SAO » Chuyện làng sao

Những vụ chê thẳng thừng gây xôn xao làng giải trí Việt

Thứ ba, 27/08/2013 14:28

Lượng fan đông đảo, trung thành không giúp Mỹ Tâm, Uyên Linh và mới đây là Đàm Vĩnh Hưng né được những lời "tát nước vào mặt" từ các bậc tiền bối.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chê hàng loạt giọng ca đình đám

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 "mổ xẻ" hàng loạt ca sĩ nhưng hầu hết những người được chỉ mặt điểm tên đều chọn cách im lặng, chỉ duy nhất Đàm Vĩnh Hưng  lên tiếng phản bác lại.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, nhạc sĩ Buồn ơi, chào mi không giấu được sự buồn bã và cả thất vọng khi khi trải lòng về làng nhạc Việt đương đại: "Ca sĩ bây giờ đa số chỉ chú trọng ăn mặc, make-up cho đẹp và lên sân khấu hát thì sau lưng có một đám múa. Nhưng ít chú trọng đến xúc cảm âm nhạc, không để tâm hồn vào bài hát". Không dừng ở đó, ông còn chỉ mặt điểm danh hàng loạt ca sĩ từ hàng diva như Hồng Nhung, Thanh Lam tới các ca sĩ của dòng thị trường gồm Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà... Thanh Lam bị chê là "thua một ca sĩ nghiệp dư hát vì hát không có hồn dù giọng đẹp" còn Mỹ Tâm lại thuộc dạng "chỉ nghe vui mắt, vui tai, nghe qua xong rồi thì thôi, không để lại ấn tượng gì hết". Nhưng đau nhất chắc chắn là Đàm Vĩnh Hưng khi anh bị mổ xẻ "giọng nửa Nam nửa Bắc, cách thức hát cũng không có và lối hát cũng vậy". "Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát thì chỉ xứng là ca sĩ loại C hát lót chứ không được vào hạng ca sĩ chính của phòng trà đâu" - Nguyễn Ánh 9 cho biết thêm. Cùng nhận những lời "tát nước vào mặt", nhưng Mỹ Tâm chỉ lặng lặng nói một lời duy nhất: "Chú cũng như ba mẹ mình mà. Chú nói thì mình nghe thôi chứ nói lại sao được". Nhưng sâu cay và chua chát hơn, Mr. Đàm đặt ra nghi vấn nhạc sĩ đã bước vào tuổi "xưa nay hiếm" là ngụy quân tử. Trong cơn bão dư luận, nhạc sĩ đã qua tuổi 70 không giấu được sự mệt mỏi, buồn bã khi phân trần: "Tôi nói vậy dưới góc độ của một khán giả, một người nghe nhạc bình thường. Nhưng có lẽ những nhận xét đó của tôi đã khiến nhiều người không vui. Tôi thực lòng xin lỗi". Nhưng chính những tâm sự được đăng tải trên trang cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng lại làm nảy sinh những cuộc tranh cãi mới. Kẻ bênh vực nhạc sĩ Cô đơn, người ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng khiến cuộc tranh luận kéo dài tới tận hôm nay. Thanh Lam: 'Uyên Linh cũng thường thôi'

Dù Uyên Linh là "gà" của chồng cũ - nhạc sĩ Quốc Trung - nhưng Thanh Lam vẫn thẳng thắn chê.

