SAO » Chuyện làng sao

NSND Hồng Vân: 'Tôi nghĩ Mai Phương bản lĩnh nên cô ấy sẽ không yếu đuối đến mức bị cả nghĩ hay lo sợ'

Thứ năm, 16/05/2019 15:51

NSND Hồng Vân cho biết tâm trạng cô vui hơn khi thực hiện mọi điều thật suôn sẻ cho cố nghệ sĩ Anh Vũ.

Trong lễ viếng 49 ngày của nghệ sĩ Anh Vũ, nhiều nghệ sĩ thân thiết như: NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Gia Bảo, nghệ sĩ Quốc Thuận, nghệ sĩ Minh Nhí đã có mặt để cùng gia đình cầu siêu và tiến hành lễ cúng thật trang nghiêm cho anh.

Chia sẻ về tâm trạng hiện tại, NSND Hồng Vân nói: "Cảm xúc của tôi hiện tại rất vui vì từ lúc Vũ mất đến nay đã 49 ngày, mọi chuyện đều rất suôn sẻ, có cảm giác như Vũ vui khiến cho mọi thứ rất thuận lợi. Ví dụ như hôm nay, mặc dù chưa phải 49 ngày vì theo lẽ 49 ngày của Vũ, tôi không dự được vì tôi đi nước ngoài. Khi tôi ra mộ thăm Vũ, tôi có khấn em và cúng kiếng cho em một số thứ. Không biết xui khiến thế nào, 49 ngày của Vũ sẽ ngay ngày đại lễ Phật đản rất lớn ở chùa nên các sư thầy tính toán lui ngày thế nào lại đúng hôm nay làm buổi sáng, buổi tối tôi ra phi trường. Trong lòng tôi rất nhẹ nhàng, mọi chuyện trong kiểm soát của mình nên tâm trạng không buồn như lúc đám tang".

NSND Hồng Vân cũng nói thêm về tâm nguyện của Anh Vũ: "Tâm nguyện của Vũ trước mắt đã hoàn thành ở việc gửi tiền cho chú Lê Bình. Theo lẽ, Vũ và gia đình muốn gửi 5 triệu cho chú Lê Bình và 5 triệu cho cô Hoàng Lan. Tuy nhiên, chú Lê Bình mất nên gia đình chú Lê Bình muốn gửi số tiền của Vũ cho cô Hoàng Lan. Gia đình của Vũ, đại diện là bé Tuyền đã đến nhà gửi cho cô Hoàng Lan 10 triệu. Đó là một tâm nguyện nhỏ của Vũ đã thực hiện được. Còn chuyện nhà cửa cho bố mẹ thì để gia đình tính".

Bà bầu của sân khấu kịch Phú Nhuận đùa rằng: "Bây giờ tôi hết mơ thấy Vũ rồi. Trong thời gian Vũ ở Mỹ, tôi nằm mơ thấy em. Hầu như ngày nào cũng mơ, ngày nào cũng thấy. Khi Vũ về Việt Nam, rất nhiều người nằm mơ thấy Vũ. Chỉ có hôm tôi lên thăm mộ là tối có nằm mơ thấy em. Không chừng tối nay về, tôi lại thấy Vũ".

Nhìn lại chưa đầy nửa năm nhưng quá nhiều nghệ sĩ tài năng ra đi, NSND Hồng Vân trùng tâm trạng: "Buồn và hụt hẫng lẫn hoảng loạn. Vì quá nhiều người ra đi. Hôm qua mới là má anh Lộc. Tôi không dám hỏi những điều gây xúc động cho Mai Phương. Tôi nghĩ Mai Phương bản lĩnh nên cô ấy sẽ không yếu đuối đến mức bị cả nghĩ hay lo sợ. Ngay bây giờ, trên facebook, cô ấy vẫn chia sẻ giới thiệu sản phẩm cho các nhãn hàng, vẫn đi làm từ thiện, cô ấy là một người can đảm. Cô ấy sẽ biết chuyện gì sẽ đến và sẵn sàng đón nhận".

Một người con nuôi của nghệ sĩ Anh Vũ là nghệ sĩ Gia Bảo cũng có mặt tại lễ 49 ngày. Anh không giấu nỗi buồn khi măng chưa mọc, tre đã vội tàn: "Tôi và các anh chị em nghệ sĩ rất buồn. Vì các bậc đại thụ cứ ra đi nhiều. Nghệ thuật, cụ thể hơn là cải lương và kịch càng ngày càng ít đất để làm nghề. Các nghệ sĩ lứa của tôi hay các lứa trẻ hơn rất hoang mang. Đất dụng võ không nhiều. Bên cạnh đó, người đi trước dẫn dắt đã ra đi. Măng chưa kịp mọc và tre đã tàn.

Tôi không nản khi nghệ thuật cải lương và kịch đang gặp khó khăn. Chính tôi đã thực hiện được những đêm cải lương đình đám. Khoảng năm 2014, 2015 và đầu năm 2018, tôi đã làm được bốn vở kinh điển: Tiếng trống Mê Linh, Bên cầu dệt lụa, Nửa đời hương phấn và Đời Cô Lựu rất được khán giả đón nhận. Ngoài sân khấu của mình, tôi có tham gia sân khấu của anh Vũ Luân và chị Tú Sương. Đoàn đã diễn ba vở và hầu như đêm nào cũng đông khách, thêm ghế súp rất nhiều, nghẹt rạp, dù giá vé không hề rẻ. Đó là một tín hiệu đáng mừng, khán giả không quay lưng với cải lương, chỉ cần chúng ta làm đàng hoàng, mới mẻ thì khán giả sẽ ủng hộ.

Nghệ sĩ được danh tiếng và được yêu mến, còn giàu sang là chuyện khó. Nhiều người rất khó sống được với nghề trừ khi là ngôi sao có cát-xê cao. Ngoài ra, họ cũng tham gia gameshow nên có thêm thu nhập. Còn với các nghệ sĩ lớn tuổi, họ không thể tham gia gameshow, lại không có nhiều nơi biểu diễn, tấu hài cũng đã dẹp hết, diễn kịch ở sân khấu một đêm cũng chỉ được vài trăm ngàn, trang trải cuộc sống rất chật vật. Bản thân tôi cũng vậy, phải lo cho con và bản thân, lương diễn kịch dài chỉ đủ ăn uống và xài mỗi ngày. Lo tiền học và tiền nhà đều phải nhờ vào tiền tham gia gameshow. Sân khấu là đam mê, phải lấy ngắn nuôi dài. Để kiếm sự giàu sang trong nghệ thuật là rất khó khăn trong thời điểm hiện tại”.

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới