SAO » Chuyện làng sao

Nhã Phương: 'Mỗi lần tôi giận chồng, chắc chắn tài khoản ngân hàng của anh ấy sẽ bị trừ tiền'

Thứ ba, 09/03/2021 07:26

Nhã Phương cho biết cô đang bị mọi người "lên án" thương con hơn thương chồng và bản thân cảm thấy mình vô dụng vì được ông xã chăm sóc quá kĩ.

Chào Nhã Phương, bạn có thể chia sẻ việc bạn quay trở lại điện ảnh sau khi có con không?

Thời điểm này cũng là thời điểm đẹp. Nếu đây không phải phim của anh Nhất Chung, chưa chắc tôi đã đóng phim này, vì kịch bản nhân vật của tôi không có gì khác, không có đột phá. Có thể tôi sẽ vào vai ngọt hơn so với trước đây. Về tình cảm mẹ con, tôi cũng trải qua rồi, có những cái rất gần với tôi ở ngoài nên tôi sẽ vào vai ngọt hơn. Để cạnh tranh với Lan Ngọc và Diễm My 9X hay không? Thật ra không có. Cái tôi cạnh tranh chính là bản thân tôi. Vai diễn này khá giống với những vai trước của tôi, tôi không biết phải làm gì. Tôi rất sợ bị mọi người nói một màu nhưng vai diễn đã vậy rồi, cộng thêm anh Chung là một người rất dễ thương và tôi có thể làm chung với hai người bạn, cũng khó có dự án nào làm chung với hai người bạn như vậy nên tôi nhận lời. Bản thân tôi cố gắng mỗi ngày. Hồi xưa khi mới vào nghề, tôi còn non, chưa nắm tâm lý được nhiều. Còn bây giờ, tôi trải qua nhiều rồi nên tập trung nhiều để thoát khỏi cái bóng của những vai trước. Tuy nhiên, vai diễn chỉ vậy thôi nên không còn cách nào khác.

Mọi người thấy bạn lúc nào cũng cam chịu, lúc nào cũng thánh thiện như thiên thần, mọi người thương hình ảnh đó của bạn. Có phải vì thế nên bạn ngại thay đổi?

Tôi không ngại việc bứt phá, tôi cần một vai diễn bứt phá nên tôi mới nhận lời mời trong “Cây táo nở hoa". Nhân vật trong phim đó khác với những gì tôi thể hiện trước đây. Đây là thanh xuân, là hành trình chưa chắc chúng tôi sẽ có lại với nhau và tôi trân quý những điều như vậy. 1990 cũng sẽ là kỉ niệm dành cho 3 đứa. Tôi, Lan Ngọc và Diễm My 9X đều có cuộc sống hoàn toàn khác nhau nhưng hội tụ vào phim cùng nhau cũng vì anh đạo diễn Nhất Chung.

Bạn có thể chia sẻ về cảm xúc của mỗi người khi bước vào tuổi 30?

Bây giờ, tôi chín chắn hơn. Dù tôi thấy tôi chín chắn hơn nhưng mọi người nhìn vào lại thấy tôi trẻ trung hơn, vui vẻ hơn. Có lẽ, hiện tại, tôi đã bớt lo lắng cơm áo gạo tiền, có chỗ dựa tinh thần. Người ta nói: “Trẻ không chơi, già đổ đốn" nhưng tôi không bị vậy (cười). Tôi chơi rất đoàng hoàng, thoải mái. Tôi thoải mái hơn.

Khi lấy chồng, tôi nghĩ tại sao hồi đó ít đi chơi vậy, tôi tiếc. Tôi nghĩ hạnh phúc được lúc nào cứ hạnh phúc. Bây giờ, tranh thủ được thời gian, tôi sẽ trân quý nó, tôi sẽ đi chơi. Nhiều khi chồng tôi cũng đi chơi với tôi, chồng tôi khuyến khích tôi chuyện đó nên tôi thấy mình cũng may mắn.

Quan điểm của bạn về nữ quyền là gì?

Trải qua cũng nhiều chuyện, tôi nghĩ thật ra không ai có thể giúp mình ngoài bản thân mình cả. Mình muốn đẹp cũng là tự mình muốn đẹp, muốn tự tin. Có những công việc là bản thân mình tự nguyện, vì trách nhiệm nên phải làm. Nên là quan trọng là do bản thân mình, mình muốn hạnh phúc thì cuộc sống sẽ hạnh phúc. Phụ nữ mình không có nhiều điều kiện. Chẳng hạn, sinh con ra thì phải nuôi con thôi, nếu như giờ mình bỏ con thì sao, phải cân đối cả hai bên.

Nhiều khi có những cái trọn vẹn đó làm hư tôi, cảm giác bị vô dụng. Vào bếp là thành vô dụng. Bởi vậy, có lúc mình muốn nấu một món đó lắm mà tại chồng giỏi quá nên thôi.

Nhã Phương và anh Trường Giang cũng là hình mẫu gia đình lý tưởng. Khi được nhận xét như vậy bạn cảm thấy như thế nào?

Tôi hi vọng mọi người sẽ có anh chồng tâm lý vì khi sinh con xong, tâm lí phụ nữ sẽ thay đổi thất thường nên người đồng hành với mình rất quan trọng. Trầm cảm sau sinh do mình chứ không do ai cả. Tự nhiên không ai làm gì cũng khóc. Tôi đang bị lên án thương con hơn thương chồng.

Mỗi lần, tôi giận chồng, chắc chắn tài khoản ngân hàng của chồng tôi sẽ bị trừ tiền. Tôi nói với anh ấy mỗi khi làm tôi giận, tôi sẽ lấy thẻ của anh để mua đồ cho tôi.

Cảm ơn Nhã Phương về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới