SAO » Chuyện làng sao

NSND Thu Hà hiếm hoi tiết lộ cuộc sống hiện tại ở tuổi 55, nói về các danh xưng: 'Mình xấu hổ lắm, ngại lắm!'

Thứ tư, 28/02/2024 08:50

Chiều 27/2, xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt phim truyền hình "Trạm cứu hộ trái tim" của VFC, NSND Thu Hà đã có những chia sẻ về nghề và hiếm hoi tiết lộ cuộc sống hiện tại ở tuổi 55.

Sau "Hướng dương ngược nắng", ở "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Thu Hà vào vai người mẹ có phần cay nghiệt với chính đứa con gái của mình. Nhưng trong sâu thẳm, người mẹ này vẫn rất thương con và luôn dõi theo con. Khác với hình ảnh dịu hiền, tiểu thư lá ngọc cành vàng trước đây, NSND Thu Hà ở phiên bản truyền hình hiện tại ngày càng ấn tượng và lột xác thấy rõ qua những tạo hình mới.

NSND Thu Hà trẻ đẹp ở tuổi 55

Chào chị Thu Hà! Tái xuất phim truyền hình trong "Trạm cứu hộ trái tim", chị vào vai một người mẹ rất cay nghiệt. Mọi người đang bắt đầu làm quen với tạo hình mới lạ của chị đấy!?

- Bản thân mình ngày xưa, khi còn trẻ, đóng những vai đo ni đóng giày, mình thấy mình lặp lại rất nhiều. Vai diễn với đời sống nó hoàn toàn khác nhau. Bây giờ khi vào vai những bà mẹ, lúc đầu mọi người cũng chưa quen, bản thân mình cũng thế. Một giai đoạn dài tôi không đóng phim, đó là giai đoạn chuyển giao về tuổi tác và nhân vật, cá tính. Cũng có thể là vào giai đoạn mình sinh con, có lúc cũng đắn đo, cũng buồn vì đang giữa nhịp kinh khủng của công việc, tự nhiên mình nghỉ ở nhà. Đó là thời kỳ quá độ, bận bịu công việc gia đình. Mình cũng có một chút chạnh lòng. Người nghệ sĩ không dừng lại ở một vai diễn. Vai này thì rất là cay nghiệt!

Chị vừa nói tới giai đoạn quá độ, từ một cô tiểu thư chuyển sang lady. Quãng thời gian đó chị có suy nghĩ nhiều?

- Gần đây mình mới nhận ra điều đấy. Ở vào thời điểm chín nhất, thời điểm 28-30 rồi 37, mình sinh ra một cậu con trai. Lúc đó mình an phận ở nhà, không có làm sao cả. Nhưng cũng có những lúc mình thấy hụt hẫng, vì khi mình sinh con, ăn móng giò và tăng mấy chục cân. Các bạn thử tưởng tượng, đang là một thiên thần mà đứng trước mặt thiên thần lại không nhận ra đâu nữa! (Cười) Giai đoạn đấy mình rất là tự ti. Gần đây mình được giao những vai rất cá tính kể cả truyền hình lẫn sân khấu, và mình đã rất dũng cảm để nhận. Mình đã vượt qua được nhược điểm của bản thân.

NSND Thu Hà bên các nữ diễn viên của "Trạm cứu hộ trái tim" như Thúy Diễm, NSND Mỹ Uyên, Hồng Diễm, Lương Thu Trang

Lần đầu được giao những vai như thế, chị cảm thấy thế nào?

- Cảm giác sợ hãi ở một vai sân khấu nhưng mình đã thể hiện rất xuất sắc. Đến "Hướng dương ngược nắng", mình cũng ngỡ ngàng. Được giao một vai, đọc kịch bản xong tự nghĩ không hiểu mình có làm được không? Lại một thử thách mới. Ở những phân đoạn đầu hơi chệch choạc, nhưng càng về sau càng vào guồng, dần dần cũng quen và mình thấy như sống trong nhân vật. Ngay cả ở vai diễn lần này, có thể nó cũng khá mệt, nhiều lúc sức khỏe cũng cảm thấy đuối. Mình luôn luôn đặt mình vào vai trò người mẹ.

Ngoài sân khấu và truyền hình, có lúc nào chị nghĩ sẽ quay trở lại với điện ảnh?

