SAO » Chuyện làng sao

Những mỹ nhân châu Á 'thân tàn ma dại' hậu lấy chồng

Thứ sáu, 04/05/2012 15:05

Xinh đẹp, tài năng cũng không hẳn đã là điều kiện đủ để cho các người đẹp có được niềm hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu.

Choi Jin Sil - Nữ diễn viên xấu số và cuộc hôn nhân cay đắng  

Cái chết của nữ diễn viên Ước mơ vươn tới một ngôi sao ở tuổi 40 từng khiến cho người hâm mộ cả trong và ngoài đất nước Hàn Quốc bàng hoàng và thương xót. Nguyên nhân cái chết của cô được cho là để minh chứng cho sự trong sạch của mình sau khi nam diễn viên Ahn Jae Hwan tự tử vì nợ nần ,tuy nhiên nhiều người vẫn tin rằng nguyên nhân thật thì sâu xa hơn như thế rất nhiều.

Có thể nói đối với mỗi người, hôn nhân là một cánh cửa mở ra cuộc sống mới, và với Choi Jin Sil cánh cửa ấy đã dẫn cô vào cô vào một địa ngục. Đám cưới của nữ diễn vên xinh đẹp với chàng cầu thủ bóng chày Jo Sung Min từng được ca ngợi là chuyện cổ tích của công chúa và hoàng tử, nhưng bóng tối đã sớm phủ mờ lên câu chuyện cổ tích không có thật ấy. Choi Jin Sil đã phải chịu sự bạo hành rất dã man của chính người mà chồng cô hết mực yêu thương.  

Thậm chí, khi Choi Jin Sil đang mang bầu đứa con thứ 2, cô cũng không được chồng thương xót mà nương tay. Cuộc sống thực sự thay đổi kể từ khi cô kết hôn, tình yêu chẳng những không được đáp lại mà thay vào đó chỉ là những trận đòn roi và cách đối xử tàn tệ của con người mà trước kia cô từng tôn thờ.

Cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc.

Kết quả đã đẩy Choi Jin Sil đến bờ vực thẳm của cuộc đời.

Cái chết của Choi Jin Sil ở tuổi 40 là dấu chấm lặng lẽ cho cuộc đời của một nữ diễn viên tài hoa, bạc mệnh. Và có lẽ, sự bạc mệnh của Choi Jin Sil đã được đánh dấu kể từ khi bắt đầu mặc váy cô dâu hạnh phúc cùng nắm tay Jo Sung Min để nên duyên vợ chồng.  

Lee Min Young - Nỗi ám ảnh về cuộc hôn nhân 12 ngày

7 năm tìm hiểu tưởng chừng đã đủ dài để cặp đôi Lee Chan- Lee Min Young xây dựng một gia đình hạnh phúc và lâu bền. Tuy nhiên không ai có thể tưởng tượng nổi độ bền của cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài trong đúng 12 ngày.

Sau khi tổ chức đám cưới hoàng tráng trước sự chứng kiến của 600 quan khách, cô dâu rơi lệ vì hạnh phúc, cả hai hưởng tuần trăng mật tại Indonesia thì tin họ ly hôn đến như một gáo nước lạnh khiến người hâm mộ chỉ còn biết thất vọng.  

Dư luận Hàn Quốc khi đó thậm chí còn quay lưng chỉ trích Lee Min Young vì cô đã quá vội vàng trong hôn nhân, để lại một tấm gương xấu cho những người trẻ tại xứ sở kim chi. Tuy nhiên sau đó không ít người lại phải rơi nước mắt khi chứng kiến hình ảnh người đẹp này bị chồng mới cưới đánh đến mức phải nhập viện.

Cũng theo người nhà của Lee Min Young, khi đó, cô đang mang thai ở tuần thứ 15 nhưng vì bị bạo hành nên đã mất luôn cả đứa con đầu lòng.

12 ngày sau chú rể đã đánh trọng thương cô dâu.

Và đứa con đầu lòng cũng mất

Phương Bách Nghê - Bị chồng đánh đến sảy thai

Cũng giống như trường hợp của Lee Min Young, Phương Bách Nghê đã xảy ra xô xát với chồng chỉ sau đúng 1 tuần họ kết hôn. Chồng cô là nam diễn viên Vu Chấn ngay sau khi ký giấy kết hôn với người tình lập tức trở mặt biến thành một người đàn ông cục cằn thô lỗ. Chính anh ta là người đã xô vợ ngã khiến cô sảy thai ngay sau đó.

Theo lời của Phương Bách Nghê, chồng cô thậm chí có lần còn tiện tay ném thẳng vào mặt cô một chiếc ghế tựa chỉ vì cô không chấp nhận chuyện ly hôn sau 1 tháng làm vợ chồng. Rất may, Phương Bách Nghê đã tránh được cú ném đáng sợ đó nhưng chuyện cô bị sảy thai thì mãi mãi vẫn sẽ là một vết sẹo lớn còn mãi nơi trái tim yêu của một phụ nữ mềm yếu.

Lục Nhất Đan - May mắn thoát được ông chồng vũ phu

Có phần may mắn hơn các phụ nữ lấy phải chồng vũ phu, Lục Nhất Loan sau nhiều ngày đấu tranh đã có thể chấm dứt chuỗi ngày bị hành hạ, đánh đập và chịu nhục vì chồng. Tuy vậy, trước đó khi chồng cô là Vương Văn Phương cũng đã nhiều lần ngăn cản chuyện nhờ tòa án giải quyết chuyện hôn nhân giữa hai người và luôn miệng nói rằng: "Chuyện nhà tôi, tôi lo". Rất may sau đó Lục Nhất Đan đã có thể tìm lại được khoảng trời tự do sau khi thủ tục ly hôn kết thúc.

Afamily