SAO » Chuyện làng sao

Những nghệ sĩ Việt "mất tích" khi định cư nước ngoài

Thứ bảy, 24/12/2011 10:39

Điều gì khiến các nghệ sĩ Việt sau khi ra nước ngoài sinh sống đã "mất hút" trên sân khấu Việt? Hào quang của sân khấu vẫn luôn rộng mở chào đón những con người của nghệ thuật thực sự bởi họ có tài năng đã được công chúng ghi nhận.

Ra đi và trở về

Những nghệ sĩ đình đám trong làng giải trí Việt rời quê hương ra nước ngoài định cư nhưng họ vẫn trở về. Ra đi và trở về theo cái nghĩa là tìm về cội nguồn thăm quê hương, bạn bè và người thân, thì đó chỉ là một sự trở về của những con người bình thường. Nhưng ra đi và trở về vì "món nợ" với nghệ thuật và để "trả ơn" khán giả thì thực sự không có nhiều. Người mẫu Minh Anh được biết đến như "tình cũ" của diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Sau cái chết của chàng diễn viên tài hoa gần hai mươi năm trước, Minh Anh mới dám trở về và bày tỏ lòng mình trên blog cá nhân với những lời lẽ đầy giận hờn, trách móc.

Minh Anh vẫn chưa đủ tự tin để đối diện với khán giả Việt sau "cơn bão" dư luận gần hai mươi năm trước. Sau bài chia sẻ của người mẫu Minh Anh về "người thứ ba" gây nên chuyện tan vỡ của cặp đôi lý tưởng, Minh Anh đã nhận được sự cảm thông của độc giả. Gần đây, Minh Anh có "tái ngộ" công chúng trong một vai trò mới, bà chủ nhà hàng cà phê sang trọng ID Lounge tại TP. HCM.

Mình Anh

Ca sĩ Huy MC-Thu Phương là cặp đôi từng được "tung hô" ở sân khấu Việt, thuộc "biên chế" của nhà hát Tuổi trẻ, Thu Phương sẽ có nhiều cơ hội tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp khi cơ chế với nghệ sĩ ngày một "thoáng" như hiện nay. Vậy nhưng, khi sang Mỹ và kết hôn giả, sát nhập với cộng đồng người Việt ở hải ngoại không biết ca sĩ Thu Phương đã phát ngôn những gì về quê hương và cơ quan đoàn thể nơi cô từng gắn bó, sinh ra và lớn lên.

Chỉ biết rằng, ngày trở về, giọng hát Thu Phương bỗng dưng không được khán giả "mặn mà". Đặc biệt là sân khấu lớn không còn là nơi để cô tung hoành như từng làm nên tên tuổi của cô một thời: Đêm nằm mơ phố, Dòng sông lơ đãng, Điều cuối cùng đợi chờ, Biển cạn, Unbreak my heart, Có phải em mùa thu Hà Nội…

Ca sĩ Thu Phương

Lần trở về gần đây nhất với đêm nhạc: "Lá khởi vàng chưa nhỉ" trong chương trình: "Không gian âm nhạc" số 5 với việc song ca cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca sĩ Thu Phương cũng chẳng lấy được thiện cảm của khán giả. Được biết, để có lần trở về đáng nhớ sau 9 năm xa cách này, Thu Phương may mắn khi có người tình là Dũng “đen”, một bầu show có tiếng ở hải ngoại.

Mỗi người một phận Không may mắn như ca sĩ Thu Phương, ca sĩ Bằng Kiều dường như chìm lắng hơn trong sự nghiệp ca nhạc của mình ở trong nước. Có bận về nước anh "chém gió" về mức cát sê 3000 USD/show diễn và là ca sĩ có cát sê cao nhất ở hải ngoại. Rồi chuyện anh bị "gài bẫy" khi nói xấu quê hương, chế độ và bị "lạc" vào những điều phù phiếm đến khi nhận ra thì đã quá muộn.

Ca sĩ Bằng Kiều

Đáng tiếc cho Bằng Kiều là gia đình anh đều làm nghệ thuật, hai anh trai Bằng Thịnh, Bằng Thái đều là nghệ sĩ ưu tú. Trước cú lội "sai dòng" của người em trai, ca sĩ Bằng Thái từng chia sẻ:

"Tôi đã nói với em tôi rằng, anh em chúng ta sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Khi nghe em trai Bằng Kiều nói những điều dại dột, bồng bột và sai trái, tôi và cả nhà buồn lắm. "Con dại cái mang", bố tôi đã mất, tôi thay mặt gia đình xin được xin lỗi khán giả, mong khán giả hãy mở lòng vị tha cho em tôi. Tôi cũng đã nhắn cho Bằng Kiều, không vì miếng cơm manh áo mà làm điều dại dột, hãy đứng lên bằng đôi chân của mình để tìm ngày sớm trở về quê hương và sám hối...".

Đơn Dương là một trong những diễn viên rất nổi tiếng. Bắt đầu từ vai diễn đầu tay trong phim “Pho Tượng”, Đơn Dương nhanh chóng được chú ý và tạo nên tên tuổi qua một loạt những bộ phim như: Ba mùa, Mê Thảo thời vang bóng, Đời cát, Ngõ đàn bà, Lời thề... Đơn Dương sang Mỹ năm 2002 định cư và phát triển sự nghiệp điện ảnh ở Hollywood qua hai bộ phim được cho là đi ngược lại với lịch sử Việt Nam:Chúng ta là những người lính và Rồng xanh.

NS Đơn Dương

Hơn 2 năm sống trên đất Mỹ, Đơn Dương từ cuộc sống khá giả, thành đạt ở Việt Nam trở thành người không nhà (ở nhờ nhà chị), không nghề nghiệp. Nhiều bài báo của cộng đồng người Việt tại Mỹ cũng mỉa mai rằng, anh đã dùng khổ nhục kế để được các đạo diễn Hollywood chú ý. Trên đài RFA hồi tháng 6, Đơn Dương đã nói: "Tôi căng thẳng, mệt mỏi lắm. Xin hãy để tôi yên". Được biết, sau 9 năm xa xứ, Đơn Dương đã được cấp visa để trở về Việt Nam, điều mong ước bấy lâu của Đơn Dương để được hội ngộ cùng bạn bè nghệ thuật và được sống những tháng ngày ý nghĩa, có giá trị của đời nghệ sĩ. Sự trở về của Đơn Dương thực sự là một bất ngờ bàng hoàng, xen lẫn chút tiếc thương khi anh sớm ra đi khỏi cõi trần. Giá như anh biết vượt qua chính bản thân mình, thì có lẽ màn ảnh Việt Nam sẽ không mất một gương mặt diễn viên gạo cội, hấp dẫn suốt 9 năm qua. Lời kết: Nhắc đến những nhân vật trong bài viết này, mỗi người một cảnh ngộ, nhưng dường như họ đều có chung một đích, giống như tên một bộ phim: "Đã ra đi thì đừng quay đầu lại", nhưng họ đâu biết một chân lý của đạo Phật rất nhân từ, quay đầu lại là bờ. Khán giả không bao giờ quay lưng với những ai dám sống dù chỉ một phút, thành thực với chính mình.

 

Pháp luật & Xã hội