SAO » Chuyện làng sao

Những vụ bê bối chấn động showbiz Hàn!

Thứ năm, 29/12/2011 08:48

Nhìn lại 1 năm qua, bên cạnh niềm vui của những cặp đôi mới, có vẻ như đây là quãng thời gian mà showbiz Hàn bị dính nhiều thị phi nhất, hàng loạt các vụ bê bối gây sốc đã diễn ra, điển hình là vụ li dị của Seo Taiji và Lee Ji Ah, vụ rò rỉ clipsex...

Cùng điểm lại những sự kiện gây chấn động K-Pop trong năm qua:

1. Lee Min Ho và Park Min Young thừa nhận hẹn hò

Hồi cuối tháng 8, tất cả fan hâm mộ “City Hunter” gần như phát sốt khi hay tin cặp đôi thần tượng trong phim đã trở thành người yêu của nhau ở ngoài đời. Không chỉ có fan Hàn Quốc bị sốc trước thông tin này mà hơn 1,6 triệu fan của Lee Min Ho ở Trung Quốc cũng mất ăn mất ngủ vì thần tượng. Bên cạnh một số ý kiến ​​tích cực ủng hộ thì cũng có rất nhiều ý kiến phản đối vì theo họ Park Min Young chưa phải là người tương xứng với Lee Min Ho

Nhưng nói  gì thì nói cũng không thể phủ nhận được họ chính là cặp đôi hot nhất K-Pop trong năm 2011 này. Hi vọng trong tương lai, chuyện tình của họ sẽ có một cái kết có hậu! 2. Cuộc hôn nhân bí mật và ly hôn đình đám của Lee Ji Ah và Seo Taiji

Seo Taiji, Lee Ji Ah và Jung Woo Sung

Có lẽ, tin tức gây sốc nhất trong năm 2011 được tạo ra bởi  huyền thoại âm nhạc Seo Taiji. Có thể nói dư luận Hàn Quốc gần như "nổ tung" khi anh thú nhận đã bí mật kết hôn với nữ diễn viên Lee Ji Ah từ năm 1997, khi cô mới 16 tuổi. Và vụ việc mới được hé lộ hồi tháng 4 năm nay bởi vụ ly dị của họ sau 14 năm dưới danh nghĩa vợ chồng. Cũng vì câu chuyện kết hôn rồi ly hôn ồn ào của cặp đôi này mà nam diễn viên Jung Woo Sung đã bị rơi vào tình huống dở khóc dở cười và tổn thương nặng nề, bởi chính anh cũng không hay biết gì về việc bạn gái Lee Ji Ah từng có chồng. Vậy là vừa mới chỉ yêu nhau được 3 tháng, nam tài tử đã quyết định chấm dứt mối quan hệ yêu đương với Lee Ji Ah vì cho rằng mình đã bị cô lừa dối.  3. Ngỡ ngàng với chuyện tình của "Người đẹp và quái thú"

Mới đây, tờ Sports Seoul đã đưa ra bảng thăm dò những tin tức gây sốc nhất trong năm. Và kết quả thật bất ngờ khi không phải là những vụ scandal liên quan đến chuyện bê bối tình dục, rò rỉ ảnh khỏa thân hay buôn bán ma túy,... mà chuyện tình mới công khai giữa “Nữ hoàng gợi cảm” Lee Hyori với ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lee Sang Soon mới là tin sốc nhất của những tin sốc. Chuyện tình của cặp đôi này khiến ai nấy đều ngỡ ngàng và choáng váng vì không ai có thể tin nổi một ca sĩ xinh đẹp, quyến rũ, bốc lửa như Hyori lại có thể rung động trái tim trước một anh chàng có diện mạo xấu trai như Lee Sang Soon. Thậm chí, nhiều người còn ví đây chẳng khác nào chuyện tình giữa "người đẹp và quái thú” khi so sánh về dung mạo của hai người. Cũng nhờ việc cưa đổ cô ca sĩ bốc lửa nhất xứ Hàn, Lee Sang Soon đã được tờ TVDaily trao danh hiệu "Ngôi sao được ghen tị nhất năm 2011".  4. Chấn động với vụ bê bối tình dục của Nữ hoàng sắc đẹp Han Sung Joo

