SAO » Chuyện làng sao

Những "cái... dài nhất" của sao Việt (P.2)

Thứ tư, 04/01/2012 11:15

(Ngoisao.vn) - Mái tóc dài nhất, chiếc áo dài nhất, nghệ danh dài nhất hay bản danh sách người tình dài nhất là những "kỷ lục" mà sao Việt sở hữu sẽ có trong phần này.

Lê Minh Sơn: "Nam nhạc sỹ sở hữu mái tóc buông xõa ngang vai dài hơn... thiếu nữ"

Lê Minh Sơn, vị nhạc sỹ guitar hàng đầu Việt Nam bên cạnh tuổi tiếng, tài năng bởi các tình khúc quê hương sâu lắng do chính anh sáng tác bằng tiếng đàn mộc của mình như: "Ôi quê tôi", "Chuồn chuồn ớt", "Tóc thổi Tây Hồ", "Sương giăng câu hát", "Bên bờ ao nhà mình"... còn tạo nên thương hiệu riêng và "độc" bởi mái tóc xõa ngang vai dài hơn thiếu nữ. Không chỉ biết sáng tác, anh còn rất thành công trong việc thể hiện chính những ca khúc của mình. Rất nhiều giải thưởng âm nhạc lớn, danh tiếng là minh chứng cho tài năng của anh. Vị trí giám khảo tại "Cặp đôi hoàn hảo" 2011 thêm một lần nữa khắc ghi tên tuổi của Lê Minh Sơn vào lòng công chúng Việt.

"Thiếu phụ" Lê Minh Sơn

Cặp đôi... dài nhất: "Chung Thục Quyên - Philip Le"

Nếu so độ dài của chiều cao người đẹp Chung Thục Quyên với những chân dài sao Việt khác thì cô không thể vượt trội hơn họ được bởi chiều cao 1m72 của mình, nhưng một khi kết hợp với cậu bạn trai ngoại kiều, Philip Le thì cặp đôi này trở nên "vô đối". Philip Le sở hữu thân hình cùng chiều cao như một siêu mẫu trên 1m8. Nếu cộng lại số đo của hai người thành chiều dài... trên ba mét rưỡi thì đây đúng là cặp đôi dài nhất trong làng showbiz Việt. Từ ngày chính thức hẹn hò, Hoa hậu nhân ái cùng bạn trai Việt kiều luôn dính lấy nhau như hình với bóng trong mọi sự kiện và cũng không ít lần lướt sàn catwalk cùng nhau...

Cặp đôi này "dài" trên... 3m rưỡi

Bộ phim có tiêu đề "loằng ngoằng" nhất: "Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt"

Mỏi miệng và rất khó nhớ là tiêu đề cho bộ phim này của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Đãng. Thành ra, khi đem đi trình chiếu, quảng bá hay tham dự các LHP phải viết tắt nó đi thành "Hotboy nổi loạn". Cách đặt tiêu đề dài loằng ngoằng thế này cũng là một chiêu rất mới và cũng rất "độc" của đoàn làm phim. Ba chàng hotboy Lương Mạnh Hải - Hồ Vĩnh Khoa - Vũ Ngọc Đãng đã tạo nên một bộ phim thị trường đình đám và ăn khách. Không chỉ thành công tại LHP trong nước khi đem đến giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Vũ Ngọc Đãng, giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Hồ Vĩnh Khoa mà còn gây đột phá cho phim Việt tại LHP Quốc tế Toronto - Canada.

Poster phim: "Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt"

Đạo diễn xuất sắc nhất và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 17 đã vinh danh 2 chàng hotboy này
Nguyễn Ngọc Kiều Khanh: "Tên thật và cũng là nghệ danh nhiều kí tự nhất"

Sinh năm 1992 và là Việt kiều Đức, Nguyễn Ngọc Kiều Khanh đoạt danh hiệu Hoa hậu người Việt tại châu Âu năm 2009, đoạt Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010. Sau đó, người đẹp 9X đại diện cho nhan sắc Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 tại Tam Á - Trung Quốc, tuy không gặt hái được nhiều thành công nhưng đã để lại được nhiều ấn tượng tốt đẹp cho BGK cùng khán giả tại cuộc thi về vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Sở hữu cái tên dài hiếm có trong giới showbiz Việt với 19 kí tự, dài ngang đôi chân tuyệt đẹp của cô. Hiện Á hậu Kiều Khanh đang học tập tai Đức và cũng thi thoảng về khuấy động làng giải trí Việt Nam...

Là Việt kiều Đức nhưng Á hậu Nguyễn Ngọc Kiều Khanh mang rất nhiều nét đẹp điển hình của người con gái Việt

Tuấn Hưng: "Nam ca sỹ sở hữu bản danh sách người tình dài nhất"

Có thể nói Tuấn Hưng là một trong những người đàn ông hào hoa và đa tình nhất Việt Nam. Chàng ca sỹ gốc Hà Nội với giọng hát hay, quyến rũ, vẻ mặt điển trai, lối ăn nói có duyên cùng việc rất biết chiều lòng phụ nữ nên quanh anh luôn luôn có sự hiện diện của "hàng tá" người đẹp. Chỉ cần anh mở lời, không ít các cô gái "sẵn sàng xin chết". Đếm sơ sơ bản danh sách người tình của anh cũng mỏi "mười đầu ngón tay" lắm rồi với những: Thân Thúy Hà, Vũ Thu Phương, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên... hâm mộ cả Minh Hằng lẫn Hồng Quế. Hiện tại, anh vẫn đang trong thời kì mặn nồng, xuân sắc của lứa tuổi đàn ông, tài năng đang lên cùng tên tuổi đã được khẳng định, chắc chắn bản danh sách này sẽ còn kéo dài nhiều hơn nữa!

Gã "Đào hoa lãng tử" Tuấn Hưng

Nụ cười sảng khoái và kéo dài tựa... tràng súng máy mang tên "Siu Black"

Nói đến "Họa mi của núi rừng Tây Nguyên", bên cạnh giọng hát như "mưa gầm thác đỗ" đầy nội lực cùng thân hình hộ pháp thì điệu cười "có một không hai" của chị Siu là một thương hiệu "bất khả xâm phạm". Điệu cười như một tràng đại liên, giòn tan, sảng khoái, có lúc... "rùng rợn". Không ít lần trong chương trình "Bước nhảy hoàn vũ" hay "Cặp đôi hoàn hảo" khán giả truyền hình đã phải giật mình "té ghế" vì nụ cười tựa pháo cối này. Đấy là một khía cạnh trong con người ca sỹ Siu Black, sống và vui hết mình về nghệ thuật!

Những tràng cười... súng máy luôn gắn liền với chị Siu

Diễm Hương - Mai Phương Thúy diện "cặp áo dài kỷ lục Việt Nam"

Diễm Hương và Mai Phương Thúy là 2 người đẹp may mắn nhất trong số các sao Việt khi vinh dự được diện chiếc áo dài dành cho nữ trong cặp áo dài kỉ lục Việt Nam mang tên "Ngàn năm hội tụ" nhân dịp đón mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Diễm Hương diện chiếc áo dài của nhà thiết kế Lan Hương được làm từ chất liệu là 200 thước lụa Vạn Phúc. Phải mất 1000 ngày, 100 nghệ nhân đến từ làng thêu Quất Động (Thường Tín - Hà Nội) mới hoàn thành chiếc áo này.

"Đường xa vạn dặm"

Còn Hoa hậu Mai Phương Thúy lại được sự quan tâm của báo giới và công chúng khi diện chiếc áo dài kỉ lục của NTK Võ Việt Chung. Áo được làm từ hơn 1000m vải, bao gồm chất liệu lụa truyền thống (trong số đó, khá nhiều đã bị mai một) của 3 miền Bắc - Trung - Nam như: Vạn Phúc, Hà Đông, Tân Châu, Lãnh Mỹ A, Phong Phú, Đà Nẵng, Lâm Đồng...

"Bắc cầu dải yếm qua sông"

Đặc biệt, với hơn 2000 viên kim cương và các trang sức bằng vàng (ước lượng hơn nửa kg vàng) được trang trí trên áo và khăn đóng càng tăng thêm nét độc đáo của chiếc áo dài. Cùng với Diễm Hương, 2 nàng Hoa hậu sở hữu kỷ lục khoác chiếc áo dài nhất Việt Nam. Rất khó để có ai vượt qua kỉ lục này, may ra phải chờ khi Hà Nội tròn 2000 năm tuổi!

Hoàng Vũ