SAO » Chuyện làng sao

Những nghệ sĩ Việt vì căn bệnh ung thư quái ác mà mất đi sinh mạng

Thứ ba, 03/12/2013 11:12

Mỗi năm ở Việt Nam có đến 75.000 người chết vì căn bệnh ung thư quái ác và trong số những người đã vĩnh viễn ra đi vì căn bệnh ấy có cả những người nghệ sĩ.

Diễn viên Tuấn Dương

 Diễn viên Tuấn Dương tốt nghiệp Khoa Văn hóa quần chúng, trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Với vai diễn "Xuân tóc đỏ" trong vở kịch "Số đỏ", dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Vũ Trọng Phụng, diễn viên Tuấn Dương đã dần trở thành gương mặt quen thuộc của công chúng.

Ngoài tham gia diễn kịch ông còn bén duyên với truyền hình trong các vai diễn hài của chương trình “ gặp nhau cuối tuần” hay các bộ phim truyền hình dài tập: “Đất và người”, “Chuyện đã qua”, “lều chõng”…

Hầu hết các vai diễn hài hước của ông đều mang nhiều ý nghĩa xã hội sâu sắc và giúp tên tuổi của ông đến gần hơn với công chúng.

Bên cạnh đó cũng ít ai biết rằng Tuấn Dương chính là một trong những diễn viên lồng tiếng giỏi nhất của Việt Nam. Ông đã tham gia lồng tiếng cho rất nhiều các bộ phim trong nước cũng như các bộ phim nước ngoài.

Rạng sáng ngày 2/12, đoàn kịch Công an nhân dân nơi diễn viên Tuấn Dương làm việc đã bất ngờ thông báo sự ra đi đột ngột của ông. Được biết, ông qua đời ở tuổi 61 vì căn bệnh ung thư vòm họng. 

Sự ra đi của ông là một mất mát lớn trong lòng công chúng.

Diễn viên Văn Hiệp

Mỗi lần nhắc đến ông, người ta lại nhớ tới cái biệt danh “Bác trưởng thôn Văn Hiệp”. Nhưng sau 40 năm cống hiến cho nghệ thuật ông đã mãi mãi ra đi khi tuổi vừa tròn 70.

Năm 1960, sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu, nghệ sĩ Văn Hiệp bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật. Những vai diễn của Văn Hiệp nhiều tới nỗi chính ông cũng chẳng nhớ nỗi mình đã đóng qua bao nhiêu vai diễn. Chỉ biết rằng sự có mặt của ông đã đem lại nụ cười  trong lòng công chúng.

Mặc cho cuộc đời phía sau hào quang là khó khăn, vất vả, "bác trưởng thôn" vẫn luôn mìm cười và chia sẻ nụ cười ấy cho tất cả mọi người. Ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác ông đã khiến cho nhiều người phải rơi lệ vì tiếc thương.

"Bác trưởng thôn" dù đau đớn vì bệnh tật thì ông vẫn luôn mỉm cười.

Ca Sỹ Duy Quang

Ca sỹ Duy Quang là cựu thành viên của ban nhạc The Dreamers ( cùng với Duy Hùng, Duy Minh, Duy Cường và Thái Hiền) nổi tiếng trước 1975. Ông đã hát gần 600 ca khúc và thu âm khoảng 400 bài tại hải ngoại và Việt Nam.

Xuất thân trong một gia đình có dòng máu nghệ thuật ông đã nuôi dưỡng ước mơ vào những ca khúc để lại cho đời. Nhưng số phận quá trớ trêu và nghiệt ngã khi chỉ hơn 2 tháng đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác, ca sỹ Duy Quang đã phải từ giã cõi đời.

Ca sỹ Duy Quang - ca sỹ hải ngoại xuất sắc của âm nhạc Việt.

Nhạc Sĩ Nguyễn Nam

Nhạc sĩ Nguyễn Nam, tác giả của nhiều khúc ca tình lãng mạn, nhẹ nhàng đã đi sâu vào lòng người như: “Tình ca cho em”, “dòng sông và tiếng hát”, “xa rồi mùa đông”, “bay cao tiếng hát ước mơ”…và cũng là người đã từng khiến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phải thốt lên rằng: "Không hiểu sao cái mặt Nguyễn Nam trông… khó đăm đăm thế mà nghe bài hát của hắn ta mình muốn khóc" đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 60 vì căn bệnh ung thư.

Nhạc sỹ Nguyễn Nam ra đi nhưng những ca khúc của ông sẽ luôn đi cùng năm tháng.

Ca Sỹ Wanbi Tuấn Anh

Được biết đến với giải ca sỹ triển vọng của “Làn sóng xanh” Wanbi Tuấn Anh bước vào con đường âm nhạc và liên tục có những ca khúc lọt vào top Hit như “Đôi mắt”, “cho em” hay “vụt mất”. Ngoài ra Wanbi Tuấn Anh cũng đã tham gia các dự án phim “Áo cưới thiên đường”, “Bóng ma học đường”.

Cách đây không lâu, chàng trai có gương mặt thư sinh và nụ cười tươi tắn Wanbi Tuấn Anh đã mãi rời xa cõi đời vì căn bệnh ung thư não. Ra đi ở cái tuổi 26, Wanbi đã để lại bao niềm tiếc nuối cho làng nhạc Việt cũng như công chúng vì mất đi một tài năng trẻ. 

Hình ảnh Wanbi bên những người bạn.

Theo Đời sống Pháp Luật