Ngày 5/12 vừa qua, showbiz Hàn trải qua một cơn chấn động lớn khi băng sex ghi lại cảnh giường chiếu của Hoa hậu Hàn Quốc kiêm MC truyền hình nổi tiếng Han Sung Joo bị phát tán và tràn lan trên mạng với một tốc độ chóng mặt. Người tung đoạn clip cho biết mình là bạn thân của nhân vật nam chính và giải thích lý do tung đoạn băng lên mạng là vì bạn anh ta đã bị anh trai của người đẹp Han hành hung rất dã man, và rằng Han là một ngôi sao nổi tiếng nhưng sống rất kiêu ngạo, ích kỷ và giả dối. Sau khi thông tin được đăng tải, Nữ hoàng sắc đẹp xứ Hàn đã xách vali ra khỏi nhà và mãi cho đến chiều 22/12 mới đây, cô mới thông qua luật sư lên tiếng bác bỏ mọi buộc tội của bạn trai cũ. Theo luật sư của Han Sung Joo phát biểu thì clip được quay trong thời gian hai người yêu nhau và xác định sẽ kết hôn, nhưng do người đàn ông kia càng ngày càng lộ bản chất hung hãn, cư xử thô bạo nên mới có chuyện chia tay. Không nói đến chuyện ai đúng, ai sai trong chuyện này nhưng rõ ràng lối sống buông thả của Han Sung Joo đã khiến dư luận bức xúc. Họ không thể chấp nhận một người phụ nữ đại diện cho vẻ đẹp của cả một dân tộc lại tự làm hoen ố hình ảnh của mình bởi một scandal đáng xấu hổ như thế.  5. "Sao" Hàn bị bắt vì liên quan đến ma túy

Kim Sung Min và G-Dragon đã dính chàm vì ma túy

Hôm 5/10, báo chí Hàn Quốc đồng loạt đăng tải thông tin gây sốc là việc G-Dragon - thủ lĩnh của nhóm nhạc thần tượng Big Bang bị cảnh sát bắt vì phát hiện sử dụng cần sa và có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy. Tuy nhiên, văn phòng công tố đã quyết định không truy tố G-Dragon vì hai lý do. Thứ nhất là bởi kết quả xét nghiệm là dương tính nhẹ, thứ hai là G-Dragon đã không cố tình sử dụng loại chất gây nghiện này. Sau đó 2 tháng, tối 4/12, nam diễn viên Kim Sung Min, con trai phó chủ tịch tập đoàn LG, cũng bị bắt tại nhà riêng ở Seoul với tội danh buôn bán, tàng trữ methamphetamine, một loại ma túy tổng hợp có khả năng gây nghiện cực mạnh. Mặc dù nam diễn viên "Tối nay ăn gì" đã hối hận, ăn năn và xin lỗi mọi người nhưng vẫn không thoát khỏi án 4 năm tù giam và nộp phạt 904.500 won (gần 16 triệu đồng) vì tội tàng trữ và sử dụng ma túy. 6. Vụ tai nạn gây chết người của Daesung

Rạng sáng ngày 31/5, nam ca sĩ thành viên của nhóm nhạc Big Bang đã dính vào một vụ tai nạn thảm khốc ở cầu Yanghwa, Seoul. Trong khi điều khiển xe đi trên đường, Daesung đã đâm phải 1 chiếc taxi và 1 người đi xe máy ở phía trước. Mức độ của vụ tai nạn càng nghiêm trọng khi người đi xe máy đã qua đời ngay trên đường vì vết thương quá nặng.  Sau 1 tháng điều tra, cuối cùng cảnh sát đã kết luận rằng không đủ bằng chứng để kết luận vụ đâm xe của Daesung có liên quan đến cái chết của nạn nhâ, bởi có thể người này đã bị thương nặng từ một vụ tai nạn trước đó. Chính vì thế Daesung đã được tuyên bố trắng án. Tuy nhiên, anh cũng đã lên tiếng xin lỗi gia đình nạn nhân và trả tiền cho tất cả các chi phí mai táng cho người xấu số. 7. Tae Yeon (SNSD) bị người lạ mặt bắt cóc khỏi sân khấu

Ngày 17/4, trong khi cùng các thành viên SNSD có màn trình diễn tại Angel Price Music Festival, Tae Yeon đã bị một người đàn ông lạ mặt trèo lên sân khấu, túm chặt cổ tay và kéo cô ra phía ngoài cánh gà. Ngỡ ngàng và sững sờ, Sunny cố kéo người bạn của mình lại nhưng không được. Chương trình bị gián đoạn và phải nhờ đến sự can thiệp của bảo vệ, Tae Yeon mới được thả ra an toàn.  Sau sự kiện này, vấn đề an ninh trên sân khấu lại một lần nữa được đặt ra bởi đây không phải là lần đầu tiên người lạ mặt có thể nhảy lên sân khấu K-Pop. Có nhiều vụ tương tự xảy ra nhưng vấn đề này vẫn chưa được cải thiện. 8. Han Ye Seul tự ý bỏ quay phim Spy Myung Wol

