SAO » Chuyện làng sao

Những pha 'đánh lận con đen' danh hiệu của showbiz Việt

Thứ sáu, 27/09/2013 11:22

Để củng cố địa vị tên tuổi của mình trong showbiz thì việc gom góp về cho bản thân những danh hiệu hoành tráng để nở mày nở mặt với báo giới là điều bất cứ sao nào cũng ấp ủ.

Hà Anh “hồn nhiên” nhận mình là giám khảo Vietnam's Next Top Model

Mới đây, trong một sự kiện tổ được tổ chức tại Los Angeles vào ngày 9/8 trong khuôn khổ chương trình mùa giải thứ 20 của America's Next Top Model (ANTM), siêu mẫu Hà Anh đã may mắn được tham gia vào bữa tiệc với lượng khách mời hạn chế.

Sẽ chẳng có gạch đá từ dư luận nếu như Hà Anh không “vô tình” tuyên bố mình là host (chủ xị) của Next Top Model phiên bản Việt khi được kênh thông tấn New York Fashion Times phỏng vấn! (?)

Hà Anh tự tin trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ.

Trên thực tế,  đã trải qua được 3 mùa giải với 3 vị giám khảo nữ là những gương mặt đình đám trong làng mẫu chân dài Việt Nam. Hà Anh chỉ là giám khảo mùa đầu tiên, hai mùa mùa tiếp theo đó là Xuân Lan và hiện tại Thanh Hằng đang là người kế nhiệm vị trí này ở mùa thứ tư.

Phải chăng cuộc thi Vietnam's Next Top Model đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong Hà Anh đến mức cô luôn nghĩ về nó như một show truyền hình tâm đắc nhất của mình hay chỉ đơn giản đây là “sai sót vô tình” khi nhầm lẫn giữa “was” và “am” trong câu nói: "I am the host of Vietnam's Next Top Model".

Một Hà Anh kiêm nhiệm nhiều vị trí từ Đại sứ thiện chí của Unicef Việt Nam, MC cho cuộc thi Miss Global 2013 tại Los Angeles với nhiều năm sống và làm việc tại Anh thì dường như  đây quả là sai sót ngữ pháp “đáng nể” trước mặt báo giới quốc tế.

Lý Nhã Kỳ và giấc mộng “Đại sứ du lịch Việt Nam”

Liên hoan phim Cannes danh giá được tổ chức ở Pháp vào tháng 5/2013 vừa qua đã chứng kiến sự “đổ bộ tấn công” của hàng loạt sao Việt trên thảm đỏ, trong đó có diễn viên Lý Nhã Kỳ.

Diện bộ váy Chanel độc quyền lên đến hàng tỉ đồng, Lý Nhã Kỳ hùng hồn giới thiệu mình là Đại sứ Du lịch của Việt Nam khi được một hãng truyền hình phỏng vấn: "Xin chào. Tôi yêu các bạn. Tôi rất hạnh phúc và cũng e thẹn. Tôi là nữ diễn viên đến từ Việt Nam nhưng hôm nay tôi cũng là người mẫu khiêm tốn được bước trên thảm đỏ của Cannes, bạn biết đấy. Mọi người ở đây đều thân thiện, tốt và khiến tôi thấy ấm áp… Tôi là Đại sứ du lịch Việt Nam".

Lý Nhã Kỳ tại Liên hoan phim Cannes 2013

Liên hoan phim Cannes (Pháp) diễn ra từ ngày 15 đến 26/5/2013, và tại thời điểm này, cương vị Đại sứ du lịch Việt Nam đã không còn do người đẹp họ Lý nắm giữ. Điều đáng ngạc nhiên là không ai khác, chính cô là người nộp đơn xin rút khỏi vị trí này sau 1 năm đảm nhiệm vì không muốn người thân "thêm đau lòng" về những "ồn ào thị phi" trong năm cô làm Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Sự việc càng “ê mặt” hơn khi đại diện Bộ VH-TT & DL chính thức lên tiếng“bác” rằng: “Nhiệm kỳ Đại sứ Du lịch Việt Nam chỉ kéo dài một năm nên đến thời điểm này Lý Nhã Kỳ không còn là Đại sứ nữa”.

Xuất phát từ mục đích quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người, đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế thì dù bất cứ ai, chỉ cần có lòng cũng sẽ trở thành những “đại sứ du lịch Việt Nam”. Trái lại, nếu lợi dụng danh hiệu trên để tự PR đánh bóng tên tuổi bản thân nhằm củng cố mức độ phủ sóng của tên tuổi thì ắt lại là một hành động lố lăng không thể chấp nhận. 

Nhập nhằng vị trí quán quân giữa Huyền Trang và Tuyết Lan

Vietnam's Next Top Model 2010 là mùa giải đầu tiên của series Người Mẫu Việt Nam. Chương trình chính thức phát sóng từ tháng 9 năm 2010 và đã kết thúc tốt đẹp với ngôi vị Quán quân thuộc về cô sinh viên đại học điều dưỡng đến từ Bắc Giang: Khiếu Thị Huyền Trang.

Hai năm sau, một lần nữa cái tên Huyền Trang lại được dư luận xôn xao chú ý bởi scandal nhập nhằng danh hiệu Quán quân giữa Huyền Trang và Á quân Tuyết Lan.

Huyền Trang - Tuyết Lan

Sự việc bắt nguồn từ một bức thư mời biểu diễn từ nhà thiết kế Korto Momolu đến nước Mỹ gửi cho Tuyết Lan và Hoàng Thùy. Rắc rối xảy ra khi nội dung bức thư đề cập đến Tuyết Lan và Hoàng Thùy là quán quân của Vietnam’s Next Top Model hai mùa 2010 và 2011 trong khi Quán quân thực sự mùa giải 2010 lại là Huyền Trang.

Những màn khẩu chiến, tranh cãi, giải thích, bao biện đã bùng nổ trên các mặt báo. Sự việc cuối cùng đã được dập tắt khi Huyền Trang lên tiếng bằng một note (ghi chú) dài chia sẻ về những cảm xúc, dự định cũng như những khó khăn cô phải đương đầu trên con đường làm nghề và khẳng định mối quan hệ với Tuyết Lan vẫn rất tốt đẹp: “Đối với Trang, Lan luôn là người bạn cùng nhau bước lên và mỗi người có 1 hướng đi riêng, nhưng Trang trân trọng tình bạn này và sự thật giữa Trang và Lan”.

Đây là sự nhầm lẫn đáng tiếc từ phía nhà thiết kế Mỹ hay sự nhầm lẫn “có chủ đích” từ phía BTC Việt Nam thì dù sao đi nữa, scandal “đánh lận con đen” danh hiệu này cũng khiến công chúng không khỏi lắc đầu ngán ngẩm về sự thiếu chuyên nghiệp của các show truyền hình quốc tế phiên bản Việt Nam cũng như trách nhiệm của nhà tổ chức chương trình sau khi kết thúc cuộc thi. Rốt cục, nạn nhân là Huyền Trang và Tuyết Lan cũng là những người phải đưa đầu chịu gạch đá dư luận.

Theo Megafun.vn
Tin mới