- Điện ảnh nó sẽ rơi vào từng thời kỳ. Điều đầu tiên là phải hợp vai. Ai chẳng mong, ai chẳng thích! Mình cảm thấy may mắn là cả một thời tuổi trẻ được tham gia nhiều bộ phim mà đến bây giờ mọi người vẫn thích. Nếu chưa đến thì đó là cái duyên, còn tôi không cưỡng ép mình nhận vai mà mình không thích. Nếu có đạo diễn mời mà vai không thích chưa chắc tôi đã làm đâu.

Còn về việc mọi người cứ gắn cho mình những mỹ từ như "Nữ hoàng ảnh lịch", "Nữ hoàng phòng vé" hay "Mỹ nhân Lá ngọc cành vàng",... Mình xấu hổ lắm, ngại lắm! (Cười) Nhưng mình cũng thấy thú vị, vì mọi người có yêu quý mình mới trao cho mỹ từ đẹp như thế. Mình xin nhận tất cả những danh xưng trên. Mình không đẹp qua bất cứ cuộc thi Hoa hậu nào, mà chỉ đẹp qua những nhân vật trên màn ảnh rộng.

Chị đã có những vai diễn để đời rồi, danh tiếng cũng đã có thừa, vậy có gì có thể làm khó được chị nữa không?

- Là thợ diễn thì chả có gì là khó cả! Còn đối với mình, mỗi một đêm ngồi bên cánh gà vẫn thấy hồi hộp, vẫn thấy trăn trở. Mình luôn phải học hỏi, cập nhật vai diễn mới. Mỗi vai diễn là một cuộc đời khác. Mình đã bao giờ đặt chân đến cuộc đời của người ta đâu mà dám chắc là sẽ làm hay, làm tốt. Tất cả những điều đấy là khó khăn của người nghệ sĩ. Luôn luôn phải sáng tạo.

Hiện tại, công việc của chị với sân khấu thế nào?

- Hai năm trở về đây, sân khấu bắt đầu lắng xuống nhưng Nhà hát Kịch Hà Nội vẫn thường xuyên có những vở diễn mới. Điều kiện bây giờ để các bạn trẻ làm việc hơi ít, vở diễn không nhiều. Bởi vậy, hiện tại khi mình đã đầy đủ mọi thứ rồi nên cũng lắng xuống. Nếu sân khấu bên ngoài có mời thì tôi sẵn lòng, còn ở Nhà hát thì tạm lắng 2 năm nay. Và có lẽ đợi đến khi nghỉ đấy. Tôi cũng sắp nghỉ rồi!

Ở độ tuổi này, khi đến với phim truyền hình, ngoài danh tiếng và cát-xê, chị muốn tìm kiếm điều gì?

- Bao giờ làm nghề nào cũng phải sống bằng nghề đấy. Điều kiện làm việc bây giờ rất tốt, không còn trả lương như ngày xưa nữa. Đó là điều đầu tiên. Thứ hai là mình được muốn thỏa mãn mình, được sống trong những đời sống khác. Nghệ sĩ thì luôn khao khát, hơi tham. (Cười) Sẽ không bao giờ muốn ngừng nghỉ. Trước đây, từng có một giai đoạn trì trệ, mình nghĩ rằng bao giờ thật thích thì mới làm. Nhưng khi thấy những cô chú lớn tuổi vẫn đam mê, dù đã viên mãn, con cháu, tiền bạc đầy đủ, không vì miếng cơm manh áo mà họ vẫn đi. Đấy chính là niềm đam mê với nghề.

Chị cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình thế nào?

- Tôi thấy rất ổn! Không thể nói thế nào là hoàn hảo, tôi thấy yên bình!

Công việc hàng ngày của chị là gì? Bí quyết nào để chị luôn tươi trẻ và xinh đẹp ở tuổi 55?

- Bí quyết thì ngoài việc tập thể dục, giữ gìn sắc đẹp thì phải biết chăm sóc bản thân mình. Tôi không cầu kỳ lắm, thỉnh thoảng mới đến một vài trung tâm chăm sóc sắc đẹp của một vài người bạn. Phần lớn là mình tìm đến một môn thể dục nào đó đơn giản nhưng bền bỉ, chẳng hạn như khí công. Rồi làm việc nhà, tôi thấy làm việc nhà nó giống như một thứ thiền động vậy!

Cảm ơn NSND Thu Hà về cuộc trò chuyện!

Hoàng Lê (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới