SAO » Chuyện làng sao

Những sao Việt quen mãi một kiểu scandal để nổi tiếng

Thứ ba, 10/02/2015 21:36

(Ngoisao.vn) - Là người nổi tiếng của làng giải trí Việt, nên nhất cử nhất động của họ luôn rơi vào "tầm ngắm" của truyền thông và người hâm mộ.

Sơn Tùng M-TP liên tục dính nghi vấn "đạo" và "nhái"

Sơn Tùng M-TP là một trong những ca sĩ trẻ được rất nhiều người biết đến. Bởi khi nhắc đến tên anh, ngoài giọng hát hay, khả năng vũ đạo đặc biệt, phong cách thời trang đậm chất Hàn thì khán giả còn nhắc đến anh với hai chữ “đạo nhạc”.

Gây "bão" cộng đồng bằng những bài hát "Cơn mưa ngang qua", "Em đừng đi", "Nắng ấm xa dần", "Em của ngày hôm qua", nhưng những ca khúc này vừa mới ra mắt sau vài ngày ngay lập tức dính nghi vấn "đạo nhạc" và nhận được những lời chỉ trích, phản đối kịch liệt từ các fan trong nước lẫn nước ngoài. Đặc biệt ca khúc "Em của ngày hôm qua" là một trong những ca khúc bị chỉ trích nặng nề nhất, ca khúc này đã bị gỡ bỏ khỏi bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến và giải thưởng ‘Bài hát yêu thích’.

Những scandal chưa kịp "nguội" thì Sơn Tùng M-TP lại bị chê vì "nhái" phong cách của ca sĩ Hàn Quốc.

Chưa dừng ở đó, anh còn vào vai chính trong phim điện ảnh "Chàng trai năm ấy", ca khúc chính trong phim cũng do chính anh thể hiện. Nhưng chỉ vừa mới ra mắt ca khúc này được vài tiếng, "Chắc ai đó sẽ về" ngay lập tức lại bị dính nghi vấn "đạo nhạc". "Sóng gió" scandal được lắng xuống khi Sơn Tùng M-TP phải thay phần beat cho ca khúc này.

Tuy nhiên khi lùm xùm “Chắc ai đó sẽ về” vừa thoát khỏi nghi vấn “đạo nhạc” thì ngay sau đó ca khúc “Nơi đông đúc” được Sơn Tùng M-TP sáng tác cách đây hơn hai năm bị cư dân mạng mổ xẻ là sử dụng beat của “Đường cong” - một sáng tác của Nguyễn Hải Phong và được Thu Minh thể hiện rất thành công.

Ngay cả ca khúc “Cơn mưa ngang qua” một sáng tác của Sơn Tùng M-TP cũng vướng phải nghi vấn "đạo" nhạc Nhật Bản. Sau khi nghe, nhiều khán giả nhận thấy phần beat của ca khúc này có nhiều điểm tương đồng với “Cigarette” của Hard Target (Nhật Bản).

Chỉ mới 2 ngày sau khi ra mắt bản chính thức của ca khúc "Không phải dạng vừa đâu", Sơn Tùng M-TP tiếp tục dính nghi vấn "đạo nhạc". Nhiều cư dân mạng đã tìm ra những điểm chung trong giai điệu và nghi ngờ rằng, Sơn Tùng M-TP đã "đạo" ca khúc "Set fire to the rain" của nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới Adele.

Không biết đây có phải là sự ngẫu nhiên trùng lặp hay không nhưng mỗi lần tung ra sản phẩm âm nhạc mới là Sơn Tùng M-TP đều bị nhiều người "mổ xẻ" soi lỗi. Điểm chung là những sản phẩm âm nhạc mới "ra lò" này đều có dính líu đến nghi án "đạo" và nhanh chóng có độ phủ rộng thị trường.

Cao Thái Sơn "vòng vo" về giới tính và những mối tình "say nắng"

Tháng 5/2013, trên mạng xã hội, một Việt kiều đã tố nam ca sĩ "Con đường mưa" là đồng tính và lợi dụng mối quan hệ với anh ta để lừa số tiền không nhỏ nhằm mục đích mua nhà. Giữa tâm bão scandal, Cao Thái Sơn tỏ ra khá bình thản. Thậm chí, nam ca sĩ còn tổ chức một buổi họp báo để khẳng định mình 'chuẩn men 100%' và hoàn toàn không có chuyện lừa tiền ai.

Cao Thái Sơn và những ồn ào bên bạn trai lạ.

Những nghi án giới tính của ca sĩ "Con đường mưa" dần được lãng quên, mà thay vào đó là những mối tình "say nắng" với hàng loạt kiều nữ để "chứng minh" mình chuẩn giới tính như: Hồng Quế, Quế Vân, Bảo Phương Hương Tràm.

Những 'bóng hồng' trong chuỗi chuyện tình "say nắng" của Cao Thái Sơn.

Dù những việc "thân mật" của anh chàng họ Cao có thể do hợp tác trong công việc. Thế nhưng, trong suốt thời gian qua, Cao Thái Sơn khiến công chúng xoay như chong chóng mà vẫn không thể nhận diện giới tính của anh. Liên tiếp xuất hiện trên báo chí với những những chuyện tình "say nắng" khi cặp kè, ôm hôn, thân mật với cả trai lẫn gái. Phải chăng, đây là một chiêu "hâm nóng" tên tuổi của ca sĩ khi liên tiếp tung "hỏa mù" cho người hâm mộ còn đang tò mò quan tâm và muốn tìm hiểu về anh?

Hương Tràm cùng những bộ cánh thời trang "gây bão"

Hương Tràm là cái tên được công chúng chú ý đến từ khi còn tham gia cuộc thi "Giọng hát Việt 2012" từ những vòng đầu tiên. Cô luôn được đánh giá xứng đáng là Quán quân với tài năng thiên bẩm.

Hào quang nhanh chóng bị nguội tắt và kéo theo đó là chuỗi scandal với việc quên ơn Huấn luyện viên và bị dân mạng 'ném đá' bởi những chia sẻ “quá” chân thật về “chuyện ấy”. Khi những "sóng gió" tạm thời "lắng xuống" thì trên báo chí trong năm 2014 lại "sôi sùng sục" cái tên Hương Tràm với những bộ đồ thời trang quá hở. Cô đã khiến khán giả thất vọng khi liên tiếp để hình ảnh của mình đi xuống. Điểm mốc nổi cộm là việc bị sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Nội “sờ gáy” và bị cấm diễn 3 tháng tại do ăn mặc phản cảm khi biểu diễn tại một quán bar.

Hương Tràm tự làm xấu mình khi diện những trang phục hở bạo

Không chỉ trên sân khấu, ở đời thường, Hương Tràm cũng gây sốc với phong cách ăn mặc hở hang không kém. Những bức hình mới nhất của cô đã khiến dư luận thất vọng về thời trang của Hương Tràm. Trong bức hình chụp cùng bạn bè ở một bữa liên hoan tại nhà, Hương Tràm nhí nhảnh khoe phong cách thời trang "mặc như không mặc" khiến rất nhiều người phản đối, lắc đầu trước sự hở hang của nữ ca sĩ.

Thiết nghĩ, mơ ước của tất cả nghệ sĩ: được nhiều sự quan tâm và yêu mến của người hâm mộ. Ngoài những tài năng thiên bẩm và sự rèn luyện khắc khổ thì việc vững chân trong giới showbiz còn là cả một câu chuyện dài. Nhiều sao Việt cũng chấp nhận muốn nổi tiếng bằng việc đi theo "đường tắt, lối mòn" với những chiêu "tiếp thị" tên tuổi lố bịch. Họ luôn có những chiêu thức riêng và không ngần ngại tạo ra hàng loạt "thương hiệu gây sốc" để trở thành tiêu điểm của công chúng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách xử lý khôn khéo bên cạnh việc đồng hành cùng scandal. Và câu trả lời cho cuộc tìm kiếm tên tuổi của sao chính là sự mến mộ bền vững của khán giả dành cho họ qua thời gian là dài hay ngắn.

Tuấn Nguyễn (Theo Giadinhvietnam.com)