SAO » Chuyện làng sao

Nhận nuôi từ khi còn đỏ hỏn, Đỗ Mạnh Cường vẫn chấp nhận nếu sau này các con về với bố mẹ đẻ

Thứ tư, 10/07/2019 10:34

Đỗ Mạnh Cường cho biết, nếu sau này các con muốn trở về bên bố mẹ đẻ thì anh cũng sẽ chấp nhận để các con vui. Ngoài ra, nam NTK cũng nhắn gửi tới những người muốn nhận con nuôi mà vẫn còn suy nghĩ này kia thì tốt nhất không nên nhận nuôi.

Sau thời gian dài nhận nuôi bé Nhím, vào tháng 5/2019 - NTK Đỗ Mạnh Cường đã nhận nuôi thêm một bé gái tên Mymy. Tiếp sau đó, NTK nổi tiếng quyết định ra Hà Nội để nhận nuôi thêm bé thứ ba. Tuy nhiên, một điều bất ngờ khi đi đến nơi nhận nuôi bé Đen, Đỗ Mạnh Cường đã gặp thêm một cậu bé có nét giống mình vì thế anh nhận nuôi luôn em bé này.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Đỗ Mạnh Cường đã trở thành ông bố 4 con. Dù rất vất vả nhưng Đỗ Mạnh Cường cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đang độc thân, bỗng dưng có 4 đứa con bên cạnh - đôi lúc anh cảm thấy bỡ ngỡ và có cảm giác mọi chuyện không phải là sự thật.

Nhận nuôi từ khi còn đỏ hỏn, Đỗ Mạnh Cường vẫn chấp nhận nếu sau này các con về với bố mẹ đẻ

Mới đây, NTK tiếp tục trải lòng về việc sau này - nếu bố mẹ đẻ của các con đòi lại khi các con đã khôn lớn, trưởng thành thì anh vẫn chấp nhận, dù có buồn. Đỗ Mạnh Cường tâm niệm, anh nhận nuôi là vì muốn giúp đỡ cho những đứa trẻ ấy có một tương lại tốt hơn. Ngoài ra anh cũng nhắn gửi tới những ai đang có ý định nhận con nuôi mà không vượt qua được những suy nghĩ sợ chuyện này chuyện kia thì tốt nhất không nên nhận nuôi nữa.

Dù "một nách 4 con" vô cùng bận rộn và vất vả nhưng NTK Đỗ Mạnh Cường rất hạnh phúc vì điều đó

"Tôi nhận con nuôi, nhưng trong đầu tôi chưa bao giờ sợ chuyện cha mẹ ruột của đứa trẻ biết tôi nhận nuôi rồi sau này đến đòi lại khi tôi nuôi con khôn lớn. Tôi luôn tâm niệm rằng, khi mình nhận nuôi là mình muốn giúp đỡ cho đứa trẻ ấy có một tương lai tốt. Nếu sau này nếu như bố mẹ đứa trẻ ấy có lỡ tìm lại thì tôi cũng phải chấp nhận vì đó là cuộc sống. Con mình nếu nó hiểu, nó thương mình mà ở lại với mình thì đó là Phước Đức của mình, còn nếu nó theo bố mẹ đẻ, thì mình cũng phải ráng vui cho con và chấp nhận dù có buồn.

Cuộc sống này rốt cuộc cũng chỉ là cõi tạm, nên lúc sống mình cố gắng sống sao cho tốt, không hổ thẹn với bản thân là đủ rồi!

Gửi đến những ai muốn nhận con nuôi mà không vượt được qua những suy nghĩ sợ chuyện này chuyện kia thì tốt nhất đừng có nhận nuôi ai làm chi cho mệt!" - NTK Đỗ Mạnh Cường trải lòng. Dân mạng đồng tình với quan điểm mà anh nêu ra.

Hoàng Mai (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới