SAO » Chuyện làng sao

Những chiêu trò để “sao” Việt nổi danh

Thứ bảy, 17/11/2012 09:13

Thực tế showbiz thời gian qua đã chứng minh rằng, nếu bạn đủ dũng cảm để vận dụng một trong những "chiêu" này, thì sau một ngày, có thể chính bạn còn thấy ngỡ ngàng vì "bỗng dưng nổi tiếng"...

Chuyển giới và phẫu thuật thẩm mỹ

Có thể nói đây là một chiêu PR dạng bom tấn nhưng không phải ai cũng dám dùng và những thân phận ấy cũng không cố tình làm vậy để mong mình nổi tiếng. Khi sinh ra trót mang phải "thân sâu hồn bướm", tâm hồn bị nhốt trong ngục tù của một thể xác không "đồng hình đồng dạng", thì nỗi mong mỏi được giũ bỏ hình hài không thuộc về mình, chẳng có gì là "lạc loài" đáng lên án. Những nhân vật như Di Yến Quỳnh, Cát Tuyền, Cindy Thái Tài, Lâm Chí Khanh, Hương Giang Idol… đã phải chịu đau đớn, tốn kém và chấp nhận giảm tuổi thọ để sống đúng với con người thật của mình. Khát vọng của họ được toại nguyện khi công nghệ hiện đại đã hô biến cho họ từ vẻ ngoài của một "đấng nam nhi" thành một mỹ nhân đích thực. Cùng với đó, việc công khai chuyển giới đã lập tức thu hút được sự quan tâm của truyền thông và dư luận. Trước đây, ít ai biết tới Lâm Chí Khanh, nhưng kể từ khi xuất hiện trong diện mạo mới, cô lập tức thu hút mọi ống kính khi góp mặt tại các sự kiện giải trí.

Hương Giang Idol bỗng dưng nổi tiếng khi công khai chuyển giới.

Mặc dù rất nhiều mỹ nhân Việt sử dụng đến công nghệ dao kéo để có vẻ ngoài hoàn hảo hơn theo ý muốn nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để… thừa nhận. Chính vì thế, một người mạnh mẽ như Phi Thanh Vân, dám lên báo kể lại tất tần tật quá trình "lột xác" của mình, ngay lập tức đã thu được kết quả mỹ mãn. Trong thời gian đó, có hàng trăm bài báo nhắc đến chân dài này như một nữ hoàng dao kéo, và cô cũng rất biết cách khai thác đề tài, khi liên tục nhắc đi nhắc lại câu chuyện ngày xưa mình xấu xí ra sao, nhờ phẫu thuật mà trở nên xinh đẹp như thế nào. Phi Thanh Vân lập tức nổi như cồn. Trong khi đó, có ý kiến cho rằng thực tế Phi Thanh Vân không chỉnh sửa nhiều như một số mỹ nữ showbiz khác. Chỉ có điều, cô là người công khai đầu tiên, và thừa nhận cô đại tu hoàn toàn nhan sắc chứ không thèm "chắp vá" vài chỗ.

Khoa trương sự giàu có

Có rất nhiều chân dài, mỹ nữ, hot girl gắn mác làm nghệ thuật giải trí trước tên của mình nhưng nghịch lý lại nằm ở chỗ, chẳng mấy ai biết đến "tài năng" hay sản phẩm của họ bằng những của nả họ mang theo người. Ví dụ như với trường hợp “yêu nữ hàng hiệu” V.H.N, tất cả những thông tin về hot girl này trên mặt báo là những phát ngôn gây sốc về hàng hiệu, những món đồ “giá khủng” đối với các cán bộ công chức bình thường. Mặc dù xưng danh ca sĩ, nhưng sản phẩm âm nhạc của cô nàng bói mãi chả thấy đâu, ngược lại cô gái xinh đẹp này vẫn rất “hot” trên mặt báo, bởi lẽ không phải ai cũng có tiền để chơi sang như cô, và không phải ai đủ khả năng chơi sang như cô, cũng "khoe" như cô và không phải người của công chúng nào, cũng dám phát biểu ngông cuồng như cô. Người thích thì mê sự dữ dội của V.H.N, người không ưa thì cho rằng “yêu nữ hàng hiệu” cố tình chơi nổi để đánh bóng bản thân. 

Một số tên tuổi khác như nữ diễn viên múa "từ trên trời rơi xuống" M.P.N, giai nhân M.Đ.P.A… cũng là những cái tên gây hốt hoảng đối với showbiz, khi mà mỗi lần họ xuất hiện đều gắn liền với hàng hiệu xa xỉ và phô trương tiền bạc một cách kệch cỡm. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là "bậc em út" so với “đệ nhất khoe của” Lý Nhã Kỳ. Nàng đại sứ này có nhan sắc, và công bằng mà nói, cô là người tích cực với những hoạt động xã hội, cô cũng đã có những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh… Nhưng việc người đẹp "Gió nghịch mùa" liên tục khoe những bộ cánh lên đến hàng trăm triệu đồng, những bộ sưu tập kim cương đến hàng chục tỷ đồng… khiến công chúng phải "nóng mặt", những ồn ào thị phi của nàng kiều nữ này cũng từ đây mà ra.

Lý Nhã Kỳ với bộ trang sức cô khoe có giá 10 tỷ đồng.

Cặp kè với người ngang tuổi bà

Vũ Hoàng Việt là một nam chân dài không mấy tiếng tăm kể cả khi lọt vào top 5 Siêu mẫu Việt Nam 2011. Thế nhưng ngay sau khi anh chàng tự tin công khai mình là "phi công trẻ lái máy bay" - một phụ nữ U50 thì lập tức tên tuổi của chàng trai này trở nên "sốt" xình xịch.

Vũ Hoàng Việt bên người tình già.

Những hình ảnh tình tứ, thân mật của chàng trai đôi mươi bên cạnh người phụ nữ đã bước qua nửa cuộc đời, vừa khập khiễng vừa gây tò mò cho đám đông. Chỉ riêng chuyện Vũ Hoàng Việt đi chơi cùng "người yêu", chuyện chàng và nàng ôm ấp nhau ở chốn đông người, chuyện chàng tuyên bố đây là tình yêu thực sự… cũng ngốn nhiều giấy mực của báo chí. Và từ người vô danh của showbiz, Vũ Hoàng Việt "một bước" thành "sao". Dù anh này chẳng có chút cống hiến nào trong công việc, quanh đi quẩn lại trên mặt báo chỉ toàn chuyện cặp kè với bồ già. Xưa nay, chuyện gái trẻ yêu trai già đã là thường ngày ở huyện, đàn ông yêu người phụ nữ hơn chục tuổi đổ lại cũng nhằm nhò gì khi so với trai 9X cặp kè người phụ nữ U50? Cứ cho rằng tình yêu của chàng “siêu mẫu” là không toan tính vụ lợi như thị phi ngoài kia, nhưng như thế cũng là lãi đơn lãi kép với chàng phi công trẻ Vũ Hoàng Việt rồi, vừa có tình yêu lớn vừa nổi danh khắp đường ngang ngõ tắt của showbiz.

(Còn nữa…)

Pháp luật xã hội