SAO » Chuyện làng sao

Những sao Hoa ngữ điêu đứng vì tình đầu

Thứ hai, 10/10/2011 14:31

Những ngôi sao hàng đầu Trung Quốc là người tình trong mộng của không biết bao khán giả, thế như khó ai có thể tưởng tượng được họ đã đau khổ thế nào khi bị tình đầu bỏ rơi.

Lâm Tâm Như

 

Tình đầu của Lâm Tâm Như năm 16 tuổi là một chàng trai có những nét rất giống với ngôi sao nổi tiếng Yoshida Eisaku của Nhật Bản. Mỗi lần gặp người ấy, cô lại bối rối, xuyến xao. Khi chia tay, cảm giác thần thờ, hụt hẫng lại bao vây lấy cô. Tình đầu trong sáng và hạnh phúc giữa hai người chỉ vẻn vẹn trong vài tháng bởi chàng trai cho rằng họ chưa đủ chín chắn để ở bên nhau, dù chia tay làm cả hai người cùng đau khổ. Không thể làm gì khác, Lâm Tâm Như đành chấp thuận cho dù phải mất một khoảng thời gian rất dài cô mới lấy lại được thăng bằng.

Hà Nhuận Đông

 

Là chàng Hoàng tử bạch mã của biết bao cô gái, nhưng Hà Nhuận Đông cũng đã có lúc điêu đứng vì tình. Đó là hồi còn đi học ở Toronto, Canada, anh đã gặp và có cảm tình với một cô gái. Khi về nước anh mới nhận ra tình cảm của mình dành cho cô sâu sắc nhường nào. Lục tung danh bạ tìm tên người con gái ấy, anh đã gọi gần 500 cuộc điện thoại trong vòng hơn 5 tiếng đồng hồ. Đúng lúc tưởng chừng như sắp tuyệt vọng, anh đã may mắn liên lạc được với cô. Những tưởng chuyện tình yêu của họ sẽ giống trong chuyện cổ tích thế nhưng 3 tháng sau học chia tay. Cô gái là người chủ động vì mình không có tình cảm với Hà Nhuận Đông - một lí do thẳng thắn và phũ phàng. Tuy nhiên, dù rất đau khổ nhưng chàng tài tử vẫn không thể quên được cô, cũng không yêu được ai khác trong một thời gian dài.

Châu Tấn

 

Chàng ca sĩ hát trong quán rượu xoàng xĩnh ở Tam Lý (khu Triều Dương, Bắc Kinh) đã lọt vào mắt của cô gái tài năng Châu Tấn. Cô đã rơi lệ vì bài hát của anh chàng và tình yêu nảy mầm từ đó. Tuy nhiên sau này, Châu Tấn phát hiện ra anh ta là người hai lòng và tình yêu của họ chấm hết. Vết thương đầu đời ảnh hưởng nhiều tới quan niệm của cô về tình yêu sau này và cho đến giờ, cô vẫn chưa tìm được người vừa ý.

Từ Tịnh Lôi

 

Từ Tịnh Lôi không muốn nhắc đến tình đầu vì nó là một trải nghiệm thất bại. Một chàng trai quen từ thời trung học nhưng luôn "thoát ẩn thoát hiện" để lại trong lòng cô biết bao nhiêu cảm xúc thăng trầm. Việc gì đến cũng đã đến, chàng trai đó nói lời chia tay với cô sau một thời gian "mất tích" tuy nhiên không chịu nói lý do khiến cô luôn thắc mắc cho đến tận bây giờ.

Lưu Đức Hoa

 

Yêu một người từ khi còn đi học, Lưu Đức Hoa đã bỏ thuốc lá và môn thể thao ưa thích Bowling vì người đó. Thế nhưng sau 6 năm mặn nồng, tình cảm của họa đã không thể đến đích. Hai năm sau khi chia tay, cô gái ấy lấy chồng chính là người bạn của Lưu Đức Hoa. Dường như đó là cú sốc khiến anh không thể đứng vũng nổi. Hai năm đọa đầy thân xác, cuối cùng Lưu Đức Hoa cũng đứng dậy được và vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau. Cuối cùng, chúng ta mới biết đến một Lưu Đức Hoa tài năng và thành công như ngày nay.

Phùng Đức Luân

 

Yêu người bạn thân hồi Trung học nhưng rồi chia tay trong ba tháng, Phùng Đức Luân cảm thấy hết sức bỡ ngỡ và tiếc nuối. Dù đã cố gắng níu kéo nhưng mọi chuyện dường như không được như những gì anh mong đợi. Sự đau khổ bao trọn lấy anh và từ đó, bóng ma thất tình luôn đồng hành cùng Phùng Đức Luân trên đường đời.

Thương Tỉnh Không

 

Mối tình đầu khi còng học phổ thông, Thương Tỉnh Không nhiều lần bị kẻ đó bỏ rơi rồi lại quay lại làm hòa. Lần đầu bị nói lời chia tay, cô ấy đã khóc và ở lỳ trong phòng nghe nhac. Tuy nhiên, với bản tính kiên cường, cô nhanh chóng vượt qua được nỗi đau và tiếp tục cuộc hành trình trên con đường tình yêu của mình dù không hề bằng phẳng.

Lý Băng Băng

 

Một lần bày tỏ tình cảm với người mình yêu mến không được đáp lại đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ cũng như quan điểm về tình yêu của Lý Băng Băng. Cái cảm giác rung động đầu đời bị phủ bóng đen khiến cô không còn dám bày tỏ tình cảm với một ai nữa. Chỉ khi nào thực sự cảm thấy người đó yêu mình, cô mới có thể mở lòng đón nhận.

Từ Nhược Tuyên

 

Tinh đầu của Từ Nhược Tuyên đến khi cố mới 15 tuổi. Chính lối suy nghĩ ích kỷ, sở hữu đã khiến anh rời xa cô mãi mãi. Lần đầu rơi lệ, Từ Nhược Tuyên không ngờ sự chân thành cũng không thể giúp người ta thoát khỏi khổ đau. Dường như vết thương lòng đó đã khiến cô khắc cốt ghi tâm cho mãi đến sau này.

Bưu Điện Việt Nam
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới