SAO » Chuyện làng sao

Những Sao Việt bị tố... "quỵt tiền"

Thứ năm, 31/05/2012 18:18

(Ngoisao.vn) - Những vụ lùm xùm liên quan tới tiền bạc có vẻ như đang nở rộ trong showbiz Việt?

Hoa hậu Thu Thủy xù tiền quần áo?

Trong tháng 4 vừa qua, chủ một cửa hàng thời trang ở Hà Nội đả gửi đơn đến tòa soạn một tờ báo tố HH Thu Thủy xù nợ. Trong đơn tố cáo, người bán này đã khẳng định HH Thu Thủy có đến cửa hàng mua hàng hiệu toàn loại đắt tiền, có lúc số tiền nợ lên đến hơn 100 triệu đồng vào năm 2010. Sau nhiều lần hỏi nợ khách hàng này đã thanh toán và vẫn nợ lại cửa hàng 32 triệu.

Chủ cửa hàng này có gọi điện nhiều lần nhưng vị khách hàng không nghe máy nên chị đã nhắn tin thì vị khách kia bảo chị lăng mạ, có lúc còn dọa qua luật sư kiện. Chờ mãi 2 năm qua nhưng vị khách vẫn không thanh toán nốt số tiền nợ. Chủ cửa hàng đã viết đơn để tố cáo hành động dây dưa và không chịu trả tiền.

Tuy nhiên về phía mình HH Thu Thủy bảo không quen biết người này, cũng chưa bao giờ mua quần áo, nợ tiền ai. Cô cũng yêu cầu luật sư của mình hoàn tất thủ tục kiện chủ cửa hàng, người đã tố cô quỵt nợ.

Dương Yến Ngọc xù tiền đặt cọc?

Mới đây, khách hàng Bùi Thanh Lâm đã tố cáo người mẫu Dương Yến Ngọc cầm tiền nhưng trốn tránh không chịu giao xe suốt từ năm 2010 đến giờ. Để tăng tính xác thực của câu chuyện, người này còn đưa ra cả hình chụp giấy ghi nợ, giấy bán xe có chữ ký của người đẹp họ Dương.

Theo như những gì ghi trên giấy, Dương Yến Ngọc có cầm số tiền 125 triệu đồng của một người tên Bùi Thanh Lâm từ năm 2010. Số tiền này là khoản tiền đặt cọc cho việc mua bán xe hơi giữa cô và người khách tên Lâm. Người đàn ông này còn tố cáo Dương Yến Ngọc gian dối khi không có mặt ông đã viết giấy hẹn sẽ trả cho 100 triệu, thay vì 125 triệu.

Trước những thông tin bất lợi vừa bị tung ra, Dương Yến Ngọc tỏ ra khá bình thản. Cô tuyên bố ngắn gọn: “Tôi không muốn bình luận bất cứ điều gì. Người ta muốn hãm hại tôi thì tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Lòng người thật là đáng sợ, vì tiền con người ta có thể bán rẻ danh dự của người khác”.

 Cao Thái Sơn xù tiền mua nhà với người tình đồng giới

Vừa qua, cư dân mạng đã đứng ngồi không yên khi thông tin Cao Thái Sơn yêu người đồng tính và lừa tiền xuất hiện đầy trên mạng. Tuy nhiên Cao Thái Sơn phủ nhận hoàn toàn những thông tin xôn xao trên mạng và còn mở họp báo đính chính. Cao Thái Sơn cũng khẳng định không có chuyện anh ấy lừa tiền của Adam và chưa từng nhận bất kì một khoản tiền hay đồ vật có giá trị nào từ phía Adam.

Nói là làm, ngay sau đó, phía Adam đã tung ra bản chụp bằng chứng đã chuyển tiền sang cho Cao Thái Sơn. Theo đó, vào tháng 2/2011, Adam (tên trên giấy tờ là Leon Nguyễn) đã chuyển tiền hai lần cho Cao Thái Sơn. Lần 1 là trên 847 triệu đồng và lần 2 là 170 triệu (tổng cộng số tiền là hơn 1 tỉ) để nhờ trả hộ tiền nhà.