Han Ye Seul mặc áo đen, đứng thứ 3 từ trái sang phải

Sau khi bị chỉ trích vì tội liên tục đến muộn khiến cả đoàn làm phim phải mòn mỏi chờ đợi, hôm 14/8, nữ diễn viên chính của bộ phim truyền hình đang phát sóng trên màn ảnh nhỏ KBS2 "Spy Myung Wol" một lần nữa khiến cả êkip làm phim điêu đứng khi cô từ chối đến phim trường, bỏ sang Los Angeles (Mỹ) 3 ngày, làm kế hoạch quay của cả đoàn bị ngưng trệ.  Phía Han Ye Seul phát biểu rằng nguyên nhân là do "lịch làm phim chết người" đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như trạng thái tinh thần của cô. Thêm vào đó, thời gian ghi hình của "Spy Myung Wol" bị trùng với các hoạt động khác của Han nhưng cô đã thương lượng với nhà sản xuất mà không được chấp nhận.  Đây là lần đầu tiên trong lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc, nữ diễn viên chính của một bộ phim tự ý bỏ dở giữa chừng. Thái độ làm việc vô kỷ luật, vô trách nhiệm của người đẹp khiến cho nhiều người phẫn nộ. Nhưng sau đó, Han quyết định trở về Hàn Quốc, xin lỗi đoàn làm phim và tiếp tục vai diễn. Bộ phim cuối cùng cũng được hoàn thành trong không khí gượng gạo của cả êkíp. 9. Làn sóng phản đối Hallyu phát triển rầm rộ ở Nhật Bản Hồi tháng 7, ý kiến phản đối phong trào Hàn hóa của diễn viên Nhật Sousuke Takaoka đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn, đây là động lực thúc đẩy làn sóng phản đối phong trào Hallyu của Nhật Bản ngày một tăng cao.

Hôm 23/7, Takaoka đã viết trên Twitter của mình rằng: "Tôi không xem kênh Fuji TV nữa. Nó đôi khi làm cho tôi tự hỏi đó có phải là một kênh Hàn Quốc hay không. Người dân Nhật Bản muốn xem chương trình truyền thống Nhật Bản kia". Sau đó, anh còn nói thêm: "Có cảm tưởng như các chương trình Hàn Quốc đang tẩy não bạn, và nó thực sự làm cho tôi cảm thấy thật tồi tệ. Đài truyền hình cần phải nhận ra tác động tiêu cực của nó". Chính vì câu nói này mà sau đó, nam diễn viên này đã bị mất hợp đồng với công ty quản lý của mình.  Sau vụ việc của Takaoka, phong trào "chống Hallyu" của người dân Nhật Bản liên tiếp nổ ra. Đỉnh điểm là cuộc biểu tình ngày 21/8 với sự tham gia của hơn 6000 người ngay trước cổng đài truyền hình Fuji ở thủ đô Tokyo. Những người biểu tình bày tỏ bức xúc về việc các nhà đài đã dành quá nhiều thời gian phát sóng các chương trình Hàn Quốc và cho biết, họ mong muốn được xem nhiều chương trình truyền hình trong nước hơn nữa. Cũng vì ảnh hưởng của phong trào anti Hallyu mà nữ diễn viên Kim Tae Hee đã vấp phải sự công kích dữ dội của khán giả Nhật khi cô xuất hiện trong bộ phim truyền hình hợp tác Nhật - Hàn có tên gọi “99 Days with a Star” do đài Fuji TV sản xuất.

Hơn 550 người dân Nhật đã xuống đường biểu tình để phản đối Kim Tae Hee và đòi đuổi cô về nước. Được biết, nguyên nhân sâu xa của sự vụ bắt nguồn từ việc hồi năm 2005, Kim Tae Hee cùng em trai Lee Wan tới Thụy Điển và cả hai đã cùng mặc chiếc áo phông có dòng chữ "Dokdo là hòn đảo thuộc Hàn Quốc" trong khi việc tranh chấp chủ quyền đảo Dokdo (tên tiếng Nhật là Takeshima) luôn là một vấn đề căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Chính vì câu chuyện chính trị hết sức nhạy cảm này mà những người dân Nhật cảm thấy bị xúc phạm khi đài truyền hình nước nhà lại có thể mời một ngôi sao như Kim Tae Hee đóng vai chính. Những người biểu tình cho biết, họ sẽ phản đối Kim Tae Hee đến cùng. "Chúng tôi không chấp nhận việc một ngôi sao đòi kiếm tiền từ người Nhật lại có những hành vi chống đối chúng tôi như thế", một người dân biểu tình trên đường phố bày tỏ với báo chí.

VnMedia