SAO » Chuyện làng sao

NSND Trung Anh: 'Giờ đây gia đình, vợ con chính là điện, là nguồn sáng của tôi'

Thứ bảy, 05/10/2019 12:28

Những dòng viết có cánh, mùi mẫn mà NSND Trung Anh gửi tới bà xã hiện đang công tác trong ngành điện lực khiến dân mạng xuýt xoa, tấm tắc.

Trong một vài năm trở lại, dòng phim truyền hình Việt "lên hương" trông thấy. NSND Trung Anh là cái tên góp mặt trong nhiều vai diễn lớn tạo nên tiếng vang như Lương Bổng trong "Người phán xử" hay ông Sơn trong "Về nhà đi con". Chính những thành công ấy giúp anh nhận được danh hiệu NSND dịp 2/9 vừa qua.

Đằng sau sự thành công của nam nghệ sĩ gạo cội là sự hy sinh, tảo tần chăm lo cho gia đình của người phụ nữ - bà xã Minh Hiếu. Được biết, bà xã của NSND Trung Anh công tác trong ngành điện lực. Mới đây, ông Sơn của "Về nhà đi con" dành những lời có cánh cho bà xã trên trang cá nhân khiến fan xuýt xoa, tấm tắc.

NSND Trung Anh: "Giờ đây gia đình, vợ con chính là điện, là nguồn sáng của tôi".

"Đêm nay đứng trên ban công nhìn ra thành phố, cả một vùng trời sáng lung linh huyền ảo, như một dòng sông sao được tạo nên bởi muôn vàn ngọn đèn lớn nhỏ. Nhìn cảnh đó mình chợt nhớ câu chuyện ngày xưa, có một cậu bé nhà nghèo nhưng ham học, tối đến không có đèn để học, phải bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng để có chút ánh sáng mà đọc, mà viết, ấy vậy mà sau đó cậu đã đỗ Trạng Nguyên.

Ngẫm lại thời thơ ấu không có điện mà mình từng trải qua. Hồi ấy, cứ đến buổi chiều, đám trẻ con trong làng đều được bố mẹ giao cho việc quét dọn nhà cửa, sân ngõ, đặc biệt là lau bóng đèn và rót dầu vào các cây đèn. Tối đến, cả nhà quây quần bên mâm cơm trong ánh đèn dầu leo lét. Dầu đèn thời đó là thứ cần phải tiết kiệm, nên cả lúc học bài người lớn cũng luôn nhắc nhở trẻ con vặn đèn vừa phải. Muốn có đủ ánh sáng đứa nào cũng phải lẫy một tờ giấy trắng làm chụp. Cứ đến 9 giờ là làng xóm chìm trong bóng tối.

Phim ảnh ngày ấy là thứ xa xỉ phẩm. Huyện có đội chiếu bóng lưu động, vài tháng mới về một lần. Đến giờ mình vẫn còn nhớ như in mùi xăng hăng hắc khiến cả lũ thích thú. Nhưng thích nhất vẫn là khi mấy chiếc bóng điện ở cổng sân bật sáng. Cả một góc làng bừng lên, các ngõ xóm nhờ ánh điện hắt đến không còn tối tăm, trẻ con nô đùa rộn rã, người lớn cũng hớn hở theo.

Ảnh cưới của NSND Trung Anh và bà xã Minh Hiếu

Ngày chưa có điện khổ thế, đến mức chỉ vài cái bóng điện cũng khiến dân làng cảm thấy lung linh, thấy hạnh phúc. Ấy thế mà thấm thoắt mấy chục năm trôi qua. Run rủi thế nào mình lại gặp và lấy vợ là một viên chức của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Giờ đây gia đình, vợ con chính là điện, là nguồn sáng của tôi. Cũng may, nhờ vợ một tay quán xuyến gia đình, mình mới có thể yên tâm cống hiến cho nghệ thuật, cho sân khấu, cho phim ảnh. Và cũng nhờ có Tổng công ty Điện lực miền Bắc luôn chăm lo đến đời sống từ vật chất đến tinh thần cho CBCNV nên mình mới yên tâm trong những chuyến đi diễn dài ngày, xuyên cả những dịp lễ đặc biệt. Có lần 8/3, mình bận đi quay còn chưa cả kịp gọi điện về chúc mừng vợ thì đã thấy vợ gửi ảnh rạng rỡ vui tươi trong buổi lễ do Công đoàn cơ quan tổ chức.

Tháng 10 này mình lại biền biệt từ đầu tháng. Nhưng vợ cũng chẳng quá buồn phiền vì còn bận bịu với các hoạt động sôi nổi kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty. Chúc cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc luôn phát triển mạnh mẽ, ngày càng đạt được nhiều bước tiến xa hơn nữa, để nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc dù trên rừng hay dưới biển đều được hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc khi có điện".

Gia đình hạnh phúc của NSND Trung Anh và bà xã Minh Hiếu

Dưới phần bình luận, NSND Hoàng Dũng trêu đùa: "Lâu lâu nới thấy ông em thổ lộ Hiếu nhỉ!". Bà xã của NSND Trung Anh đáp lại: "Chàng đang hô khẩu hiệu: "Ngành điện là ánh sáng đời em còn em là ánh sáng đời anh" anh ạ!" Dân mạng thích thú trước những comment hóm hỉnh này.

Hoàng Mai (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới