không?

Tôi tin chắc bất cứ nghề nào cũng có sự ganh đua, ganh ghét với nhau nhưng nếu chúng ta chỉ nhìn vào những điều xấu, không nhìn vào những điều tốt đẹp thì chắc chắn cuộc sống này không đi tới đâu cả. Tôi tin chắc một khi con người nhìn lại đâu đó, đôi lúc họ sẽ tiếc nuối rằng: “Tại sao mình từng làm như vậy”. Khi nóng giận ai cũng có thể xảy ra va chạm nhưng khi qua cơn giận đó, tôi tin trong lòng mọi người ai cũng có phần tiếc nuối, hối hận.

Anh đã từng gặp chuyện tương tự như vậy chưa?

Dĩ nhiên suốt gần 30 năm trong nghề, đôi lần tôi đã gặp những chuyện như vậy. Có thể nói trời ban cho tôi tính mềm mỏng dễ chịu nên tôi thường hay né. Chỉ có những điều khi quá đụng chạm đến nghề nghiệp, chẳng hạn như một vài nghệ sĩ miền Bắc nói rằng ca sĩ miền Nam chỉ biết hát nhạc Bolero, không phải nhà bác học hay gì đó thì tôi mới đứng ra bảo vệ. Đó không phải lời phản bác hay lời chê bai đối với những lời đó mà tôi đang muốn bảo vệ. Mỗi người đều có lượng khán giả khác nhau và có sự lựa chọn khác nhau, không ai giống ai, đừng bao giờ bắt người khác phải giống mình.

Anh từng là cái tên từng rất đình đám cả âm nhạc và diễn xuất, có thể sánh với chị Mỹ Tâm nhưng tại sao thời gian vừa qua anh lại yên ắng đến như vậy?

Tôi say mê phim trường, chính vì vậy mà những năm qua tôi đã đóng rất nhiều phim, hoá thân rất nhiều nhân vật. Với 200 tập phim như quý vị cũng biết, mất rất nhiều thời gian, khi nhìn lại tôi thấy tôi đi con đường quá xa, hình như tôi đang quên đi nhiệm vụ và vai trò của tôi đó chính là một ca sĩ. Khi nhìn lại tôi cũng có một chút tiếc nuối nhưng công việc đóng phim cũng mang lại cho tôi nhiều khán giả thêm đó chính là khán giả thích phim truyền hình. Nhờ đó mà tôi cảm thấy đó cũng là điều mà tôi cần trải nghiệm. Một cuộc sống, một con người có nhiều sự trải nghiệm, nhiều thử thách, đó là điều thú vị.

Có vẻ như hào quang không còn quan trọng với anh nữa?

Đến giờ phút này chưa bao giờ tôi nghĩ đến hào quang cả, ngay cả lúc tôi đang nổi đình nổi đám. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến hào quang như thế nào, chỉ biết rằng khi bước chân ra đường, khán giả nói: “Ơ, Nguyên Vũ kìa!” đã rất mừng. Khi tôi ra ngoài đường, một đứa trẻ hay một người lớn nhận ra tôi, chứng tỏ hoạt động của tôi đã đi đến từng ngõ ngách, từng con đường, chỉ là tôi không phải nhân tố quá đình đám khiến mọi người chú ý nhưng cái tên tôi đã len lỏi vào từng con đường, từng ngõ hẻm, từng tình cảm của mỗi người.

Đẹp trai, giàu có nhưng anh lại không có bóng hồng bên cạnh, phải chăng anh tôn sùng chủ nghĩa độc thân?

Thật ra tôi không nghĩ tôi là người tôn sùng chủ nghĩa độc thân. Tôi đã chia sẻ nhiều lần rằng tôi có thể chia sẻ hết về cuộc sống của tôi, chia sẻ hết về nghề nghiệp, thậm chí tấm lòng của tôi nhưng tôi chỉ xin một điều duy nhất đó là tình cảm của tôi. Tình yêu của tôi là một thứ gì đó rất riêng biệt, rất riêng tư nên tôi chỉ xin hãy để nó ở một góc riêng tư, không chia sẻ về điều đó.

Tôi có quan điểm như vậy, nếu tôi yêu người trong nghề thì không sao nhưng nếu tôi lỡ yêu một cô gái không phải trong nghề, họ phải chịu đựng sự dòm ngó của dư luận rất cao. Nếu người chịu đựng tốt thì không sao nhưng nếu người không chịu đựng nổi sẽ có chút gì đó hoang mang, khủng hoảng. Đặt biệt nếu với người đó lúc nào tôi cũng khoe đây là bạn gái tôi, đây là vợ tôi nhưng rồi một ngày nào đó lỡ hai người không đi chung một con đường nữa, người thiệt thòi chính là người con gái. Nếu bạn ấy muốn tiến một bước nữa, muốn lấy một người khác, khi đi ra ngoài ai cũng nói “Bạn gái Nguyên Vũ nè, vợ Nguyên Vũ nè…”, chắc chắn người chồng, người bạn trai của cô gái ấy sẽ không bao giờ hạnh phúc cả. Vì vậy, tôi luôn luôn không bao giờ muốn công bố người yêu hay người vợ của tôi là ai. Có người ở với nhau 30 - 40 năm vẫn đưa đơn li dị, đối với một cô gái lỡ yêu nghệ sĩ, ai cũng biết mặt, muốn tiến thêm bước nữa rất khó, khi yêu nên nghĩ đến người ta.

Anh đã từng yêu người trong showbiz chưa?

Tôi đã từng yêu người trong showbiz.

Cảm ơn Nguyên Vũ về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới