SAO » Chuyện làng sao

Những người đẹp showbiz bỗng dưng mất hút

Thứ tư, 16/05/2012 15:03

Họ là những người từng được đánh giá cao trong showbiz bởi tài năng, sắc đẹp và sự cuốn hút riêng

Thế nhưng “đùng một cái”, họ “bỏ cuộc chơi” và cuộc sống của họ gần như tách biệt hẳn với sự ồn ào của làng giải trí.

Mãn nguyện với cuộc sống không ánh hào quang?

Người đẹp top 20 HHVN Lê Nhã Uyên thực sự gây bất ngờ với công chúng khi cô tuyên bố sẽ kết hôn ngay sau khi cuộc thi HHVN 2010 kết thúc. Dừng chân ở top 20 nhưng Lê Nhã Uyên để lại trong công chúng ấn tượng về nét đẹp mặn mà, rất riêng và rất Huế của cô. Điều bất ngờ là không lâu sau ánh hào quang của cuộc thi HHVN, Lê Nhã Uyên kết hôn. Chồng nàng là một đại gia và hơn nàng nhiều tuổi. Nhiều người bất ngờ nhưng có lẽ một người đẹp lấy chồng đại gia và nhiều tuổi không còn là "chuyện hiếm" trong showbiz nữa. Đặc biệt sau khi kết hôn, dường như Lê Nhã Uyên không còn "mặn mà" với ánh hào quang. Cô gần như lui về ở ẩn. Có lẽ, việc thực hiện một số bộ ảnh thời trang và gửi đến độc giả cũng chỉ khiến người ta nhớ đến Lê Nhã Uyên từ cuộc thi HHVN mà thôi. Bởi điều khiến công chúng chờ đợi ở một nhan sắc không chỉ là những bộ ảnh hay một chuyến đi từ thiện. Càng ngày, các người đẹp càng được công chúng kì vọng và đòi hỏi ở họ nhiều hơn.

Người đẹp Tôn Nữ Na Uy cũng được biết đến từ cuộc thi HHVN 2010, cô là chị em họ với người đẹp Lê Nhã Uyên. Trở về sau cuộc thi nhan sắc, Tôn Nữ Na Uy bắt đầu lao vào kinh doanh. Hiếm hoi lắm cô mới trải lòng trong dịp ra mắt nhà hàng của mình tại Hà Nội.

Người đẹp Lê Nhã Uyên biết lượng sức mình trong showbiz?

Nhắc đến Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương hẳn người hâm mộ vẫn chưa quên được cô Hoa hậu gốc Hải Phòng này. Mai Phương không chỉ biết đến bởi nhan sắc đậm đà mà cô còn là một hoa hậu có vẻ đẹp tri thức, đáng nể. Mai Phương đăng quang, HHVN khi đang còn là học sinh phổ thông với bảng thành tích học tập: Là lớp trưởng của lớp chuyên Lý trường Trần Phú; đạt thành tích trong kỳ thi HSGQG. Sau đó tiếp tục tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế và lọt vào top 20 Hoa hậu Thế giới 2002. Những tưởng sau những hào quang về nhan sắc mà Mai Phương đạt được, cô sẽ tiếp tục tham gia vào các lĩnh vực giải trí khi người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào mình. Nhưng Mai Phương đã chọn con đường riêng khi muốn khẳng định bản thân bằng việc học tập. Cô là một trong những hoa hậu hiếm hoi không theo con đường giải trí. Sau khi đi du học tại Anh về nước cô bất ngờ kết hôn. Hiện tại người đẹp này đang sống hạnh phúc với vai trò làm mẹ và làm vợ cùng công việc rất thành công. Và dường như người hâm mộ biết rất ít thông tin liên quan đến cô, khi cuộc sống luôn được giữ kín. Cô gần như biến mất khỏi làng giải trí và mãn nguyện với cuộc sống yên bình bên chồng con.

Với Hoa hậu Thùy Lâm cũng vậy. Sau khi kết hôn với tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, người đẹp sinh con và làm mẹ. Cuộc sống gia đình cuốn lấy cô và đó thực sự là một giấc mơ đẹp: Cô có một gia đình mà nhiều người đẹp phải mơ ước. Cô có người chồng trẻ, tài hoa nhưng thi thoảng lắm người ta mới thấy Thùy Lâm sánh bước cùng chồng đến dự các event.

Tôn Nữ Na Uy muốn trở thành bà chủ nhà hàng để được sống an phận theo cách của mình.

Họ có phải những người đẹp an phận?

Lui về sau cánh gà khá vội vã khi mới chớm hoặc đang trên đỉnh hào quang, hẳn nhiều người đẹp nếu có "máu" nghệ sĩ ắt hẳn sẽ “bứt rứt” khi thấy bạn bè biểu diễn thời trang, đóng quảng cáo hoặc tham gia một bộ phim v.v… Sự lặn mất tăm của các người đẹp từng được đánh giá cao, kì vọng lớn phần nào đặt ra một dấu hỏi: Phải chăng có một bộ phận người đẹp biết bằng lòng với những gì mình có?

Hoa hậu Thùy Lâm chắc hẳn không thiếu tiền để diện những bộ trang phục vài chục triệu hay một chiếc túi vài trăm triệu. Nhưng từ khi kết hôn, cô chọn cho mình sự nhã nhặn rất "tỉ lệ thuận" với người chồng là tiến sĩ kinh tế. Sự xa hoa dường như trở thành một khái niệm rất xa xỉ với người đẹp này.

Nhiều độc giả thở dài khi người đẹp Lê Nhã Uyên lên xe hoa. Và chồng của nàng có vẻ hơi già, không tương xứng với nhan sắc và tuổi trẻ của nàng. Nhưng rồi công chúng lại tặc lưỡi, chắc đó là một người có “ma lực” và sự trải nghiệm lớn để chinh phục được người đẹp. Và rồi Lê Nhã Uyên sau khi lấy chồng thì "bỏ cuộc chơi" thật. Cô tránh xa những hào quang và sự ồn ã của làng giải trí. Không phải người đẹp nào cũng thích mỗi sớm mai thức giấc lại thấy mình trên mạng với những trang phục được ước tính vài trăm triệu đồng. Chắc không phải ai cũng muốn mỗi bài báo được gắn với mình đều bởi giá trị vật chất trên cơ thể mình. Ngoài an phận, phải chăng những nghệ sĩ trên cũng biết tự trọng với bản thân mình?

Công chúng vừa qua tuy có "ném đá" Ngọc Trinh vì “cái tội” cho phép mình lệ thuộc vào đàn ông và cô cho rằng thế là ngoan. Trong khi nhiều người đẹp khác khoác trên mình những bộ cánh đắt tiền và đi xe đắt tiền thì là "đại gia của chính mình". Có lẽ khó có chuyện như thế dù nghệ sĩ đó là người đẹp "number one" của showbiz Việt. Vì vậy, sự thật thà của Ngọc Trinh khiến người đẹp được cảm thông, bởi ít ra đó cũng là một cô gái an phận trong sự bao bọc của người đàn ông yêu mình.

Pháp luật xã hội