Với ngôi quán quân Vietnam Idol 2010, khi Uyên Linh được xưng tụng là "hiện tượng" thì Thanh Lam lại lạnh lùng cho rằng: "Bình thường thôi!" và phân tích thêm: "Một ca sĩ không học thanh nhạc nên hát với những nốt cao, nốt thấp không rõ” hoặc “22 tuổi mà bắt đầu sự nghiệp ca nhạc là quá muộn”... Ở thời điểm đó, Thanh Lam tất nhiên bị "ném đá" mạnh mẽ bởi Uyên Linh đang là thần tượng âm nhạc trong lòng cả triệu khán giả xem truyền hình. Nhiều người cho rằng cách nhận xét của Thanh Lam không đáng mặt đàn chị hay phong cách một diva có ngôi vị đàng hoàng. Là người trong cuộc, tất nhiên Uyên Linh cũng được "hỏi thăm" rất nhiều. Nhưng cô luôn khéo léo từ chối các câu hỏi với lý do duy nhất: "Không thích nói về người thứ 3”. Cũng bởi cách cư xử này, câu chuyện nhanh chóng chìm vào lãng quên. Và việc Thanh Lam cùng Uyên Linh tham gia đêm nhạc Cầm tay mùa hè do Quốc Trung tổ chức cách đây 2 năm được coi là "happy ending" cho mối duyên oan nghiệt này. Thanh Lam chê Đàm Vĩnh Hưng - Hồ Ngọc Hà ở The Voice

Thanh Lam đã tạo nên một cơn bão dư luận ngay khi The Voice mùa đầu tiên công bố danh sách các HLV.

Thanh Lam vẫn có tiếng là bạo mồm, mạnh miệng nên dư luận không ngỡ ngàng khi chị tuyên bố: "Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà dùng công nghệ rất nhiều. Nói gì thì nói khi dạy cho một bạn trẻ có triển vọng thì phải dạy bằng cái nghề của mình chứ không thể dạy bằng công nghệ được. Các bạn ấy không có tiền, không có cuộc sống để làm những thứ to tát thì phải dạy họ bằng thực lực". "Tôi nghĩ rằng đào bới khả năng của các bạn trẻ thì phải bằng những giá trị đích thực. Khi tôi xem chương trình này tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì?... Có bột mới gột nên hồ. Phải có trình độ mới dạy được", diva đình đám như "thêm dầu vào lửa" với nhận xét này. Ngay sau đó, vợ cũ của nhạc sĩ Quốc Trung vấp phải sự phản ứng khá mạnh mẽ của các fan trung thành với Mr. Đàm hoặc Hồ Ngọc Hà. Bà xã của Cường Đôla phản ứng với kiểu châm biếm nhẹ nhàng - sâu cay. Còn Đàm Vĩnh Hưng lại ví von Thanh Lam như kiến độc sau khi tuyên bố "cạch mặt" đàn chị dù trước đó đã không ít lần gọi diva là "thần tượng cả đời". Công Lý: 'Trấn Thành diễn hài cứ luyên thuyên'

Những nhận xét của Công Ly về Trấn Thành đã làm nảy sinh một cuộc tranh cãi khá nảy lửa giữa các nghệ sĩ hài hai miền.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về việc diễn chung với các nghệ sĩ miền Nam, Công Lý bất ngờ đưa ra những chia sẻ khá "đụng chạm": "Để dung hòa đến một cái chung nào đó thì đạo diễn phải biết trước để điều chỉnh. Có lần, tôi diễn chung tiểu phẩm với diễn viên miền Nam Trấn Thành. Ở trong Nam hay có kiểu diễn tự biên tự tiện nên tôi phải tiết chế Trấn Thành. Cậu ấy cứ bô lô ba loa, tập một đằng, diễn một nẻo nên tôi phải tiết chế cậu ấy". "Cậu ấy đang tấu hài, tôi không thích thì cắt ngang ngay. Tôi sẽ dẫn thoại: “Thôi thôi tôi biết rồi!” Tôi cắt ngang, không cho cậu ấy tiếp tục", cô Đẩu trong series tiểu phẩm Gặp nhau cuối năm giải thích. "Nếu không, cậu ấy sẽ diễn hết cả thời gian của người khác luôn. Cậu ấy cứ luyên tha, luyên thuyên mà tôi chả biết là nói gì". Chồng cũ của MC Thảo Vân nhanh chóng bị dư luận và cả những người đồng nghiệp khác "ném đá" vì những chia sẻ này. Nhưng "khổ chủ" Trấn Thành lại khá bình tĩnh khi đáp trả: "Trước tiên, tôi cám ơn anh Công Lý vì đã có lời nhận xét, góp ý với đàn em mà trên báo chí như vậy. Đó cũng là điều ít thấy vì hiếm có nghệ sĩ nào mà lại nhận xét về đồng nghiệp trên báo chí như thế. Tuy nhiên, nếu đây là lời chia sẻ thật của anh Công Lý thì rõ ràng nó hơi nhạy cảm. Để góp ý với một ai đó, đặc biệt là bạn diễn của mình trên báo chí thì theo tôi là nó không có nên. Có thể góp ý cho nhau sau hậu trường, ở bàn nhậu, trên trường quay, ở đâu cũng được nhưng không nên lên báo chí nói nhau như thế". Trần Tiến chê Trúc Diễm hát dở tệ Sự việc xảy ra trong liveshow Album Vàng khi Hoa hậu Trúc Diễm giới thiệu album Đơn giản của mình. Thẳng thắn tới mức khá nặng nề, nhạc sĩ Sắc màu bình phẩm: “Dường như những lời khen trước khi chương trình diễn ra của tôi là không đúng. Hát quá tệ”. Về phần kết hợp của nữ diễn viên Nhật ký Bạch Tuyết cùng Hoàng Rapper thì ông cho biết: “Từ đĩa nhạc ra sân khấu là cả một khoảng cách. Tôi rất thất vọng với phần trình diễn hôm nay của cả hai”. Trúc Diễm đã khóc rất nhiều sau đêm nhạc này. Tuy nhiên, cô khẳng định nguyên nhân hoàn toàn không phải bởi những lời chê thẳng thắn của nhạc sĩ Trần Tiến hay sự xấu hổ hoặc áp lực từ dư luận: "Mọi người quá để ý đến phần nhận xét đầu của chú Trần Tiến, chê rất nhiều nhưng ít ai để ý đến vế sau, nhạc sĩ gần như phủ định lại toàn bộ vế đầu tiên. Chú Tiến nói mọi người đừng để ý đến những nhận xét của mình vì đó là cảm hứng của một người nghệ sĩ. Chú cũng cho hay, với chú việc ra album là đã đáng nghe và đáng ủng hộ rồi". Chỉ biết sau sự cố này, Trúc Diễm cũng giã từ sự nghiệp ca hát. Đạo diễn Khải Hưng chê Mỹ Tâm đóng phim dở

Vài năm trước, bộ phim Cho một tình yêu với sự góp mặt của hàng loạt ca sĩ đình đám như Quang Dũng, Tuấn Hưng và Mỹ Tâm dễ dàng trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất. Có rất nhiều điều tiếng về diễn xuất của các ca sĩ trong phim nhưng các fan của "họa mi tóc nâu" vẫn liên tục tung hô cô. Tuy nhiên, trong mắt những người làm nghề, Mỹ Tâm khi cứng như gỗ, lúc lại lờ đờ như con rối vô hồn trên phim. Một trong những người tức mắt tới mức không thể kiềm nén cảm xúc chính là đạo diễn Khải Hưng. Ông thẳng thắn chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng lỗi ở đây là lỗi của thị trường bao gồm những nhà sản xuất phim, họ muốn người ta chú ý thì họ phải làm PR. Tôi nhớ, tôi nói thẳng ra, như Mỹ Tâm chẳng hạn, trên xe của tôi có một đĩa hát của Mỹ Tâm và tôi rất thích giọng ca ấy. Nhưng có một hôm tôi bật lên tôi thấy cô ấy đóng phim. Sao mà chối tỷ thế! Tôi nghĩ có phải Mỹ Tâm thích lăng xê mình ra một địa bàn khác không? Chưa chắc. Mà cô ấy bị lừa. Cô ấy bị lừa để đóng phim... Nhưng không phải lỗi tại cô Mỹ Tâm, mà lỗi tại nhà sản xuất". Những chia sẻ này khiến các fan của "họa mi tóc nâu" vô cùng bức xúc nhưng bản thân nhân vật chính lại tỏ ra khá bình tĩnh và thoải mái. Cô thẳng thắn cho rằng: "Tôi còn phải cám ơn những người chê mình".

Theo Tri Thức