Trong tờ sao kê đồng thời cũng ghi rõ số tài khoản của Cao Thái Sơn tại ngân hàng này. Khi biết được thông tin này, cư dân mạng đã tỏ ra rất bức xúc, cho rằng nam ca sĩ đang cố gắng phủ nhận mọi chuyện nhưng lại không hề đưa ra bằng chứng nào xác đáng.

Hoàng My quỵt tiền từ thiện

Cách đây gần một năm, ông bầu Phúc Nguyễn đã từng lên báo chỉ trích Hoàng My tội “lật kèo” và vô ơn với người đã dìu dắt cô đến chiến thắng. Ông cũng tố Hoàng My “quỵt” số tiền từ thiện mà trước đó, khi chưa đạt danh hiệu Á hậu Việt Nam, hai người đã thỏa thuận. Lời tố của ông bầu Phúc Nguyễn còn được chính bác họ của Hoàng My ủng hộ. Trong thời điểm đó, Á hậu Việt Nam hoàn toàn im lặng.

Mới đây, Phúc Nguyễn lại tiếp tục câu chuyện xưa cũ và trình bày câu chuyện một cách tỉ mỉ hơn. Trong đó, ông đề cập đến nhiều cái tên cụ thể - những người đã giúp đỡ Hoàng My nhưng không được cô đối đáp một cách tử tế. Tiếp đó, người trang điểm cho Hoàng My tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010, Phú Nguyễn tiếp tục lên tiếng tố Hoàng My gian dối. Cụ thể, Phú Nguyễn phủ định thân thiết với Hoàng My - trái với những gì cô nói trong một bài phỏng vấn.

Chí Thiện xù tiền không trả

Vào năm 2009 cư dân mạng đã sôi sùng sục khi một phóng viên đã lên tiếng tố chí Thiện quỵt tiền. Người này đã đưa ra những bằng chứng rất cụ thể để cạch mặt nam ca sĩ này.

Ngày tôi đưa Chí Thiện mượn 3 triệu (giai đoạn phim Giải cứu thần chết đang khởi chiếu), tại quán cà phê Windown đường Nguyễn Đình Chiểu, giúp Chí Thiện vì đang trong hoàn cảnh khó khăn. Số tiền đó, Chí Thiện bảo là để đóng học phí cho hai đứa em (1 trai, 1 gái). Tôi nhớ, buổi sáng hôm đó, tôi và Chí Thiện ăn sáng, cà phê gần 200 ngàn, xong tôi lịch sự bỏ 3 triệu vào cái bao thư, cùng Chí Thiện ra chỗ khuất mới đưa, vì sợ người khác thấy sẽ nghĩ không tốt cho một diễn viên trẻ + 1 cái card vina mệnh giá 100 ngàn (vì lúc đó điện thoại Chí Thiện hết tiền, và đây không phải là lần đầu tôi tặng card điện thoại). Kể chi tiết như vậy để thấy rằng tôi vô tư xem Chí Thiện như một đứa em. Tôi đưa cái bao thư, còn dặn: "Tiền này em mang về đóng học phí cho 2 đứa em. Ngày xưa ba mẹ anh nghèo, không có tiền đóng học phí, vào lớp bị cô giáo bắt đứng lên đòi tiền, xấu hổ chẳng muốn đi học. Trải qua cảm giác đó nên anh hiểu...”(Trích “Cộng đồng mạng tẩy chay Chí Thiện, đăng trên một trang tin).

Gần 1 năm trời chẳng chịu trả, tới lúc chủ nhân của số nợ này gọi điện thoại đòi, Chí Thiện trắng trợn trả lời là chẳng nợ nần gì hết, nếu có nợ thì phải có giấy nợ. Nhưng may mắn, người cho Chí Thiện mượn tiền đã có lưu những tin nhắn anh than khổ, tin nhắn hẹn ngày trả nợ bằng hình thức trả góp 500.000/tháng. Không chịu nổi trước sự ngang ngược, nhà báo này đã làm đơn gửi lên công an trình bày sự việc cùng bằng chứng Chí Thiện thiếu tiền. Đến lúc này Chí Thiện mới ngậm ngùi trả và lí nhí xin lỗi một cách gượng ép.

Ma Kết
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới